Xin chào hanhphucgiadinh.vn. Năm nay mình 22 tuổi, mình vừa kết thúc cuộc tình 6 năm đầy bất ngờ và đau khổ.

Chúng mình yêu nhau trong khoảng thời gian rất dài, đã từng trải qua rất nhiều đau khổ và khó khăn mới có được tình yêu như ngày hôm nay. Khi ấy, cuộc sống của chúng mình đã cảm thấy không thể chịu được khi xa nhau, cô ấy rất yêu mình và đã lên kế hoạch tương lai gần như hoàn hảo cho cuộc đời 2 đứa. Chúng mình đã có “quan hệ” trong ngần ấy năm, sống như đời sống vợ chồng thực sự. Tính mình có thể nói rất trẻ con, khi thấy cô ấy thân mật với người khác thì mình rất khó chịu, và cũng như mình, cô ấy cũng rất khó chịu khi mình tiếp xúc với bất kì người con gái nào khác, vì yêu nên mới có cảm giác đó đúng không? Thời gian gần đây, cô ấy đi làm cho 1 nhà hàng và tình cảm cũng từ đó lạnh nhạt hơn hẳn, lí do là cô ấy đã gặp 1 người trưởng thành, chững chạc hơn mình, cô ấy nói mến người ấy chứ chưa hẳn là yêu, người ấy là giám đốc kinh doanh cho nhà hàng còn mình chỉ là sinh viên năm cuối, xét về trình độ và sự nghiệp thì mình thua rất xa. Nhưng mình lo lắng cho cô ấy không thiếu thứ gì thậm chí còn hơn những gì mình lo cho mình nữa và mình biết cô ấy không phải người tham giàu sang vật chất. Mình rất cố gắng để níu kéo tình yêu của cô ấy, cố gắng thay đổi tất cả nhưng vẫn không có kết quả. Có thể trước giờ cô ấy luôn bên mình và chỉ biết đến 1 mình mình và bây giờ khi ra xã hội, nhận thấy có những thứ còn tốt đẹp hơn khi ở bên mình và tình yêu cũng từ đó không còn nữa.
Cô ấy nói cần thời gian để xem mình muốn gì vì ở thời điểm bây giờ tình cảm đối với mình gần như đã hết, mình cũng rất muốn quên đi nhưng không thể làm được. Mỗi khi nghĩ đến cô ấy cùng người khác thân mật mình rất buồn. Vậy mình muốn hanhphucgiadinh.vn cho mình lời tư vấn về chuyện của mình là như thế nào, vì người trong cuộc không thể sáng suốt để nhận ra bản chất của sự việc và bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng có hình bóng ấy mà không thể suy nghĩ 1 điều gì khác hơn, xin chân thành cám ơn!
nam đã bình luận
Đó là sự chuyển biến về nhận thức của 1 cô gái sau những sự thay đổi của môi truong sống. Bạn phải chấp nhận thôi, nếu cuộc sống thuận lợi cho cô ấy thì có lẽ bạn cũng phải mung cho cô ấy, nếu cuộc sống dạy cho cô ấy 1 bài học nào đó, lúc đó cô ấy sẽ biết đ][jc giá trị của bạn
Tuấn đã bình luận
Sống mà..người nào cũng muốn hơn chứ đâu ai muốn thua…có người tốt hơn,diều kiện tốt hơn…..thì sao k thư để cho cuộc sống mình tốt hơn..yêu bạn 6 năm nhưng cô ấy k tiếp súc vơi những ng hơn bạn..giờ ra đời mới thử thách dc lòng chung thủy của tình yêu.Ng đó k yêu bạn thật lòng…
Thắng đã bình luận
Tôi cũng đang rơi vào tình huống như bạn…tôi và cô ấy chia tay nhau hơn 5 tháng sau gần 5năm bên nhau…giờ đây tôi cũng hiểu rằng…cuộc sống làm thay đổi cô ấy…cũng chỉ biết chúc ở phương trời ấy cô ấy ấm áp..hạnh phúc là tôi cũng an lòng