Nhưng thật buồn cười, chỉ một thời gian ngắn sau anh đã có bạn gái và cho ảnh lên face trong khi từ lúc chưa chia tay, tôi luôn hỏi anh đã có người yêu mới chưa, anh luôn bảo chưa…
Tôi năm nay 24 tuổi, tôi và anh yêu nhau khi chúng tôi đang là sinh viên, khi tôi nhận lời yêu anh là lúc anh cũng sắp ra trường và tôi là sinh viên năm 3. Thực ra, năm đầu tiên tôi và anh ấy ở trong cùng 1 xóm trọ, khi ấy anh đang chia tay bạn gái vì nhiều lý do mà theo anh đó là gia đình không đồng ý vì chị ấy hơn anh 2 tuổi, lại nhà xa rồi anh còn phải học 2 năm nữa thì nên chia tay để cho chị ấy lấy chồng khác kẻo quá tuổi. Lúc đó, dù mới là quen biết nhưng anh hay nhắn tin hỏi han quan tâm tôi và có tâm sự về chuyện chia tay của anh và chị ấy. Anh nói rằng anh rất buồn, thường hay uống rượu say để quên đi chị ấy. Lúc đó tôi cũng khuyên đừng từ bỏ chị ấy vì tôi cảm thấy anh và chị đều đang đau khổ khi chia ly như vậy. Anh ấy vẫn giữ quyết định chia tay dù có đau khổ thế nào. Là một cô gái mới ra ngoài đời, tôi động lòng thương cảm an ủi, động viên anh qua những ngày tháng đó, nhưng tôi biết có nhiều lúc anh vẫn day dứt và nhớ chị ấy.

Thời gian sau đó, anh vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi. Lúc đó, tôi nhận ra có cái gì đó không bình thường, tôi hoàn toàn nao núng và nghĩ thầm phải chăng anh đang tán tỉnh tôi? Và đúng như thế, một hôm tôi về quê anh uống rượu say rồi nhắn tin nhớ tôi nhiều và yêu tôi. Lúc đó tôi chỉ biết từ chối và hoàn toàn hốt hoảng, có rất nhiều câu hỏi và ý nghĩ, sự hoài nghi con người của anh quẩn quanh trong đầu.
Từ đó tôi tránh mặt anh, rồi chỉ mấy ngày sau anh có dẫn một cô gái xinh đẹp vào phòng, tôi đi qua thấy phòng đóng cửa mới vỡ lẽ mình quá ngu ngốc, chẳng biết gì về con người này cả. Thời gian đó tôi sống như bị trầm cảm và rất mất niềm tin vào con người, tôi biết mình là một người quá khờ dại.
Cũng chẳng hiểu sao sau đó tôi nhận lời yêu anh, tôi cũng không thể hiểu. Có thể là vì cô đơn, trống trải, có thể là vì tôi muốn tìm lại niềm tin ở con người đó. Anh bảo rằng cô gái đó thích anh nhưng anh không thích, rồi em không yêu anh thì anh yêu người khác.
Vậy là trong suốt 2 năm nay, tình yêu của tôi giành cho anh luôn đi cùng với sự hoài nghi về con người của anh, tôi biết mình không hề vui vẻ gì nhưng tôi cũng chấp nhận. Dù thời gian bên nhau hay giận rỗi và cãi nhau nhiều nhưng cũng có lúc tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì giấc mơ một mái ấm gia đình của tôi và anh.
Thời gian này anh có đề cập đến chuyện cưới, tôi cũng muốn nhưng vì tôi mới ra trường và gia đình tôi khó khăn về kinh tế, tôi muốn đi làm một năm để có tiền đỡ cho bố mẹ một chút, mới lại nhà tôi và anh cách nhau chừng 150km. Gia đình và chị em trong nhà luôn khuyên tôi lấy chồng gần, thực sự nhìn mẹ ngày một già yếu tôi thấy thương mẹ nhiều vì rằng nhà tôi có 4 chị em gái, 1 chị đã lấy chồng xa, 1 chị lấy chồng cách nhà tôi 10 km, tôi cũng không muốn lấy chồng xa vì không muốn rời gia đình của tôi. Tôi băn khoăn trả lời anh ấy rằng chưa cưới luôn bây giờ được phải một, hai năm nữa. Tôi quyết định chia tay anh để anh tìm người khác dù trong lòng tôi vẫn yêu anh ấy.
Nhưng thật buồn cười, chỉ một thời gian ngắn sau anh đã có bạn gái và cho ảnh lên face trong khi từ lúc chưa chia tay, tôi luôn hỏi anh đã có người yêu mới chưa, anh luôn bảo chưa (chia tay nhưng chúng tôi vẫn hay nhắn tin với nhau). Tôi tìm hiểu và nói chuyện với bạn gái mới đó thì cô gái đó bảo họ yêu nhau được một năm rồi có điều chưa hôn nhau bao giờ. Dù đã chia tay nhưng tôi thấy đau lòng vì dốt cục anh vẫn luôn lừa dối tôi. Tôi hỏi anh, có bạn gái 1 năm rồi sao vẫn nói yêu tôi, nhớ tôi làm chi để tôi tin anh trao cho anh thân xác. Anh bảo chính thức yêu cô ấy sau khi chia tay với tôi.
Đến đây tôi thực sự không biết phải nghĩ gì về anh nữa?
nga đã bình luận
Bạn ngây thơ và hời hợt với tình yêu của mình quá