Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống. Thời gian tới chắc là sẽ rất khó khăn với tôi, bởi tôi còn trẻ và cũng là người phụ nữ tương đối đẹp. Tôi không biết làm sao để vẹn cả đôi đường…

Chúng tôi lấy nhau đã lâu rồi, thời gian đủ dài để hiểu tường tận về nhau. Anh là người đàn ông khá là gia trưởng và cả bảo thủ nữa. Đối với bạn bè thì anh là một người luôn nhiệt tình, hòa đồng và rất biết ăn ở, nhưng đối với vợ con thì ngược lại. Tôi là người phụ nữ hiền lành, và cũng hay được mọi người khen là khéo léo. Anh hơn tôi năm tuổi. Thời gian đầu, vợ chồng tôi vẫn “sinh hoạt” bình thường, nhưng có vẻ mật độ cũng không được nhiều như những gì tôi đã từng tham khảo được qua các trang mạng. Nhưng, điều đáng nói là thời gian mấy tháng trở lại đây, anh hầu như không muốn nhắc đến chuyện vợ chồng. Thời gian đầu tôi tưởng anh mệt mỏi nên cũng không gượng ép anh, dần dà anh tỏ ra lạnh nhạt và né tránh tôi, tôi cũng thử nói chuyện với anh về vấn đề đó, và cũng có gợi ý với anh chuyện thử đến bác sĩ chuyên khoa, hoặc mua những sản phẩm chức năng về dùng, thì anh nói không có đau bệnh gì. Mấy bữa trước anh lại nói là giờ mình cũng giống như phụ nữ rồi. Vậy có nghĩa là sao? Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều! Không biết phải làm sao cho phải. Xem anh nhu phụ nữ thì không thể, tôi thực sự muốn anh trở lại như trước nhưng chắc là khó khăn lắm. Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống. Thời gian tới chắc là sẽ rất khó khăn với tôi, bởi tôi còn trẻ và cũng là người phụ nữ tương đối đẹp. Tôi không biết làm sao để vẹn cả đôi đường, rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của mọi người! Tôi rất cảm ơn!
Quân đã bình luận
Thật đáng tiếc!