Tôi đang mang trong lòng một nỗi niềm tâm sự, có ai có thể cho tôi ý kiến giờ tôi nên làm gì để giữ hạnh phúc gia đình cho êm đẹp đây!?
Năm nay tôi đã 37 tuổi, lúc 19 tuổi tôi đã nghe theo sự xắp đặt của gia đình đi lấy chồng. Lấy nhau được 2 năm thì tôi sinh được một bé gái, hạnh phúc chỉ kéo dài được tám năm thì gia đình tôi đổ vỡ gì tôi không thể tiếp tục sống nổi với một bà mẹ chồng chỉ lúc nào cũng nghi ngờ tôi giấu tiền của bà mang về nhà cha mẹ tôi. Dù nhà bà cũng rất là nghèo, vậy mà chồng của tôi thì suốt ngày chỉ biết rượu chè bài bạc và gái gú. Mẹ anh nói sao thì anh nghe vậy, anh không nói lời công bằng cho vợ dù chỉ một lần. Tôi làm dâu, làm vợ chịu biết bao tủi nhục và đắng cay, tôi không thể chịu đựng nổi nên đã ly hôn. Dù nhà tôi rất nghèo nhưng tôi vẫn một mình nuôi con.

Thôi anh được ba năm tôi đã quen biết một người thanh niên khác, anh ấy 30 tuổi nhưng anh chưa có gia đình, năm đầu quen nhau tôi thấy anh ấy cũng rất hợp với gia đình tôi và con gái tôi. Quen nhau được một năm, gia đình và bè bạn ai cũng động viên tôi nên bước thêm bước nữa. Vì muốn mẹ con tôi có chỗ nương tựa nên tôi đã bước tiếp thêm bước nữa, lấy anh ấy được bốn năm qua gia đình tôi sống cũng rất hạnh phúc. Vậy nhưng giờ đây tôi rất buồn vì cha mẹ và những đứa em của anh ấy lúc nào cũng gọi điện cho tôi và chồng tôi để xin tiền vì đã cho rất nhiều lần rồi, vì gia đình cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn nên chồng tôi không cho nữa thì giờ gia đình chồng lại quay lưng ngoảnh mặt với tôi. Điều làm tôi lo lắng nhiều nhất là chồng tôi, dạo này tôi thấy anh ấy có biểu hiện lạ lùng. Đi làm về anh không cho mẹ con tôi đụng tới điện thoại của anh ấy, lúc nào anh ấy cũng cài chế độ im lặng, mỗi tối đi ngủ anh đều cài chế độ khóa sim lại hết. Giờ đây, anh ấy đi làm cũng không đem tiền về đủ như trước nữa, tôi có hỏi thì anh ấy kêu cho người này mượn người kia mượn hoài mà không thấy ai trả hết. Có lúc tôi nghĩ không biết có phải bên ngoài anh ấy đã có người phụ nữ khác không. Giờ đây tôi rất buồn, tôi sợ hạnh phúc này tan vỡ vì tôi đã từng một lần đổ vỡ rồi, có lúc tôi muốn nói với anh ấy lời chia tay nhưng tôi cố chịu đựng để cho con tôi có một mái ấm gia đình và tôi không muốn làm cha mẹ tôi buồn vì hạnh phúc tôi đã một lần đổ vỡ. Tôi không muốn mất anh ấy không chỉ vì tình yêu mà vì anh ấy còn là ân nhân của mẹ con tôi nữa, nếu như không có anh ấy thi giờ này con gái tôi không được nên người như ngày hôm nay, giờ tôi rất buồn mà không thể tâm sự với ai.
cô bé cô đơn đã bình luận
chuyện của chị buồn thật đấy. đã qua hai đời chồng ma vẫn chưa được hạnh phúc.
tueanhthanhtam đã bình luận
cố gắng lên chị, hạnh phúc nó mong manh lắm, bây giờ sống vì con là chủ yếu,sống vui vẻ vì con cái mình thôi, chị bên bơ mọi thứ mà sống.