Tôi dằn vặt lương tâm lắm bởi tôi hiểu cảnh người thứ ba chen vào cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ gây tan nát và làm khổ con cái chính vì vậy mà tôi đau khổ lắm.
Tôi từng có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc nên đã chia tay sớm, khi tôi có thai được 5 tháng tôi về ngoại ở và sinh con, khi con tôi được 15 tháng là lúc tôi vô tình quen anh qua mạng xã hội tâm sự và nói chuyện. Khi anh nói muốn là người yêu của tôi thì tôi nói rõ hoàn cảnh của tôi ra để anh hiểu, anh nói ai cũng có quá khứ cả không nên để tâm làm gì, miễn là thật lòng với nhau là đủ. Tôi cũng nói với anh rằng tôi không đi tìm kiếm tình cảm hay sự thương hại đơn giản, tôi muốn mình thoải mái đầu óc và tư tưởng nên mới nói chuyện với người lạ thôi. Vậy là tôi với anh quen nhau, thời gian đầu, chúng tôi đi uống nước, nói chuyện, đi chơi để hiểu nhau hơn rồi tôi cũng cho anh gặp con gái tôi, nó cũng quí anh, gia đình tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi cũng biết chút ít về anh vì anh ở tỉnh khác ra đây làm nên tôi không biết về gia đình anh nhiều ngoài anh trai của anh vì anh có dẫn tôi đi chơi và giới thiệu, công việc của anh thì tôi cũng biết, bạn bè thì cũng chỉ 1 số thôi nên tôi cũng không nghi ngờ gì.

Được 2 năm yêu nhau thì bố tôi mất, nhà chỉ còn mấy mẹ con nên mẹ tôi bảo anh ở lại nhà đi cho nhà cửa ấm cúng. Từ đó, anh ở nhà tôi với mẹ con tôi luôn, ngày đi làm, đêm về, thỉnh thoảng đi giao hàng đêm. Ai cũng nói tôi may mắn hạnh phúc vì có được người yêu chăm sóc con như con đẻ, mà công nhận anh chu đáo và chăm sóc mẹ con tôi lắm, tôi hãnh diện về điều đó, kinh tế tôi không phải lo gì. Thời gian trôi đi, chúng tôi cũng trải qua sóng gió, nhiều cãi vã ghen tuông nhưng càng làm chúng tôi yêu nhau hơn. Được 4 năm yêu nhau và chung sống như vợ chồng, giờ tôi mang thai được 3 tháng thì bỗng dưng mọi chuyện vỡ lở ra rằng anh đã có gia đình rồi. Tôi như từ trên trời rơi xuống đất, chết điếng người, điều này lại do chính anh nói ra. Tôi gọi điện cho mẹ anh để xác minh (tôi mới biết số điện thoại của mẹ anh) thì sự thật đúng là như thế. Điều mà tôi không bao giờ muốn là đó là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tôi không hề muốn điều này xảy ra nhưng giờ tôi lại bị đưa vào hoàn cảnh thế này. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm với tôi và con, chỉ cần hãy cho anh đi lại 2 bên. Anh không hề muốn bỏ tôi vì anh quá yêu tôi rồi, tôi hỏi anh rằng anh lừa tôi như vậy anh có được gì không? Tôi chẳng có gì ngoài đứa con cả sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại chọn thời điểm lúc tôi có thai thế này mới nói ra sự thật thì anh bảo lúc trước muốn nói nhưng sợ khi đó tôi biết tôi sẽ bỏ anh mất mà anh lại không muốn thế.
Tôi dằn vặt lương tâm lắm bởi tôi hiểu cảnh người thứ ba chen vào cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ gây tan nát và làm khổ con cái chính vì vậy mà tôi đau khổ lắm. Tôi nói đứa con sinh ra không được sự chấp nhận của gia đình anh thì nó rất thiệt thòi, tôi không muốn con tôi bị như vậy, cho nó mạng sống sao không cho nó cái tương lai tốt đi? Có đôi lúc tôi nghĩ sẽ đi bỏ đứa con nhưng tôi không đủ can đảm vì nó đã thành hình hài trong tôi rồi, ngày đêm tôi suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, tôi hao gầy đi, thậm chí tôi không nghĩ là mình đang có thai phải ăn uống đầy đủ. Tôi không thể nói chuyện này với ai dù bạn bạn bè hay người thân, tôi chỉ biết im lặng khóc lóc và suy nghĩ để tìm ra lối thoát, anh thì vẫn ở bên tôi, an ủi và cầu xin tôi tha thứ. Tôi thật sự rất yêu anh, tôi muốn có 1 gia đình cho các con tôi nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với vợ con anh quá, anh bảo cho anh 5 ngày được ở với mẹ con tôi, 2 ngày được về quê với con vì con anh được 6 tuổi cũng cần có cha, tôi không muốn cướp đi cha của con anh nhưng lương tâm tôi cắn dứt lắm, tôi thật sự rất cần 1 ai đó sẻ chia, cho tôi 1 lời khuyên để tôi tìm ra lối thoát.
nga đã bình luận
Nếu anh ta đã đề nghị như vậy thì hãy yêu cầu anh ta công khai tất cả với vợ mình, con mình, nếu họ chấp nhận sự hiện diện của bạn, bạn cảm thấy nhẹ nhàng thì có thể tiếp tục sống như hiện tại, nếu không thì phải chấm dứt thôi!