Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có nên chia tay anh rồi quay về Việt Nam làm lại từ đầu?

… tuy chúng tôi còn tình cảm dành cho nhau, nhưng tôi không biết đó có còn là tình yêu nữa không. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt quá, nhiều nước mắt quá. Không ít hơn 1 lần chúng tôi đưa ra ý định chia tay để tìm hạnh phúc mới, nhưng rồi không thể thực hiện được vì sợ thật sự mất nhau. Nhưng chúng tôi lại không thể yên lòng với cuộc sống hiện tại. Mới đây anh ấy lại khóc và nói với tôi rằng cảm thấy có lỗi đã xen vào cuộc đời tôi, nhưng đã không mang lại được hạnh phúc cho tôi. Rằng chúng tôi phải dũng cảm đối đầu với thực tế để đi đến quyết định lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.

Kính gửi toà soạn báo hanhphucgiadinh.vn cùng các anh chị và các bạn.

Tôi là đọc giả mới tinh của quý báo, nhưng rất mong muốn được nghe ý kiến của bạn đọc gần xa về trường hợp của tôi. Thưa các anh chị và các bạn, tôi đã lập gia đình từ vài năm trước và hiện giờ chúng tôi sống ở Tokyo, Nhật Bản.

Có lẽ phải bắt đầu câu chuyện từ khi chúng tôi mới quen nhau. Người mà bây giờ là chồng tôi đã không tạo được ấn tượng nào đặc biệt, nhưng vì công tác học tập cùng nhau nên chúng tôi có điều kiện gần gũi. Dần dần tôi nhận thấy ở anh một con người nhân hậu, có trái tim ấm áp ẩn trong vẻ bề ngoài hơi có chút nhút nhát của anh. Khi tôi nhận thấy tình cảm của mình đối với anh cũng là lúc tôi phát hiện ra sự chú ý của anh đối với tôi. Anh mạnh bạo rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đã từ chối, vì tôi sợ không dám thúc đẩy tình cảm của mình tiến xa hơn nữa. Chỉ cho tới khi trong một bối cảnh khách quan là anh phải chuyển công tác, anh tỏ tình và tôi đã chấp nhận. Nhưng rồi ngay sau đó chúng tôi phải xa nhau.

Nhưng rồi chúng tôi gặp phải sự phản đối từ phía gia đình cả 2 bên. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, may mắn được ăn học đến nơi đến chốn và cha mẹ đặt nhiều hy vọng vào tôi. Sớm ý thức được điều đó cũng như những thế mạnh mình đang có nên tôi dồn sức vào công việc để đóng góp giúp đỡ gia đình, không hề chơi bời hoặc yêu đương gì hết. Tôi đã tôn thờ mối tình đầu có được từ khi học năm cuối đại học. Dù có rất nhiều người bạn trai đàng hoàng, thành đạt đến với tôi, nhưng trong 4 năm đó tôi đã khép chặt con tim sau khi mối tình đầu dang dở.

Tôi có nên chia tay anh rồi quay về Việt Nam làm lại từ đầu? 1
Sau bao trăn trở cuối cùng tôi đã lựa chọn theo tiếng gọi của con tim.

Chỉ đến khi tôi gặp anh, tôi thấy thân thiết như đã quen anh từ rất lâu và thấy đây là người mình có thể tin tưởng mọi điều. Tôi vẫn tin rằng số phận đã đem anh đến cho tôi. Nhưng gia đình tôi không chấp nhận anh, chỉ vì anh không phải là người Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường tại một làng quê vùng Tây Âu. Bởi vậy họ cũng không nhất trí với sự lựa chọn của con trai. Nhưng trước thái độ kiên quyết của anh, họ để cho anh tự quyết định và giúp đỡ anh. Còn cha mẹ tôi thì khó chấp nhận chàng rể ngoại không hiểu sâu thuần phong mỹ tục Việt Nam. Những gì họ dị nghị về người châu Âu thì tôi đều thấy khác với anh, ví dụ là người Tây hay thay đổi tình cảm, còn anh rất tôn trọng tôi. Chúng tôi có nhiều cơ hội và đã có lần anh muốn tiến xa hơn khi chỉ có riêng chúng tôi với nhau, nhưng tôi luôn từ chối vì muốn giữ nề nếp của gia đình và muốn dành trọn sự trinh trắng của mình cho ngày cưới. Anh đã tôn trọng suy nghĩ ấy của tôi. Điều đó càng làm tôi cảm phục anh.

