Tôi không ngờ rằng anh ta là một người đàn ông có học, là đảng viên mà tàn bạo như vậy, nhưng xong rồi anh lại tỏ ra ăn năn hối hận và xin tôi tha thứ. Nhưng thật lòng sau lần này tôi khó mở lòng tha thứ cho anh, dù tôi có vì con mà tha thứ cho anh khi tình cảm của tôi danh cho anh đã hết.

Tôi và anh lấy nhau được mười hai năm, từ ngày lấy anh tôi chưa khi nào được hạnh phúc tron vẹn. Thực lòng, ngày đó tôi không yêu anh nhưng vì gia đình tôi thấy anh vừa lớn tuổi, lại có nghề nghiệp ổn định nên khuyên tôi lấy anh, và lúc đo tôi cũng nghĩ anh ta yêu tôi nên tôi cũng đồng ý lấy xong rồi về yêu sau cũng được. Nhưng có ngờ đâu anh ta phản bội tôi ngay từ tháng đầu tiên cưới nhau. Tôi không biết anh có quan hệ với người phụ nữ đó, cô ta đã có chồng, có con, và cô ta là một người đàn bà không ra gì (ngủ với cả bố chồng; con của cô ta có một đứa là của bố chồng, một đứa là của chồng; rồi cặp hết với người này rồi đến ngươi khác chứ không phải chỉ mình chồng tôi). Chồng tôi biết vậy nhưng không biết anh bị cô ta cho ăn gì mà mê muội như thế, và vì bênh cho cô ta mà ngày đó tôi đang mang bầu – giọt máu của anh ma anh vẫn đánh tôi, đánh cho chảy cả máu miệng. Sau lần đó anh xin lỗi và hứa là sẽ chấm dứt, không qua lại với cô ta nữa. Nhưng các bạn có biết không, mười mấy năm nay tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ quên cô ta, nhưng có ngờ đâu anh vẫn lén lút quan hệ với cô ta sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Anh và cô ta vẫn liên lạc với nhau và hẹn hò sau lưng tôi. Khi bị tôi phát hiện, anh đã vội vàng xóa số điên thoại và chối bay chối biến, còn bảo là tôi vu khống cho anh ta, và chửi bới nhục mạ tôi, chửi tôi là đồ mất dạy, và đánh tôi thừa sống thiếu chết. Tôi không ngờ rằng anh ta là một người đàn ông có học, là đảng viên mà tàn bạo như vậy, nhưng xong rồi anh lại tỏ ra ăn năn hối hận và xin tôi tha thứ. Nhưng thật lòng sau lần này tôi khó mở lòng tha thứ cho anh, dù tôi có vì con mà tha thứ cho anh khi tình cảm của tôi danh cho anh đã hết. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên với!