Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi đi bước nữa mà vẫn lầm lỡ

Tôi đã rất hụt hẫng và bế tắc khi quyết định viết lá thư này gửi đến HPGĐ để mong nhận được lời khuyên.

Tôi quen người đàn ông ấy (52 tuổi còn tôi 34 tuổi) sau 1 năm khi ly hôn. Tôi những tưởng đó sẽ là nơi nương tựa cho mình về tinh thần nên không phân biệt tuổi tác. Nhưng hỡi ơi, hạnh phúc chỉ ngắn vỏn vẹn không quá 1 năm, ông ấy bộc lộ con người thật của mình thô lỗ và gia trưởng, độc đoán chưa từng có. Tôi đã không thể đứng vững khi biết sự thật ông ấy đã từng qua 3 đời vợ, 3 dòng con, còn chưa kể đến bồ bịch. Ông ấy quen ai cũng quá 1 năm là tìm cách chia tay họ dù họ rất yêu thương ông ấy, không ít người đã gọi điện cho tôi trong lời lẽ oán hận đầy nước mắt, nhưng vì tôi sợ mang tai tiếng và tôi đã đặt niềm tin và tình cảm cho ông ấy quá nhiều nên giờ tôi không dám quyết định chia tay dù vẫn biết con đường phía trước tôi không thể đi tiếp, bước tiếp tôi sẽ rất khổ sở và đau đớn. Vì tình yêu thương nên tôi đã bỏ qua quá khứ cho ông ấy rất nhiều, những tưởng ông ấy sẽ hiểu và sửa chữa sai lầm, bớt nóng nảy, thô lỗ để tiến đến hôn nhân. Nhưng tôi đã sai, ông ấy ngày càng trở nên thô lỗ và cau có, tôi đã thông cảm hết khả năng. Chuyện không đâu ra đâu ông cũng chửi bới thậm tôi tệ như đầy tớ. Ít nhiều gì tôi cũng sinh ra trong gia đình có ăn học, có công việc làm, thu nhập ổn định, tôi đến với ông một cách vô tư và nghiêm túc, không hề lợi dụng ông điều gì.

Chuyện không đâu ra đâu ông cũng chửi bới thậm tôi tệ như đầy tớ
Chuyện không đâu ra đâu ông cũng chửi bới thậm tôi tệ như đầy tớ

Giờ mệt mỏi tôi đề nghị chia tay, mỗi lần tôi đề nghị chia tay thì ông đều tìm cách để tôi phải ôm cảm giác mình là người có lỗi. Gần đây nhất, là ba ngày tết, tôi chưa có ngày nào tôi không phải khóc, ông không chở tôi đi chơi tết nhưng cũng ích kỷ không muốn cho tôi đi đâu với bạn bè. Chiều mồng 3 tôi vào chúc tết bố mẹ ông ấy, ông bà mời tôi ở lại dùng cơm, dù tôi đã từ chối, nhưng bố ông bảo vào mà không dùng cơm cùng gia đình thì sao mà coi cho được, nể quá tôi ngồi lại, thì bất chợt tôi không thể ngờ trong bữa cơm gia đình ấy có cả vợ cũ của ông ta cũng đến, tôi quá bất ngờ nhưng cũng miễn cưỡng ngồi lại đến hết buổi nhưng lòng thì ngổn ngang và xót xa. Khi ra về tôi chỉ hỏi ông có 1 câu: “nếu gia đình em mời anh dùng cơm mà có cả chồng cũ của em ở đó, anh có cảm thấy thoải mái không?”. Mồng 4, 5 mẹ tôi mời ông đến nhà dùng bữa cơm cùng gia đình ông bảo bận việc, đủ lý do…, tôi cũng không chấp nhất, nhưng ông ở nhà tiếp khách, đi chúc tết mọi người. Tôi buồn phàn nàn với ông rằng điều đó chứng tỏ ông không tôn trọng gia đình tôi, nếu không tôn trọng nhau thì đừng vướng bận nhau, hãy biến khỏi cuộc đời nhau, ông chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục và bảo tôi hỗn láo. Tôi cũng không ngờ ông đem chuyện tôi hỏi vợ cũ, nói với con ông và bố mẹ + gia đình, anh em ông, thêm bớt thế nào mà cả gia đình đều mời tôi đến nói đủ thứ điều, tôi không được giải thích lời nào và không cần biết ai đúng, ai sai. Câu hỏi của tôi và lời trách cứ không phải tôi ích kỷ nhưng tôi muốn cho ông hiểu rằng, vợ cũ, chồng cũ cũng là bạn, ông xét nét tra khảo, khó chịu với tôi đủ điều khi chồng cũ của tôi đến thăm con gái tôi, tôi và chồng cũ không hề liên lạc với nhau dù 1 cuộc điện thoại, còn ông ta và vợ cũ gọi, trao đổi suốt, nói thì ông bảo vì con cái, tôi tranh luận với ông rằng, ông có con, tui cũng có con. Nhưng ông vẫn bảo thủ cho là mình đúng.

Tôi quá mệt mỏi, suốt ngày ông ấy kiếm chuyện vì những chuyện không đâu, chửi chó mắng mèo, giận ai cũng trút hết cho tôi, nói thì ông ấy bảo thủ bảo tại tôi. Giờ tôi mệt mỏi muốn chia tay ông ấy quay ngược lại bảo tôi hỗn láo. Tôi xin cho tôi lời khuyên, tôi đã sai điều gì, và tôi chia tay là quyết định đúng, nhưng thật khó quên nỗi đau này, tôi không biết phải sống tiếp thế nào, cảm giác tất cả như sụp đổ

nganvybp - 06/02/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Bạo hành gia đình , Câu chuyện gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân để con có cha
  • Đau khổ vì chồng khi đang sinh sống tại nhà ông bà ngoại
  • Có phải vì anh không hề yêu tôi?
  • Tôi là một người vợ ngu ngốc
  • Vợ tôi quá quắt, xem thường chồng và gia đình nhà chồng

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình