Em phải làm gì đây? Nên tin anh hay từ bỏ? Nhưng em đã lỡ trao hết tất cả cho anh mất rồi, liệu sau này có ai yêu em thật lòng khi em đã không còn trong trắng không? Em đang rất bế tắc.
Em năm nay mới học 12, anh sinh năm 1991 và đang mở quán điện tử, sửa chữa đồ gia dụng. Em và anh tình cờ gặp nhau khi em đi cùng đứa bạn, lúc ấy em đã có người yêu nên chỉ coi anh là bạn. Được 1 thời gian thì em và người yêu chia tay, anh ấy là người em tìm đến để trải lòng mình. Anh đưa em đi chơi rồi cũng vào đem em gặp bạn anh ấy và dần có tình cảm. Tìm hiểu nhau 1 thời gian rồi yêu nhau, từ đó em ít khi liên lạc với anh. Trong thời gian ấy anh đã về quê và lấy vợ. 1 điều em chưa bao giờ nghĩ tới là anh đã yêu thầm em từ lâu, trước ngày cưới anh nhắn tin và nói hết tình cảm cho em biết. Em đã bật khóc, có thể vì tội nghiệp anh cũng có thể vì đã đánh mất 1 người yêu em.

Tạm gác lại chuyện của anh, em và người yêu sau 1 thời gian cũng đã chia tay, vì cả 2 thấy chán. Sau 1 thời gian anh từ quê lên đây, bọn em có nhắn tin nhưng rất ít vì em biết anh đã có gia đình. Sống được với nhau 5 tháng nhưng giữa 2 người luôn xảy ra cãi vã và thậm chí là vũ lực, bởi vì 2 anh chị đến với nhau là do gia đình ép buộc, không hề có tình cảm với nhau. Người yêu chị ấy đi xuất khẩu lao động tận 6 năm mà gia đình chị lại muốn chị lấy chồng vì cũng đến tuổi lấy chồng. Còn anh lấy vợ là vì bố mẹ muốn có người quản lí anh ấy cho tu trí làm ăn, anh đồng ý vì không muốn bố mẹ buồn, 1 phần nữa là vì anh nghĩ không thể có được em vì bên em đã có bạn anh. 2 gia đình cũng có chơi với nhau nên đồng ý cho lấy nhau. Chính vì lí do ấy mà cả 2 anh chị ấy nhắm mắt đưa chân. Suốt thời gian bên nhau anh luôn chiều theo ý chị ấy, muốn gì anh cũng đáp ứng vì anh nghĩ dù sao đã lấy người ta thì phải có trách nhiệm, cả gia đình anh đều rất quý chị. Nhưng chị không biết điều: chị chưa 1 lần gọi anh bằng chồng và thậm chí là anh cũng không, chị luôn có thái độ không tôn trọng anh, không tôn trọng bố mẹ anh. Bố mẹ anh nói hay mắng thì cũng chỉ tự nói tự nghe vì chị không nói bất cứ câu nào, cũng không chịu thay đổi cách ứng xử. Đã có lần chị ấy nói câu: “coi chồng bằng phân”. Em cũng không hiểu nổi chị ấy nữa. Sau 5 tháng sống chung, chị bỏ về quê không thèm xin phép bố mẹ anh câu nào. Và câu chuyện của bọn em bắt đầu, anh viết lên tường facebook của em là “nhớ”, em bình luận lại và nói chuyện, anh nói anh và vợ đã li thân. Hôm sau khi đi học về không biết em nghĩ gì mà đã vào quán của anh và ngồi nói chuyện. Từ đó anh bắt đầu nhắn tin với em, sau 1 thời gian em đồng ý yêu anh vì anh nói sẽ li hôn vợ, em tin anh, tin vào những gì anh kể và tin vào những gì em đã tìm hiểu được về anh. Đến tết, anh về quê và nói sẽ giải quyết chuyện anh và vợ. Suốt thời gian xa nhau bọn em liên lạc thường xuyên. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Gia đình chị ấy đã đến xin lỗi và mong cho chị ấy thêm cơ hội để sửa lỗi. Anh không đồng ý, bố mẹ anh cũng không thích nhưng vì Bá (người lớn tuổi nhất trong gia đình) của anh nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại vì vậy đã đồng ý cho chị cơ hội, anh không chấp nhận nên đã bỏ xuống Hà Nội. Anh nói sẽ tìm việc làm và nuôi em ăn học (vì bố em nghiện, mẹ bị bệnh, gia đình khó khăn). Em khuyên anh về nhà vì em không muốn người em yêu vì em mà quay lưng với gia đình, không muốn anh vất vả, muốn có 1 ngày anh và em công khai rằng bọn em yêu nhau mà không phải sợ tai tiếng. Anh nghe em nên đã về. Hết tết, anh từ quê lên, anh 1 mình lên vì muốn gặp em trước, khoảng 1 tuần sau vợ và mẹ anh lên. Em lên chơi với anh ở quán net, em hỏi anh: “chị ấy lên thì có sao không?”. Anh bảo “không sao, kệ!”. Và rồi chị ấy cũng thấy em vài lần, chị lên thì em về. Từng ngày trôi qua, cuộc sống giữa 2 anh chị ấy vẫn là những cuộc cãi vã, em biết điều ấy vì bạn em thuê trọ ngay cạnh quán của anh. Dù có chị ấy ở bên anh vẫn nhắn tin với em bình thường, anh nói giữa 2 người không có tình cảm và sớm muộn cũng sẽ li hôn, muộn nhất là hết năm 2014 này. Em tin anh và chờ anh. Anh nói anh sẽ không quan tâm gì tới chị ấy và sẽ để chị ấy tự ra đi, anh chỉ muốn vợ biết thoáng qua về quan hệ giữa em và anh, vì bây giờ tất cả mọi cãi vã là do chị ấy. Anh không muốn gia đình biết vì nếu như vậy thì 2 bên gia đình sẽ hiểu lầm là có em nên anh mới muốn li hôn, anh không muốn gia đình ghét em vì sẽ khó cho việc cưới em sau này. Trước khi 2 anh chị có xung đột và li thân em và anh đâu có làm gì sai đâu, cũng không liên lạc, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu nhưng không hề nhắc tới việc yêu đương.
Rồi chuyện rắc rối cũng đến khi ngày hôm nay chị ấy đã đọc hết tin nhắn của em và anh gửi cho nhau. Chị gọi cho em và nói em là kẻ phá hoại, học 12 mà như vậy, chị doạ sẽ đến trường tìm em. Sau đó em lên quán của anh và nói chuyện, anh nói tối nhắn tin với em nhưng vì hết pin nên anh sạc, anh bị hỏng điện thoại, điện thoại nhắn tin với em là của bạn anh cho, anh chưa kịp cài mã bảo vệ (em tin vì em đã hỏi bạn anh ngay lúc đó). Anh bảo kệ, bảo em đừng suy nghĩ nhiều mà hãy tập trung học, anh sẽ tự giải quyết. Trưa anh về nhà và dùng số điện thoại khác nhắn tin với em, anh bảo có lẽ anh sẽ phải về quê, mẹ bảo vậy và tối sẽ họp ga đình để ra quyết định. Em khuyên anh nói hết suy nghĩ cho bố mẹ rằng anh và chị ấy không thể sống được với nhau, sống chung nhưng không động vào người nhau, và anh muốn li hôn nhưng anh nói bây giờ bố mẹ không còn tin anh nữa, nói cũng vậy. Bây giờ mà đòi li hôn thì nhà gái sẽ nghĩ gì về anh và gia đình anh, có nhiều chuyện em không hiểu được. Anh nói bây giờ về quê thì sợ không tìm được việc, không nuôi em ăn học được, thành người vô gia cư thì bố mẹ em có đồng ý cho lấy anh không? Cuộc sống sau khi lấy nhau sẽ ra sao? Anh nói tạm thời không liên lạc 1 thời gian để anh thu xếp lại mọi việc. Em trả lời anh sẽ không liên lạc với anh sau khi biết quyết định của bố mẹ anh tối nay. Em phải làm gì đây? Nên tin anh hay từ bỏ? Nhưng em đã lỡ trao hết tất cả cho anh mất rồi, liệu sau này có ai yêu em thật lòng khi em đã không còn trong trắng không? Em đang rất bế tắc. Em và anh quan hệ trong khi em đang đèn đỏ và sau khi em hết 3 ngày, em đã uống thuốc tránh thai nhưng cũng rất lo lắng. Xin anh các chị cho em 1 lời khuyên! Em cảm ơn!
Hoan đã bình luận
sao e lai ngay tho den nhu vay? dan ong ho ko muon tu bo bat cu thu gi. co vo roi ma van muon co them nguoi yeu. bay gio nguoi thiet thoi la e, c khuyen e nen chu tam vao hoc hanh. ko quan he, nhan tin hay gap mat a ta nua. cuoc doi con dai va e se tim duoc hanh phuc that su cua minh thoi. chuc e hanh phuc