Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tình yêu của anh dành cho tôi đã “chết” vì đạo?

Tôi thật rất đau lòng, suốt hai tuần sau đó tôi không hề bắt điện thoại của anh dù ngày nào anh cũng gọi cho tôi. Anh ấy đã gửi e-mail cho tôi nói rằng cho dù anh đã làm tôi đau lòng, nhưng anh ấy thật sự rất quý trọng tôi, muốn tôi trở thành một người bạn rất thân thiết của anh. Anh mong tôi sớm tìm được một người thật sự yêu tôi.

Chào tất cả các bạn đọc, tôi là một đọc giả chân thành của trang hanhphucgiadinh.vn. Tuy chưa từng đóng góp ý kiến, nhưng tôi hay vào xem các bạn tâm sự để thu thập thêm kinh nghiệm sống và cách ứng xử cho chính bản thân mình. Nhưng bây giờ tôi thật sự bối rối, không biết mình nên làm gì, trong lòng rất buồn và đau khổ. Hôm nay mạnh dạn viết lên tâm sự của mình, mong các bạn có thể cho tôi những lời khuyên để tôi có thể quyết định con đường phía trước của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, lại là con gái duy nhất nên rất được cưng chiều. Nhưng vốn là một người sống hướng nội nên tôi luôn cảm thấy buồn và cô đơn. Nhiều lúc có chuyện buồn nhưng lại không biết tâm sự cùng ai. Trong buổi tiệc cưới của một người bạn, tôi đã quen anh ấy. Anh là người hàng xóm cũ của bạn tôi từ  xa đến. Sau một lúc trò chuyện, anh ấy cho tôi cảm giác anh là một người lịch sự, ăn nói có duyên và có tính khôi hài…

Sau khi tan tiệc chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Thế là sáng hôm sau anh gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đi ăn sáng trước khi lên máy bay. Sau khi anh về, chúng tôi thường xuyên liên lạc và nói chuyện điện thoại với nhau. Thế rồi khoảng ba tháng sau anh ấy ngỏ lời yêu tôi. Cả tôi và anh đều hiểu tình cảm của chúng tôi sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi chúng tôi ở cách xa nhau. Nhưng tôi vẫn chấp nhận là bạn gái của anh. Chắc có lẽ các bạn nghĩ tôi quá dễ dãi, nhưng sự thật không phải thế. Có thể nói tôi cũng khá đẹp nên trong thời gian còn đi học cũng có nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng tôi vẫn không động lòng. Bởi tôi thấy dường như chưa có ai thật sự hiểu mình, cho đến lúc tôi quen anh ấy (lúc đó tôi 25 tuổi).

Tình yêu của anh dành cho tôi đã
Đột nhiên anh ấy nói rằng muốn trở lại làm bạn bè với tôi thôi.

Khoảng một tháng sau anh ấy đã bay sang thăm tôi và có ghé nhà tôi chơi. Ba mẹ tôi khi biết hoàn cảnh gia đình anh ấy (anh ấy mất mẹ) cũng rất thương mến. Nhưng đến khi biết anh có đạo Công giáo thì ba mẹ tôi đã phản đối quyết liệt. Gia đình tôi đúng là một gia đình Phật giáo truyền thống. Anh trai của tôi từng quen một cô bạn đạo Công giáo nhưng không thành, tuy nhiên họ vẫn là bạn bè với nhau. Ba mẹ vẫn hay khuyên tôi nếu biết trước sẽ không có kết quả thì đừng nên tiến xa hơn sẽ khổ về sau, chỉ nên giữ tình bạn thông thường mà thôi. Tôi và anh ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều (bởi theo anh ấy, nếu như lập gia đình thì anh cũng muốn người phối ngẫu theo đạo Công giáo), nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau…

Trong thời gian 2 năm rưỡi qua, hầu như ngày nào chúng tôi cũng e-mail và nói chuyện điện thoại với nhau ít nhất là một giờ, tất cả mọi chuyện, từ gia đình cho đến công việc làm chúng tôi đều kể cho nhau nghe và hỏi ý kiến nhau. Anh ấy đi đâu, làm gì cũng nói cho tôi biết, và ngược lại… Đôi khi chúng tôi cũng có giận hờn, gây gổ (phần lớn là khi chúng tôi bàn về vấn đề tôn giáo), nhưng cả hai đều biết nhường nhịn và thông cảm cho đối phương. Cứ khoảng 3-4 tháng là anh ấy lại sang thăm tôi, có những lúc chúng tôi đã gần gũi với nhau, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Anh ấy luôn nói là muốn giữ lại những gì quý giá nhất cho tôi, vì thế tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã hứa sẽ dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất trong ngày cưới.

