Thực sự tôi muốn từ bỏ, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây, muốn trả lại tự do cho anh, để anh có được những thứ anh muốn. Nhưng thực sự tôi không cam tâm tất cả những gì tôi vun vén năm năm nay lại sụp đổ như vậy.
Tôi – một cô gái vùng cao, trẻ trung, xinh đẹp. Anh – một người đàn ông đào hoa, từng trải. Tôi và anh gặp nhau cách đây năm năm về trước. Tình yêu của chúng tôi kéo dài hai năm và hai lần tôi phải giết đi chính đứa con của mình. Anh vẫn luôn bên tôi, an ủi động viên, vẫn quan tâm, yêu chiều. Bạn bè luôn ghen tị với tôi vì có một tình yêu thật đẹp, thật yên bình. Chúng tôi cũng đã đi đến cái đích của tình yêu là hôn nhân, là cuộc sống vợ chồng.

Niềm hạnh phúc đó kéo dài chưa được bao lâu thì tôi gặp phải vấn đề con cái. Gần một năm sau khi cưới và sau hai lần đi khám chữa tại bệnh viện phụ sản Hà Nội tôi mới có thể mang bầu. Chỉ còn vài tuần nữa đến ngày sinh nở tôi bị ra huyết đi khám bác sĩ kết luận tôi bị rau tiền đạo vào có thể sẽ bị cắt tử cung. Bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng, hối hận. Sau hai tuần nằm viện giữ thai con gái tôi ra đời được mạnh khỏe, nhưng tôi không thể giữ được tử cung. Tôi đã mất quyền được làm mẹ. Giờ đây con gái tôi được hai tuổi cũng là lúc sóng gió gia đình tôi nổi lên. Chồng tôi muốn có thêm con, muốn có thêm vợ. Anh quen biết, gặp gỡ rất nhiều cô gái qua mạng. Đầu tiên là trên wechat, Ssu đó là trên zalo. Anh gần như công khai, không còn quan tâm đến vợ. Anh nói anh chỉ muốn lấy thêm, anh không muốn bớt. Tinh thần tôi ngày càng suy sụp, khủng hoảng. Ngày xưa tôi từng nghĩ: “đàn ông mà, kệ đi!”, nhưng giờ tôi không thể suy nghĩ như vậy nữa. Càng ngày tôi càng thay đổi, hay soi xét, dày vò, ghen tuông. Tôi quá mệt mỏi với thực tại. Tôi cũng không dám buông tay. Có lẽ còn quá yêu hay tôi không đủ tự tin để bước tiếp khi bản thân tôi, chồng tôi không thể chấp nhận được chính con người tôi. Giờ cuộc sống của tôi tràn ngập trong sự buồn tủi và hối hận. Thực sự tôi muốn từ bỏ, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây, muốn trả lại tự do cho anh, để anh có được những thứ anh muốn. Nhưng thực sự tôi không cam tâm tất cả những gì tôi vun vén năm năm nay lại sụp đổ như vậy.