Nhưng một ngày kia trái tim tôi quặn đau khi phát hiện ra anh có quan hệ với người yêu cũ, cô ấy cũng có chồng con đàng hoàng nhưng 2 người vẫn lén lút quan hệ với nhau, đến mức nào thì tôi không biết, ngày mồng một tết cô ấy nhắn tin cho chồng tôi là em nhớ anh, chồng tôi chỉ nói rằng anh có liên lạc với người yêu cũ nhưng chưa làm gì có lỗi với tôi, tôi nghĩ chồng tôi vẫn không khai ra hết.
Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có 2 cháu trai kháu khỉnh, chồng tôi là một người thật tuyệt vời, yêu thương vợ con hết lòng, siêng năng, có trách nhiệm với gia đình, đối nội đối ngoại cũng không chê vào đâu được. Ngược lại tôi cũng là một người vợ cũng ngoan ngoãn, yêu thương chồng con, đối xử với nhà chồng tốt. Có thể nói vợ chồng chúng tôi là một cặp mà nhiều người phải nể phục. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng 2 vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, tôi cảm thấy thật may mắn khi lấy được anh và có một người chồng như anh.

Nhưng một ngày kia trái tim tôi quặn đau khi phát hiện ra anh có quan hệ với người yêu cũ, cô ấy cũng có chồng con đàng hoàng nhưng 2 người vẫn lén lút quan hệ với nhau, đến mức nào thì tôi không biết, ngày mồng một tết cô ấy nhắn tin cho chồng tôi là “em nhớ anh”, chồng tôi chỉ nói rằng anh có liên lạc với người yêu cũ nhưng chưa làm gì có lỗi với tôi, tôi nghĩ chồng tôi vẫn không khai ra hết. Làm sao tôi tin được khi tôi đọc được những tin nhắn ’em nhớ anh’ của cô ấy gửi cho chồng tôi, rồi còn có một tin nhắn nữa làm tôi mất ăn mất ngủ, đó là “anh ơi em có bầu rồi làm sao bây giờ”, lần đó tôi cứ ngỡ ai đùa nên tôi cũng không xem số điện thoại nên tôi không biết có phải chắc chắn của người đó không, tôi cũng xin nói thêm là thời gian đó chồng cô gái kia đi nước ngoài. Một điều làm tôi phải suy nghĩ là sau khi bắt gặp tin nhắn của người yêu cũ của chồng tôi gửi đến tôi vẫn nhắn tin lại cho người đó rất lịch sự nhưng không ngờ cô ấy đã gọi điện lại chửi tôi thậm tệ. Tôi thật bất ngờ, đáng lẽ tôi là người phải chửi cô ấy chứ. Sau đó chồng tôi cũng hứa sẽ không bao giờ liên lạc nữa nhưng vì trước đó tôi quá tin yêu chồng nên tôi đã bị sốc nặng và mất ngủ gần một năm trời, tôi phải đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Giờ đây tôi đã lấy lại được thăng bằng. Nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi giờ đã không còn như xưa, đã một năm trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được. Những lúc tôi quên đi thì vợ chồng vẫn ân ái bình thường nhưng nhiều lúc vợ chồng chuẩn bị vào cuộc thì tôi lại mất hứng. Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu rằng đàn bà có thể tha thứ nhưng không thể quên, tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. từ ngày tôi phát hiện ra chuyện này tôi cũng khó tính hơn, hay cằn nhằn chồng con, những lúc như thế chồng tôi vẫn im lặng, hình như chồng tôi cũng nhận ra sai lầm của mình. Khi ngồi viết lên những dòng này thì tôi cũng đã viết một bức thư kể hết sự việc và ý định sẽ gửi đến trường cô ấy công tác (cô ấy là giáo viên). Trước đó tôi cũng đã gặp chồng cô ấy nói rõ sự việc và chồng cô ấy cũng hứa rằng sẽ không để sự việc này xảy ra nữa. Nhưng tôi vẫn chưa quên những lời người đàn bà đó chửi tôi nên tôi muốn vạch trần bộ mặt của cô ấy cho đồng nghiệp biết nhưng tôi vẫn đang phân vân. Xin quý báo và độc giả hãy cho tôi một lời khuyên, tôi có nên gửi bức thư đó không? Tôi phải làm gì để quên đi chuyện này để vợ chồng tôi trở lại hạnh phúc như xưa, xin nói thêm tôi là một người sống tình cảm, thẳng thắn và lòng tự trọng cao. Còn chồng tôi cũng thế, chồng tôi cũng cá tính anh ấy vẫn biết mình sai nhưng không bao giờ chịu lún làm hòa trước với vợ. Xin hãy cho tôi lời khuyên sớm, hiện giờ vợ chồng tôi cũng đang giận nhau vì chuyện này. Cảm ơn quý báo!
hoangsg83 đã bình luận
Hi bạn!
Mình cũng đang rất buồn,vào đọc báo và vô tình đọc đc những dòng tâm sự của bạn trong những ngày đầu năm này… Lời đầu tiên cho H gửi lời chúc sk và thành đạt bạn nhé,hi vọng đó chỉ là 1 vấp váp nho nhỏ làm lung lay cái ngôi nhà hp bấy lâu của gd bạn…
Bạn hãy luôn giữ bình tĩnh vì dù sao sự việc nó cũng đã xảy ra,đang xảy ra…hãy ngồi lại với ox ,sắp xếp 1 cuộc hẹn với ox như khi 2 bạn còn yêu nhau vậy đó… Lúc đó bạn sẽ nói hết những j mà đang kìm nén trong tâm hồn và lý trí của bạn,và bạn cũng đừng bắt ox bạn thề thốt và hứa hẹn bất cứ 1 điều j cả bạn nhé,hãy cứ để những hành động cụ thể cuả ox thể hiện trong tương lai … Chứ mọi lời hứa bh đối với bạn chắc cũng chẳng còn thứ trọng lượng và ý nghĩa j… Hãy rộng lượng bạn ah,đừng làm hỏng sự nghiệp của 1 con ng cho dù chính cái con ng đó đã và đang đẩy hp của gia đình bạn dần xa khỏi vòng tay bạn… Mà quan trọng nhất vẫn là ox của bạn bạn ah, nếu ox bạn vẫn yêu bạn_vẫn muốn cái hp nhỏ của gia đình bạn thì bạn hãy mở lòng và đón nhận sự trở lại của 1 ng đàn ông hoàn toàn mới bạn nhé! Hoàng chúc bạn sẽ gặp nhìu may mắn_nhiều nhiều nụ cười_và 1 điểm 10 hp… bibi bạn
Phạm Xuân Thủy đã bình luận
Cảm ơn bạn đã chia sẽ nhé. Chúc bạn năm mới an lành, hạnh phúc.
Hoa đã bình luận
Bạn đừng vội vàng như thế. Tôi nghĩ bạn không nên vạch áo cho người xem lưng làm gì vì xấu chàng thì hổ ai? Điều quan trọng là bây giờ chồng bạn vẫn yêu bạn và chắc chắn rằng: ĐÀN ÔNG CÓ NGOẠI TÌNH NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH BỎ VỢ CÁI CON CỌC ĐÂU bạn ạ!
Mỹ Xuan đã bình luận
Đọc bài viết của bạn tôi thấy hính ảnh của mình cách đấy 4 năm.Tôi đã từng khóc rất nhiều và mất ăn mất ngủ nhưng ch tôi là một người tốt và với lòng vị tha của tôi nên bây giờ gđ tôi vẫn rất HP. Bạn nên bình tĩnh và nói chuyện với ch 1 lần sẽ bỏ qua tất cả nhưng phải chấm dứt với cô kia va k liện lạc nữa.Nếu ch bạn còn yêu gia đình thì anh ta sẽ hứa K liên lạc và xóa số điện thoại luôn. Bạn k nhắc lại chuyện cũ và ăn măc đẹp, đối xử với ch con , nội ngoại luôn nhẹ nhàng, chu đáo. K coi điện thoại của chồng nếu coi đừng để cho ch biết. Còn cô kia bạn k cần bận tâm làm gì vì có lẽ cô ta sống k hp nên muốn quay lại xin chút tình cảm của người yêu cũ. Đàn ông ai cũng vậỵ họ k thích nhưng cũng k nói thẳng ra đâu.Ch bạn là người tốt và thương yêu vợ con nên k thể bỏ bạn theo lại cô kia đâu nhưng bạn phải thật khôn khéo đừng gặp mặt ch lại nhắc cô gái kia.Chúc bạn hạnh phúc nhé.
Phạm Xuân Thủy đã bình luận
Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mình, mình cũng đã nhận được một số lời khuyên giống bạn và chắc chắn mình sẽ thực hiện đúng như thế. Chúc bạn năm mới an lành, hạnh phúc.