Về phía gia đình, tôi đã cố gắng thuyết phục ba mẹ của mình. Tuy ba mẹ tôi không hoàn toàn chấp nhận, nhưng vì thương tôi, hơn nữa thấy tôi vẫn kiên trì 2 năm trời nên cũng đã xiêu lòng. Hai lần trước khi anh sang thăm có ghé nhà chơi, ba mẹ tôi cũng vui vẻ và chúng tôi rất mừng. (Những lần trước đó khi sang thăm tôi, anh ấy ở khách sạn và không đến nhà tôi). Tôi hiểu rất rõ ba mẹ tôi không mấy bằng lòng, nhưng vẫn muốn tôi sớm ngày thành hôn để yên lòng về Việt Nam dưỡng già. Hơn nữa năm nay tôi đã hơn 27 rồi.

Về phía anh ấy, tôi biết anh chưa muốn lập gia đình vì anh còn trẻ (28 tuổi). Chúng tôi đã nhiều lần bàn đến vấn đề này. Dù đã được ba mẹ đồng ý, nhưng tôi vẫn không muốn làm buồn lòng ba mẹ. Nhiều lần tôi đã nói với anh ấy nếu đám cưới, tôi muốn tổ chức ở 2 nơi (ở nhà gái theo nghi lễ Phật giáo, còn ở nhà trai theo nghi lễ Công giáo), anh ấy nói cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ. Và cách đây khoảng 3 tháng, anh ấy nói với tôi là sẽ thưa chuyện với ba anh để nhờ người đến nói chuyện với gia đình tôi. Anh còn luôn nhắc tôi tìm công việc làm nơi anh ở. Tôi thật rất vui mừng, dự định nhân dịp đầu năm mới tôi sẽ sang thăm và đến nhà anh ấy chơi (vì mọi người trong nhà anh đều muốn gặp tôi). Tuy chưa từng đến nhà anh ấy, nhưng mọi người trong nhà đều biết đến tôi và quý mến tôi.

Mọi chuyện tưởng như rất tốt đẹp, nhưng chỉ sau đó hơn 2 tuần, tôi rất ngạc nhiên khi cảm giác được hình như anh ấy không muốn tôi sang thăm. Sau đó anh ấy nói hay là để anh qua thăm tôi vậy… Đến lúc này tôi biết được cảm giác của mình là đúng nên đã hỏi anh ấy lý do, nhưng anh không hề cho tôi biết. Anh chỉ trả lời là thích như vậy mà thôi. Tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn không gặng hỏi bởi tôi nghĩ anh sẽ tự nói cho tôi biết. Trong thời gian đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường.

Đột nhiên 2 tháng trước, anh ấy nói rằng muốn trở lại làm bạn bè với tôi thôi. Tôi thật sự hụt hẫng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi vì lý do gì thì anh ấy không thể nói. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn vô hiệu. Tôi đã dùng nhiều cách cho anh biết là tôi rất yêu, thật sự không muốn mất anh ấy, nhưng điều duy nhất anh nói với tôi là anh cũng rất đau khổ, đừng ép anh. Anh có nhiều việc buồn riêng, cảm thấy không có ai hiểu cho mình và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thật sự rất đau khổ, nhưng vì yêu, vì không muốn anh ấy buồn nên tôi đành chấp nhận. Tôi nghĩ có lẽ để cho anh ấy một khoảng trống, để anh bình tĩnh suy nghĩ. Tôi mong có ngày anh sẽ cho tôi biết được sự thật…

Nhưng tôi thật không ngờ chỉ gần 1 tháng sau (trong thời gian này cứ 2-3 ngày thì chúng tôi vẫn nói chuyện, tôi vẫn cố gắng cho anh hiểu tình yêu của mình) anh cho tôi biết đã quen một người con gái khác ở bên đó… (mặc dù trước đó anh đã khẳng định với tôi rằng vấn đề giữa chúng tôi không hề liên quan đến một người thứ ba). Tôi thật rất đau lòng, suốt hai tuần sau đó tôi không hề bắt điện thoại của anh dù ngày nào anh cũng gọi cho tôi. Anh ấy đã gửi e-mail cho tôi nói rằng cho dù anh đã làm tôi đau lòng, nhưng anh ấy thật sự rất quý trọng tôi, muốn tôi trở thành một người bạn rất thân thiết của anh. Anh mong tôi sớm tìm được một người thật sự yêu tôi.

Tôi thật sự rất đau khổ, nhưng tôi rất yêu anh ấy. Tôi không thể nào mất anh được. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận quyết định của anh. Hai tuần nay chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên, anh ấy vẫn lo lắng cho tôi nhiều lắm, nhưng mỗi lần anh cố tình khẳng định tôi là bạn thân nhất của anh thì tôi nghe trái tim đau nhói. Nhiều lúc tôi thật muốn hỏi về quan hệ của anh ấy về người con gái kia, nhưng tôi không dám.

Cả tuần nay, tình cảm của tôi thay đổi không ngừng. Lúc thì thật vui khi anh vô tình nói những lời âu yếm (mà anh thường nói trước đây) với tôi, nhưng có lúc lại hụt hẫng khi nghe anh ấy nói: “Em là người bạn thân nhất của anh mà!”. Có lúc tôi rất đau khổ khi nghĩ đến không biết anh ấy và người con gái kia ra sao? Có lúc sung sướng khi đoán biết trong lòng anh ấy vẫn có tôi, vẫn lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy rất bối rối không biết phải làm sao?

xuanlai - 15/02/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Buông bỏ
  • Bế tắc
  • Em xin lỗi, em không đủ can đảm để quay về bên anh
  • Tôi thấy thương các con, thương người tôi yêu

Bình luận

  1. mailinh đã bình luận

    15/02/2012 at 5:24 Chiều

    Ban than men!
    Toi nghi ban nen manh dan hoi ro anh va nguoi con gai kia la nhu the nao?? va quyet dinh cua anh la gi? anh ta lam nhu vay vo tinh lam cho ban cang dau kho hon.Ban nen hoi de biet ro moi chuyen thuc hu la nhu the nao. Neu anh ta co nguoi khac va quyet dinh den voi nguoi do thi ban hay chiu dau kho 1 lan ma co gang quen nguoi ta di, ban dung de nguoi ta loi dung tinh cam cua minh trong khi da co nguoi khac. Hoac la anh ta co gi do uẩn khúc thi ban nen tim hieu va chia se voi anh tu do se co cach giai quyet va moi chuyen se dien ra nhu du tinh.Chuc ban luon vui ve!!

    Trả lời
  2. hoa oải hương đã bình luận

    29/05/2012 at 2:50 Chiều

    em hiểu cảm giác của chị mà.vì em còn ngu ngốc hơn chị nhiều.em thích người ta trong khi em chẳng biết j về người ta hết.k biết ở đây là bao gồm tất cả chị ạh.em cũng đã bảo bản thân quên đi,em cố gắng rất nhiều rồi.người ta nói thẳng vs em là chỉ coi em như 1 người bạn.người ta nói em quên người ta đi.rất nhiều lần bị xúc phạm mà em vẫn ngu ngốc k quên đc.nói quên đi chỉ là dối lòng thôi,k thể quên đc khi chị còn yêu người đó.nếu k thể quên thì chị hãy níu kéo bằng mọi cách,miễn là chị đừng để mình phải hối hận j cả.chị hãy làm theo trái tim mình mách bảo,đừng làm theo cái j khác.cũng đừng nghe ai khuyên hết vì họ k chịu thay nỗi đau của mình đc.dù chị quyết định như nào thì đó phải là quyết định k để mình hối hận sau này.chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.nếu muốn nc vs em thì chị cứ gửi mail nhé ^_^

    Trả lời
  3. QM đã bình luận

    22/06/2012 at 11:02 Chiều

    Nhung nguoi dan ong theo Dao Thiên Chua ho khong giam lua gat ai ca. Ban co biet Dao Thien Chua la gi khong? La Ong Troi day, hang ngay ban van hit tho khi Troi day thoi. Huong ve Troi khong phai ai cung hieu duoc dau. Nguoi yeu cua ban that tuyet voi luon biet nhan phan thiet ve minh, thuc ra khong phai ho co nguoi con gai khac dau. Con Phat giao la gi ban co hieu khong? Phat To Nhu Lai cung la nguoi pham nhu ta vay! Nhung vi Ngai song tu nhan tich duc, an chay ham minh nen Ngai da chinh qua. Ngai van song nho vao Than khi cua Chua ca Troi dat day ban a.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình