Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ vị trí của kẻ thứ 3

Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi nghĩ, anh muốn chúng tôi xa nhau, để không có những chuyện đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ, và tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận được, vì thực sự tình yêu tôi trao cho anh quá nhiều.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ vị trí của kẻ thứ 3 1
Anh muốn chúng tôi xa nhau nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ vị trí của kẻ thứ 3

Trong thời gian thực tập tại một công ty, tôi quen anh – một người đàn ông đã có gia đình. Tôi đã rất vô tư nghĩ rằng anh coi tôi là em gái khi anh quan tâm và chăm sóc tới mình. Cho tới khi công ty tổ chức chuyến du lịch hai ngày một đêm cho nhân viên. Tối hôm đó, tôi rất buồn vì chuyện tình cảm của mình, anh đã ở cạnh tôi suốt đêm trên bãi biển. Lắng nghe tôi tâm sự, rồi anh nói rằng anh thích tôi. Khi nghe những lời đó từ anh, tim tôi như loạn nhịp, và rồi tôi nhận ra, mình đã yêu anh mất rồi, tối hôm đó tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh anh. Hôm sau, khi chúng tôi trở về dường như chúng tôi càng gắn bó hơn. Chúng tôi trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Anh đã từng nói với tôi: “anh hi vọng sẽ có người thật tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nếu người ta không làm được thì anh sẽ làm điều đó. Ah, như vậy không được, nếu mà như vậy em sẽ bị mang tiếng là cướp chồng của người khác. Như vậy sẽ không tốt cho em”. Thực sự tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình đang là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của một người. Nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua khi nghĩ tới những khoảng khắc chúng tôi bên nhau. Tôi luôn muốn anh là của tôi, chỉ một mình tôi, tôi đã chấp nhận tất cả con người anh, không đòi hỏi anh phải làm gì cho tôi, kể cả những lúc anh muốn mua quà cho tôi, tôi đều từ chối, tôi cũng muốn anh thật vui vẻ khi ở bên tôi. Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi nghĩ, anh muốn chúng tôi xa nhau, để không có những chuyện đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ, và tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận được, vì thực sự tình yêu tôi trao cho anh quá nhiều.

phamthuy170 - 15/09/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Ngoại tình công sở , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Sử dụng bột quế để nấu các món ngon mỗi ngày

Sử dụng bột quế để nấu các món ngon mỗi ngày

Thật lòng bạn vẫn muốn tiếp tục sống chung với trĩ sau khi đã xem hết những video dưới đây?!

Thật lòng bạn vẫn muốn tiếp tục sống chung với trĩ sau khi đã xem hết những video dưới đây?!

Tự làm thuốc đắp trĩ tại nhà theo y học cổ truyền Ấn Độ

Tự làm thuốc đắp trĩ tại nhà theo y học cổ truyền Ấn Độ

7 sai lầm khi “yêu” của cánh mày râu – Xem ngay để đừng gánh thêm thất bại

7 sai lầm khi “yêu” của cánh mày râu – Xem ngay để đừng gánh thêm thất bại

Điều trị sốt phát ban ở người lớn như thế nào?

Điều trị sốt phát ban ở người lớn như thế nào?

Cơ thể sử dụng Testosterone như thế nào?

Cơ thể sử dụng Testosterone như thế nào?

Ngôi nhà sa mạc Axiom của Turkel Design

Ngôi nhà sa mạc Axiom của Turkel Design

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

hregulator.net
Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình