Chào mọi người! Tôi viết tâm sự mong lời khuyên từ mọi người để chọn cách giải quyết cho bế tắc của tôi.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Tôi đã có 1 con gái nhỏ 3 tuổi. Tôi đã lẫm lỡ kết hôn với 1 người hơn tôi 10 tuổi cách đây 4 năm. Sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra anh ta nghiện ma túy, cờ bạc, nợ nần. Tôi thừa nhận mình sai lầm và đã dứt khoát từ khi tôi chưa sinh con. Hiện nay, tôi nuôi con gái nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Tôi không còn niềm tin rằng sẽ có người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời sau này nữa. Tôi đã xác định sẽ ở vậy với con, nhưng ‘người tính không bằng trời tính’. Tôi quen anh tình cờ qua công việc. Anh không biết hoàn cảnh của tôi. Anh là người quê miền Trung. Hiện đang là cán bộ Nhà nước. Gia đình anh nề nếp, gia giáo. Tính anh bảo thủ, gia trưởng, luôn yêu cầu chính xác như lời anh nói. Anh sống tình cảm với gia đình anh và người anh yêu. Anh nói xác định yêu tôi để cưới. Song tôi hiểu anh không thể nào tha thứ cho sự dối lừa của tôi. Tôi biết sẽ có lúc phải nói ra nhưng mặc cảm trai tân với gái nạ dòng như tôi. Tôi cũng lờ mờ hiểu được một người nề nếp gia trưởng như anh không bao giờ hi sinh và chấp nhận một người như tôi. Nhưng thật tâm tôi yêu anh rất nhiều và mong muốn có được kết quả hạnh phúc với anh. Tôi ích kỷ nên vẫn tiếp tục yêu anh trong sự lừa dối. Tôi phải làm sao, tìm cớ chia tay hay nói ra sự thật. Cách nào cũng làm cả anh và tôi đau khổ cả.
Hoa sữa
nga đã bình luận
Mình nghĩ bạn nên nói ra sự thật, có thể đau khổ nhưng sẽ nhẹ nhàng cho bạn, bạn sẽ được sống thanh thản hơn cho dù kết cục của mối tình này có ra sao chăng nữa
hoa sua đã bình luận
Cảm ơn bạn nhiều. Thật sự mình đang đứng giữa ranh giới. Sợ đánh mất người đó.