Chào mọi người! Năm nay tôi 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, điều mà tôi đang phân vân suy nghĩ đó là chuyện tình cảm của mình.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu ai, đã có rất nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng tôi đều phớt lờ họ, vì nghĩ đến việc học hành nên tôi không cho phép mình yêu. Hiện giờ đang có 2 người đàn ông mà họ cảm mến tôi và tôi cũng thấy mình đã đến lúc để yêu thương, tìm hiểu ai đó. Một người đã 28 tuổi, đi làm, khi tôi còn đang học lớp 11 thì anh ấy gặp tôi trong một lần tình cờ, và ít khi liên lạc. Đến tận tháng 7 vừa rồi, anh và tôi mới liên lạc thường xuyên hơn. Tôi bất ngờ vì anh tỏ tình với tôi, anh nói đã có ấn tượng về cô bé mập mập tròn tròn năm xưa và đến bây giờ mới nói. Anh kể, cách đây 9 năm, khi còn là học sinh cấp 3, anh đã từng yêu một người, giờ thì người đó đã có chồng, con. Công việc của anh rất bận rộn nên không thể liên lạc với tôi thường xuyên, công việc của anh phải đi công tác xa và không có nhiều thời gian bên tôi. Hai chúng tôi gặp mặt nhau từ lần đầu tiên tới giờ chưa quá 10 lần. Anh là bạn thân của anh rể tôi nên cũng biết chút ít về tôi, còn tôi thì không hiểu rõ con người của anh lắm. Không biết tôi có nên tin vào những điều anh nói hay không?
Cũng trong thời gian này, tôi đi làm thêm, có quen một anh hơn tôi một tuổi, anh hiền và tốt. anh hay chở tôi về sau giờ làm nên tôi mới có cơ hội gặp anh nhiều hơn, chúng tôi thường lấy những lí do vớ vẩn để gặp nhau, rủ nhau đi chơi. Tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi qua cách nói chuyện, qua ánh mắt và hành động của anh. Tôi cũng kể với anh về lời tỏ tình của người đó. Thái độ của anh rất bình thường như cố tỏ ra không có chuyện gì và tôi cũng thích anh. Tôi cũng kể với người anh 28 tuổi đó về việc tôi thích một người và đang có một người theo đuổi tôi. Hiện giờ tôi không biết phải làm sao, phải cư xử như thế nào. Cả 2 đều rất tốt với tôi, không biết là tôi nên vui hay buồn trong chuyện này nữa, tôi chưa yêu ai trong 2 người.
Tôi đang phân vân không biết lựa chọn ai. Đồng ý một người hay nói với người còn lại suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thật sự tôi rất bối rối, sợ sẽ làm người còn lại phải buồn. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể làm điều gì đó phù hợp lúc này.
Xin chân thành cảm ơn!
nga đã bình luận
Từ bỏ cả 2 bạn ạ