Sau bao trăn trở cuối cùng tôi đã lựa chọn theo tiếng gọi của con tim. Tôi đã đến với anh và hy vọng rồi cha mẹ sẽ chấp nhận khi thời gian qua đi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc trong thời gian đầu, đã cố gắng rất nhiều để tìm hiểu và chấp nhận nhau. Thời gian yêu nhau là gần 2 năm, nhưng chúng tôi ít có điều kiện tìm hiểu mà chỉ qua lại bằng thư từ. Anh là người rất tốt, đứng đắn, vẫn rất yêu tôi và luôn muốn bù đắp những mất mát, thiệt thòi của tôi. Nhưng chúng tôi dần phát hiện ra những khác biệt trong suy nghĩ, trong cách sống của nhau.

Sống trong môi trường hoàn toàn khác biệt, không công việc, bạn bè và gia đình, làm tôi bắt đầu hụt hẫng. Và cái “tôi” trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi gặm nhấm sự day dứt đã mang lại nỗi buồn cho cha mẹ. Tôi co vào với những trăn trở của mình. Chúng tôi đã không muốn có con trong tình trạng đó và dần dần xa nhau trong tâm tưởng sau một vài chuyện không hay xảy ra.

Thưa các anh chị và các bạn, tuy chúng tôi còn tình cảm dành cho nhau, nhưng tôi không biết đó có còn là tình yêu nữa không. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt quá, nhiều nước mắt quá. Không ít hơn 1 lần chúng tôi đưa ra ý định chia tay để tìm hạnh phúc mới, nhưng rồi không thể thực hiện được vì sợ thật sự mất nhau. Nhưng chúng tôi lại không thể yên lòng với cuộc sống hiện tại. Mới đây anh ấy lại khóc và nói với tôi rằng cảm thấy có lỗi đã xen vào cuộc đời tôi, nhưng đã không mang lại được hạnh phúc cho tôi. Rằng chúng tôi phải dũng cảm đối đầu với thực tế để đi đến quyết định lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Chúng tôi không còn trẻ trung nữa, đã bước sang tuổi “băm” đáng sợ.

Thưa các anh chị, tôi có nên chấp nhận chia tay anh rồi quay về Việt Nam làm lại từ đầu? Tôi đang như mối tơ vò. Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.

xuanlai - 15/02/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Còn gì nghiệt ngã hơn

Bình luận

  1. XoXo đã bình luận

    15/04/2012 at 3:42 Chiều

    Chào chị, em 25 tuổi, em cũng đang trong tình trạng như chị nhưng em chưa kết hôn, anh ta là người Mỹ, bọn em độc thân rồi gặp nhau và yêu nhau tại Đà nẵng đã được hơn 6 tháng nay, gia đình em cũng ko chấp nhận ảnh, em cũng đang bối rối, em cũng ko biết lời khuyên nào là tốt cho chị bây giờ, nhưng em nghĩ nếu cả 2 đều cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân và ko có thể níu kéo nhau được, thì hãy giải thoát cho nhau. Tất nhiên phụ nữ bao giờ cũng sẽ buồn nhưng thời gian sẽ giúp họ tìm lại được hạnh phúc. Còn em thì đang chờ quyết định của ảnh, nếu ảnh cưới em, đưa em về quê ảnh thì em sẽ ok, còn ko thì em sẽ cố quên và làm lại cuộc đời. Hiện tại em quyết định sẽ ko gần gũi với ảnh cho đến khi ảnh cho em câu trả lời. Chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự!

    Trả lời
  2. bemom đã bình luận

    15/04/2012 at 6:50 Chiều

    đặt vào trường hợp của chị, nếu anh ấy đã ko còn yêu thương chị thì chị cũng nên giải thoát cho cả 2, ”băm” ko phải là vấn đề đâu chị, chị đừng lo. chúc chị tìm được hạnh phúc sớm chị nhé!

    Trả lời
  3. hoa oải hương đã bình luận

    16/04/2012 at 10:09 Sáng

    em thấy quan trọng nhất bây giờ là chị nên xác định rõ chị và chồng chị còn yêu nhau k?nếu 2 người vẫn còn có tình yêu thì 2 người hãy cố gắng vun đắp lại gia đình,vì trong cuộc đời tim được người mình yêu thật sự rất khó.còn nếu đã hết tình yêu thì chị nên về việt nam,vì ở việt nam còn có người thân của chị.họ sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chị.k đâu bằng được ở cạnh người thân của mình.chị hãy dũng cảm lên,đừng sợ hãi và lo lắng nhiều.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình