Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Những ngày 8/3 đáng nhớ của vợ

Vợ và chồng là bạn từ thuở thơ ấu. Lớn lên bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau … tắm sông…, thôi thì đủ cả. Nhắc đến ngày 8 – 3 mới nhận ra, vợ và chồng chắc hẳn là hơn đứt các cặp đôi khác khi mà, từ khi sinh ra vợ đều được đón ngày Quốc tế phụ nữ cùng duy nhất một người. Đó là chồng!

Hồi cấp 2, vợ thấy bố tặng hoa mẹ, mình chả được bông nào tủi thân quá nên cũng ti toe đến đòi hoa chồng. Chồng tỉnh bơ: “Mùng 8 – 3 là ngày Quốc tế phụ nữ cơ mà! Em đã phải phụ nữ đâu mà đòi hoa! Vô duyên!”. Vợ tẽn tò, từ ấy chả dám đòi hoa chồng nữa.

Năm lớp 11, tự dưng vào sáng ngày 8 – 3, chồng đến đón vợ đi học rõ sớm. Nhìn thấy vợ một cái, chồng chìa ra túi bánh bao rõ to: “Chúc mừng ngày 8 – 3 này! Ăn nhiều cho nhanh lớn nhớ!”. Vợ vui thích reo lên, không để ý hình như chồng còn nói lẩm bẩm câu gì nhỏ nhỏ sau nữa. Hình như là: “Nhanh lớn cho nhanh được… thịt!”. Cả ngày hôm ấy vợ vui như hội. Chuyện, món quà 8 – 3 đầu tiên trong đời mà lại!

Lên Đại học năm thứ nhất, chồng đã tỏ tỉnh với vợ vào ngày Valentine bằng một hộp Chocolate… hết date, không có hoa nữa chứ. Vợ ức lắm vì về nhà mới phát hiện ra, chứ nếu biết ngay lúc đấy thì chắc còn lâu mới nhận lời. Vậy là ngày 8 – 3 sau đó, chồng quyết tâm bù đắp cho vợ. Bao năm qua bên nhau chẳng được bông hoa nào, năm đó vợ đã được tặng một bó hoa rõ to. Mà là… hoa cải!

Chồng chẳng biết mò ra chợ lúc nào, mua về bó cải ngồng to tướng, đã nở hoa vàng rộm, cười toe đưa cho vợ: “Em thích hoa là có hoa ngay. Vừa được ngắm vừa được ăn nhé!”. Vợ còn chưa hết choáng thì chồng bồi thêm: “À mà em thích ăn cải xào hay cải luộc thế?”.

Sáng ngày 8 – 3 của năm đầu hôn nhân, vợ nghe thấy chồng đầy lo lắng và gấp gáp khi gọi điện hỏi bạn bè mình: “Mày tính tặng vợ gì chưa? Có chiêu gì bất ngờ không mách anh em với!”. Được lời nói của chồng, vợ mát lòng mát dạ lắm. Và vợ hí hửng không để đâu cho hết. Chắc hẳn là chồng phải chuẩn bị cho vợ một sự bất ngờ đáng nể lắm đây. Mới cưới mà!

Chiều đi làm về, đang khát nước định rót nước uống thì thấy chồng hăm hở bưng ra một cốc nước chanh rồi cười ngọt ngào: “Vợ uống nước chanh đi cho mát này!”. Đang khát được ly nước chanh thì còn gì bằng. Trong lòng vợ xúc động rung rinh, trái tim ấm áp vô cùng. Nhưng đợi vợ uống cạn cốc nước, chồng mới chốt hạ: “Quà 8 – 3 của vợ đấy! Chúc vợ một ngày Quốc tế phụ nữ vui vẻ!”. Trời ơi!Những ngày 8/3 đáng nhớ của vợ 1

Năm sau nữa, khi nhà mình đã có thêm một cậu nhóc xinh ra trò, cũng đúng vào ngày 8 – 3, sáng sớm ra đã thấy chồng nai nịt gọn gàng, mặt mày hớn hở: “Chúc vợ một ngày 8 – 3 nhiều niềm vui! Anh phải đi sớm lên cơ quan chuẩn bị 8 – 3 cho các chị em đây!”. Vợ tỉnh cả ngủ, quát tướng lên: “Thế còn em? Quà của em đâu?”.

Chồng như sực nhớ ra, hồn nhiên: “Ừ nhỉ! Thế em thích quà gì để anh mua? À mà chuyển khoản lại cho anh một ít tiền đi. Tháng này anh nộp lương rất đầy đủ và đúng hẹn. À, anh nhắc thêm là, giá trị món quà phụ thuộc vào số lượng tiền em chuyển khoản lại đấy!”. Chồng nói xong xách xe đi mất. Còn vợ năm ấy, ngậm ngùi chấp nhận chẳng có quà vì tiếc tiền nên vợ đâu có chuyển khoản lại cho chồng xu nào.

Nhưng dù sao vợ cũng được an ủi phần nào khi rời giường vào nhà tắm đánh răng thì thấy chồng đã lấy sẵn kem đánh răng ra bàn chải cho vợ. Trên cán bàn chải còn thắt một cái nơ đỏ xinh xắn có in chữ “Chúc mừng 8 – 3!”. Vợ sung sướng vừa cười thầm vừa đánh răng bằng cái bàn chải ấy, đến mức suýt tí thì bị sặc!

Mấy năm sau, chồng kiếm được có khác, đúng ngày 8 – 3 liền hào phóng bảo vợ: “Em thích đổi smartphone phải không? Đi, vợ chồng mình đi chọn. Em thích cái nào cứ lấy!”. Được lời như cởi tấm lòng, vợ hăm hở đi, hăm hở chọn một em iphone đời mới nhất.

Tối về nhà, đang hý hoáy nghịch điện thoại mới thì chồng nhìn vợ, lạnh lùng tuyên bố: “Tất cả 8 – 3, sinh nhật, 20 – 10, Noel các loại gộp hết cả vào trong đó rồi nhé! Cấm đòi nữa đấy!”. Vợ ú ớ chẳng nói lên lời. Thế là các ngày lễ của cả năm ấy vợ chỉ được ngồi bó gối chơi điện thoại và xem thiên hạ tặng quà nhau.

Năm cậu nhóc của vợ chồng mình đi học mẫu giáo lớn, vợ hạnh phúc tột cùng khi 2 bố con rủ nhau … đập lợn tiết kiệm của con để đi mua quà 8 – 3 cho vợ. Vậy là vợ sẽ được nhận quà của 2 người đàn ông, còn gì thích bằng. Nhưng lúc 2 người về, chồng thấy mặt vợ hiện lên chữ “mong chờ” to quá hay sao ấy mà tủm tỉm cười, giội vào một gáo nước lạnh: “Anh với con chung quà nhau em ạ!”.

Vợ như quả bóng xì mất… một nửa hơi. Thôi thì có một món quà cũng còn tốt chán. Con trai tiến lên, chìa quà ra tặng mẹ, là một cây son môi! Còn chơi sang nói hẳn tiếng Anh, tuy là còn bập bẹ: “Happy Women’s Day!”.

Vợ nhìn con mà yêu lắm, hôn “chút chút” mấy cái liền vào má con mới thôi. Con trai hồ hở bảo mẹ thử thoa luôn xem có đẹp không. Vợ hạnh phúc ngất ngư làm luôn, xong được con trai khen đẹp lại càng cười tươi hết cỡ.

Thấy mẹ cười, con trai cũng vui lắm, bắt đầu buôn chuyện: “Mẹ ơi, lúc ở cửa hàng con thấy một cây khác đẹp hơn nhiều cơ!”. “Sao con không mua cây ấy?” – vợ âu yếm hỏi con.

“Bố bảo cây đấy đắt lắm, mua làm gì cho phí tiền. Mẹ có hẳn một bộ sưu tập son rồi còn gì! Bố rủ con mua cây rẻ thôi, thừa tiền đập lợn thì cho bố vay tiêu, sau này bố trả cả lãi cơ!” – con trai thật thà có bao nhiêu tuôn ra hết bấy nhiêu. Chồng ơi là chồng!

Mùng 8 – 3 năm nay, con trai đã vào lớp 2, đã ra dáng người lớn rồi. Trước đó mấy ngày vợ vô tình nghe được con trai thì thầm to nhỏ với bố: “Bố ơi, sắp đến 8 – 3 rồi đấy, chúng mình mua gì tặng mẹ đây?”. Rồi thấy 2 người đàn ông của đời mình thậm thụt to nhỏ bàn bạc cái gì đó ra chiều ghê gớm lắm.

Ôi chỉ cần nghe thấy thế thôi, vợ đã đủ hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Điều đó quý hơn tất cả mọi món quà giá trị nào khác!

violet7905 - 08/03/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình

Bài viết liên quan

  • Xây đắp niềm hạnh phúc muộn màng
  • Đồng ý cưới anh và bước đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại em nhé
  • Bến đỗ của người đàn ông là một người vợ chung thủy biết yêu thương
  • Anh thật may mắn và hạnh phúc khi có em trong cuộc đời này
  • Hãy hứa với em là đừng bao giờ buông tay em anh nhé

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình