Tôi và anh không chia tay. Chúng tôi cứ sống như thế, vẫn yêu nhau như thế. Tôi chưa từng hối hận vì mình đã yêu anh, ở bên anh, tôi còn có ý định sẽ sinh con cho anh. Nhưng gần đây, tôi thấy rất buồn, dường như tôi không chịu được cảnh vợ chồng anh ấy và 2 đứa con ngây thơ của anh ấy, chị đang cố giữ vẻ mặt vui vẻ chơi với con, lấy đứa con làm cầu nối với anh. Tôi vừa ghen tỵ, vừa mừng, ghen vì mình không muốn vậy, vui vì anh chị không cãi nhau nữa. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì?
Tôi và anh quen nhau từ khi tôi mới đến công ty làm. Anh là một giám đốc của 1 công ty và tôi chỉ là 1 cô nhân viên sinh năm 91. Anh sinh năm 85, anh đã có vợ và 2 con. Chúng tôi làm việc với nhau 2 tháng và chúng tôi đã yêu nhau, anh ấy rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó, và tôi cũng thế, chúng tôi không thể thiếu nhau. Tôi chấp nhận làm người thứ 3, và dần dần tình cảm của chúng tôi càng đi lên. Tôi biết, như thế sẽ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá lớn nên tôi chấp nhận hết, chấp nhận làm người thứ ba.

Bạn bè tìm đủ mọi cách khuyên can, ngăn cản tôi, nhưng tôi không thể và cũng không muốn chia tay với anh. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, hạnh phúc. Mặc dù thỉnh thoảng cảm giác có tội với người vợ kia của anh lại nhói lên nhưng rồi cũng qua nhanh khi nhìn thấy anh mỉm cười với tôi.
Văn phòng công ty được đặt trong nhà của anh vì vậy không tránh được ánh mắt của chị ấy. Vợ anh biết chuyện khi tròn 1 tháng chúng tôi yêu nhau. Sau những màn đánh ghen, la hét, khóc lóc, cả ba người chúng tôi đều thấy mệt mỏi.
Anh bảo anh không còn yêu chị nữa, bây giờ ở với nhau cũng vì trách nhiệm. Vợ anh cũng gọi cho tôi, anh yêu cầu tôi không nhận là chúng tôi yêu nhau nên tôi 1 mực không nhận. Gia đình anh ấy cãi nhau chỉ vì chị quá ghen, tôi thì ở ngoài cuộc, tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ là người thứ ba, tôi không có tư cách để tham gia vào việc này. Tôi chỉ có thể im lặng chấp nhận cũng như lúc tôi bấp chấp tất cả để đến với anh. Và rồi mọi chuyện cũng đâu về đó, vợ chồng anh ấy không cãi nhau nữa nhưng tôi nhìn thấy được sự lạnh lùng của anh ấy đối với chị, nhưng chị vẫn tỏ vẻ thân thiết với anh nhằm để tôi thấy.
Đến giờ mọi chuyện vẫn vậy. Tôi và anh không chia tay. Chúng tôi cứ sống như thế, vẫn yêu nhau như thế. Tôi chưa từng hối hận vì mình đã yêu anh, ở bên anh, tôi còn có ý định sẽ sinh con cho anh. Nhưng gần đây, tôi thấy rất buồn, dường như tôi không chịu được cảnh vợ chồng anh ấy và 2 đứa con ngây thơ của anh ấy, chị đang cố giữ vẻ mặt vui vẻ chơi với con, lấy đứa con làm cầu nối với anh. Tôi vừa ghen tỵ, vừa mừng, ghen vì mình không muốn vậy, vui vì anh chị không cãi nhau nữa. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì?
Lan đã bình luận
Tôi khinh những người phụ nữ như bạn. Nguyên nhân làm cho những đứa trẻ vô tội phải chịu bất hạnh. Hãy thử đặt địa vị của mình và những đứa con của mình vào vị trí người vợ và những đứa trẻ kia đi. Có thấy mình tàn ác không?
Phan đã bình luận
Trong mọi trường hợp,e nên đặt mình vào địa vị của họ. Sống sao cho đúng đạo đức con ng.
hoaxuongrong đã bình luận
Không lâu bền khi làm người thứ 3 đâu e ơi, e có cả 1 bầu trời phía trước mà, sao e lại phí cuộc đời mình vì 1 người như vậy hả e? có thể bi h e đang bị cái gọi là tình yêu làm mù quáng, sau này e tỉnh ra e sẽ tự hờn trách bản thân mình tại sao lại làm thế đó, chị hy vọng e sớm nhận ra đều này, e xứng đáng được yêu được quan tâm mà e.
CHúc e hạnh phúc và có quyết định đúng đắn
Thu đã bình luận
Sao em ngang nhiên và trắng trợn thế? Làm việc ở van phòng công ty tại nhà người ta, trứoc mặt vợ nguòi ta mà em dám trơ trẽn thế sao. Họ đã có nhiều năm gắn bó bên nhau với 2 đứa con, em mới có 2 tháng chen chân vào gia đình nguòi ta. Em chỉ là của lạ với nguòi đàn ông đa tình và tham lam thôi. So về tình nghĩa sao bằng nguòi vợ kia? Nếu anh ta có thể rũ bỏ vợ để đến với bạn thì đó cũng là nguòi chẳng ra gì. Hãy đặt mình vào vị trí nguòi vợ của anh ta em sẽ biết mình nên làm gì. Nếu ko chỉ một thời gian ngắn nữa thôi luật nhân- quả sẽ ứng với em đấy.
Anh Đuông đã bình luận
Ngày xưa cha ông ta có cầu “Gieo nhân nào thì gặt quả đó”. Bạn hãy đặt mình vào vị trí người vợ bạn sẽ có câu trả lời đúng đắn nhất.
ly đã bình luận
từ trước đến giờ mình vẫn luôn rất ghét những người phụ nữ biết ngta có ny rồi còn nhảy vào.huống chi là đã có vợ.dừng lại ở sự ngưỡng mộ thôi là đủ lắm rồi bạn ạ
Ngan đã bình luận
1ngay k xa r0j b cug se phaj h0j han ve nhug gj mh da lm.
Tina đã bình luận
Tui chỉ dành cho bạn 1 từ KHINH….. bạn rẻ mạt đến mức nào tự bạn soi gương lại xem.
Loại gái như bạn ngoài đường thiếu gì, chẳng qua bạn là loại ăn không phải trả tiền nên có giá với anh ấy tí. Tôi ko kêu bạn đặt mình vào vị trí của cô vợ kia để mà suy nghĩ, bởi vì nếu bạn có đầu óc thì bạn đã ko đi đến bước này rồi, còn nói là không hối hận… Anh ấy ko cần con của bạn đâu mà đòi sinh, vì anh ta đã có rồi, cái a ta cần là loại gái rẻ tiền phục vụ cho loại đàn ông rẻ mạt như anh ta thôi.