Vậy mà bây giờ, em ngồi đây lặng lẽ, cảm nhận cái giá lạnh của mùa Đông không anh, em thực sự cảm thấy buồn. Em vẫn mong rằng chúng ta được trở lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Em thích gọi anh như thế, thích gọi anh là Heo Bông với giọng điệu rất ư là nhõng nhẽo vậy mỗi lúc nhớ anh. Mặc kệ, mặc kệ! Dù em có mạnh mẽ đến nhường nào, cứng rắn, suy nghĩ chín chắn đến đâu thì em vẫn muốn yếu đuối và trẻ con như vậy với anh. Heo Bông à, cũng gần 1 năm rồi em và anh nói chuyện với nhau. Em cũng chẳng hiểu sao anh vẫn rất thường hay nói đùa chọc cho em giận dỗi, có lúc em rất giận lắm vì anh đã không làm cho em hài lòng, làm cho em cảm thấy buồn. Nhưng em vẫn muốn bỏ qua và vẫn tin là anh là một người rất tinh tế, chu đáo và là một người con trai tốt. Những lúc đi bên cạnh anh, em cảm thấy rất bình yên. Thật đó!

Lại nhớ về những ngày đầu tiên em nói chuyện với anh, em thường hay giận dỗi bởi cách nói dân giã của anh, cũng không biết có phải tại em quá khó tính hay do anh nữa, nhưng đến bây giờ, với em tất cả cũng không còn là vấn đề quá quan trọng nữa.
Lại nhớ đến lúc anh và em gặp nhau tình cờ rồi lại đi chơi cùng nhau, huyên thuyên đủ thứ, và nhớ lắm khi em được mặc chiếc áo khoác với đôi tay áo dài quá tay em, rộng thùng thình nhưng vô cùng ấm áp mà anh đã nhường cho em khi trời lạnh để mặc anh với chiếc áo mỏng manh gió lạnh thổi vào người. Nghĩ lại vẫn thấy thương anh quá.
Và sao em lại có thể quên được lúc anh đã không ngại trời mưa, chạy qua em để cùng em chạy xuống Thủ Đức, rồi phải chạy lòng vòng vì em không nhớ nổi tên đường và đi như thế nào mà anh vẫn không tỏ ra khó chịu. Anh vẫn cười và vẫn chu đáo với em, vẫn là người quan tâm em nhất.
Và em nhớ lắm, nhớ lắm, khoảng thời gian anh và em cùng đi chơi bên nhau, đi dạo chơi, đi trong mưa lạnh nhưng rất ấm áp, được nghe anh hát, được đưa đôi bàn tay nhỏ xíu rúc vào túi áo anh, được ôm anh thật chặt, và được nghe anh nói với em rằng: Anh yêu em!
Vậy mà bây giờ, em ngồi đây lặng lẽ, cảm nhận cái giá lạnh của mùa Đông không anh, em thực sự cảm thấy buồn. Em vẫn mong rằng chúng ta được trở lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Cá heo