Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chỉ còn 1 tháng để yêu nhau!

Thế là chỉ còn 1 tháng nữa là anh đã thuộc về người khác. Em chỉ còn một tháng nữa để yêu anh, em sẽ làm hết sức mình để những tháng ngày còn lại em không phải hối tiếc.

Chỉ hơn 30 tiếng từ lúc anh báo cho em biết là tháng sau anh cưới vợ, nhưng đối với em nó như cả một năm dài đằng đẵng, một khoảng trời u ám.
Chỉ hơn 30 tiếng từ lúc anh báo cho em biết là tháng sau anh cưới vợ, nhưng đối với em nó như cả một năm dài đằng đẵng, một khoảng trời u ám.

Quen nhau 7 năm, khoảng thời gian khá dài phải không anh? Mình đã chia tay 2 lần, quen nhau 2 lần, cứ tưởng rằng lần này em nắm chắc trong tay, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, anh không dám thể hiện với em, vì sợ em từ chối hay im lặng như những lần trước. Còn em thì nghĩ rằng anh chỉ có mình em, nên em không cần thể hiện thì anh cũng biết. Và rồi cứ như lời của một bài hát “đôi ta lặng lẽ yêu, lặng lẽ xa”. Chỉ hơn 30 tiếng từ lúc anh báo cho em biết là tháng sau anh cưới vợ, nhưng đối với em nó như cả một năm dài đằng đẵng, một khoảng trời u ám. Em đã từng nghĩ sẽ chạy đến nhà xin người lớn huỷ đám cưới, xin cô ấy từ chối đám cưới này, em sẽ quỳ xuống van xin như một người điên vì sắp mất người mình yêu.

Nhưng không, em sẽ không làm như thế, em chỉ cần 1 tháng nữa để yêu anh.

Những lần gặp nhau em cảm nhận rất nhiều tình cảm anh giành cho em, nếu không còn yêu nhau nữa thì không việc gì anh phải chạy thật xa cả tiếng đồng hồ chỉ gặp em hơn 1 tiếng chỉ để nhìn và nắm tay em, hôn nhẹ lên tay em. Không có lý do gì phải không anh? Em cũng không có lý do gì để ra gặp anh phải không? “Giá như” là cái từ mà em rất ghét, nhưng bây giờ em phải dùng nó, vì em rất tiếc, em thật sự rất tiếc, em xin lỗi, chỉ cần em nói là anh ơi, mình trở lại như trước nhé, em đã tìm lại được cảm giác yêu thương như xưa rồi, nó không mất đi đâu cả, nó chỉ tạm thời lẩn trốn em thôi, thì có lẻ sẽ không có cớ sự như bây giờ. Cả hai gia đình người lớn gặp nhau rồi thì làm sao thay đổi được đây? Em hiểu anh là người trọng chữ nghĩa tình, tôn trọng người lớn nên anh sẽ không huỷ đám cưới này. Nên em chỉ xin anh, mình hãy yêu nhau 1 tháng nữa thôi anh nhé.

Vịt ọp

admin_hpgd - 14/06/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình