Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Nỗi lòng người mẹ

Khi bé con khỏe mạnh chơi đùa tôi cũng muốn rớt nước mắt, nước mắt của niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy không nhiều như những giọt nước mắt đau. Độc giả thân thương ơi! Ai có kinh nghiệm gì xin hãy chia sẻ cho tôi với! Tôi – một người mẹ có lẽ không biết chăm con nên con tôi mới ốm nhiều như vậy. Xin hãy giúp tôi với!

Bé uống không biết bao nhiêu thuốc, đi viện không biết bao nhiêu lần nhưng rồi bé lại vẫn cứ đau.
Bé uống không biết bao nhiêu thuốc, đi viện không biết bao nhiêu lần nhưng rồi bé lại vẫn cứ đau.

Tôi đã lập gia đình và đã sinh được một cô con gái bé bỏng. Bé năm nay đã được tròn 16 tháng tuổi nhưng được mỗi 9 kg. Bé ốm yếu và thường xuyên đau ốm. Lúc mới sinh ra ngày đầu tiên, tôi không biết đã để con bé khát sữa lũi vì tôi không có sữa, thế rồi con bé được cô y tá người quen của tôi bồng đi xin sữa bú. Thời gian trôi qua, bé con vẫn khỏe mạnh bình thường, dáng người nhỏ bé, không nở nang như những bé con khác nhưng từ nhỏ đến khoảng 10 tháng tuổi là bé rất khỏe mạnh chỉ mỗi tội là hay bị chướng bụng. Đến hơn 10 tháng tuổi, bé bắt đầu dở chứng, nào là thủy đậu, nào là sốt ho, rồi viêm long đường hô hấp. Ôi cái bệnh viêm long đường hô hấp làm cho bé con nhà tôi ăn uống ít, còm nhom. Bệnh này không dứt hẳn mà cứ quay đi quay lại hoài. Mỗi lần sốt ho là bé con cứ nôn ọe hết cả ra làm cho người mẹ như tôi đau nhói hết cõi lòng, nhìn con tôi chỉ biết khóc thôi chứ biết làm gì được. Bé uống không biết bao nhiêu thuốc, đi viện không biết bao nhiêu lần nhưng rồi bé lại vẫn cứ đau. Nhìn con người ta khỏe mạnh, ăn tốt, uống khỏe tôi lại thấy thèm. Tôi thầm ước giá như tôi có thể ốm thay con, giá như mọi cái xấu cứ ập vào tôi để con tôi được khỏe mạnh. Nhiều người bảo rằng do bé con nhà tôi sinh ra vào ngày không đẹp, đó là ngày tam nương, cũng có người bảo do phong thủy nhà tôi,… Nhưng tất cả những điều đó có đúng không? Đôi lúc chuyện con cái lại làm cho tôi và ông xã cãi nhau, nhưng dù cãi thế nào hay như thế nào đi nữa tôi vẫn luôn mong cho bé con được khỏe mạnh, đừng đau ốm nhiều như vậy. Tôi đau lắm, tôi thà giảm đi một ít tuổi thọ để đổi lấy sức khỏe cho bé con của mình. Tôi thích lắm bài hát “Nhật Ký của mẹ“. Mỗi lần nghe bài này thì nước mắt tôi không biết từ đâu cứ tuôn ra. Đó đích thực làm tâm trạng của người mẹ.

Tôi vẫn thường thì thầm với con rằng “Con yêu! Hãy để mẹ ốm thay con, con đừng ốm nữa, con ốm nhiều như vậy lòng mẹ đau lắm, mẹ đau không tả được”. Khi bé con khỏe mạnh chơi đùa tôi cũng muốn rớt nước mắt, nước mắt của niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy không nhiều như những giọt nước mắt đau. Độc giả thân thương ơi! Ai có kinh nghiệm gì xin hãy chia sẻ cho tôi với! Tôi – một người mẹ có lẽ không biết chăm con nên con tôi mới ốm nhiều như vậy. Xin hãy giúp tôi với!

hoahongk03 - 09/03/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Làm cha mẹ , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Nhớ con
  • Cám ơn con trai!
  • Mắc kẹt giữa vợ hai và con gái
  • Quả báo vì ngoại tình
  • Trớ trêu khi có thai với… chồng cũ

Bình luận

  1. HA Lam đã bình luận

    10/03/2014 at 2:00 Chiều

    Chắc bạn mới sinh con lần đầu? Không phải bạn không biết chăm con, mỗi bé đều có một cơ địa khác nhau, đừng lo lắng quá. Con trai đầu của tôi hồi bé cũng thế, cháu thường xuyên bị ói, hơi thở khò khè đến mức chỉ đặt tay nên lưng cháu cũng nghe thấy tay mình rung lên theo tiếng khò khè của cháu.Nhiều khi cháu cứ nôn thành vòi liền lúc mười mấy lần nhưng trộm vía cháu vẫn ăn ngủ bình thường, vẫn rất bụ bẫm. Tôi cũng cho cháu đi khắp nơi để khám chữa và thuốc thang nhưng đến đâu cũng chỉ có một kết luận viêm phế quản co thắt. Cũng thuốc nọ thuốc kia mà không hề thuyên giảm. Chưa hết, bé lại bị sởi, bị phát ban, bị mề đay..và bị táo bón nặng. nói chung đủ cả. Về sau này, tôi cũng chán vì người ta bảo trẻ con có đốt của nó, cứ mặc kệ thành ra mỗi lần cháu ốm tôi chỉ cho cháu khám ở quanh quanh cứ hết tuần là cháu đỡ. Năm nào cũng vậy, đến bây giờ cháu đã 6 tuổi, chả làm sao nữa mới lạ chứ.Cho nên bạn cứ yên tâm, con bệnh gì thì cho cháu chữa ấy, qua 2,3 tuổi các cháu lại phát triển bình thường thôi mà.

    Trả lời
  2. lanh cu te đã bình luận

    24/04/2014 at 8:23 Sáng

    Chi oi dung buon chau em ngay xua bang tuoi con nha chi cung hay om lam co the lan dau lam me ko khoi bo ngo chi dauchiu kho nen mang vao trang cham tre khi om rat bo ich e chuc be nha chi som khoi om va manh khoe hau an chong lon nhe

    Trả lời
    • tac gia đã bình luận

      26/04/2014 at 8:25 Sáng

      Cảm ơn các mẹ đã động viên mình, mình sẽ cố gắng, nhưng quả thật thấy con đau hoài thì lòng mẹ đau lắm. Cảm ơn tòa soạn, cảm ơn các mẹ tôi cảm thấy được an ủi lớn. chân thành cảm ơn!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình