Anh hứa anh sẽ cố gắng bù đắp cho tôi. Bù đắp thế nào đây? Tôi không cần anh hầu hạ tôi, thứ tôi cần là một tinh yêu kìa. Chung sống với nhau một năm trời, có với nhau bé Nhím rồi (mà nó thì giống anh như tạc) vậy mà anh vẫn không yêu tôi.
Anh và cô ấy yêu nhau 5 năm trước khi biết tôi. Nhưng vì gia đình anh nên anh và cô ấy chia tay nhau, hiện giờ, cô ấy đã có chồng và có con trai 3 tuổi. Tôi và anh ở gần nhà nhau nên khi tôi yêu anh thì tôi cũng đã biết hết mọi chuyện. Anh và tôi yêu nhau một năm rồi mới quyết định kết hôn. Anh rất tốt với tôi, yêu thương và chăm sóc tôi hết mực, tưởng rằng anh đã không còn nhớ về người tình cũ nữa.
Sau khi kết hôn, tôi có thai bé Nhím ngay (bây giờ bé đã được 2 tháng tuổi). Cuộc sống vợ chồng những tháng đầu rất hạnh phúc, anh chăm sóc tôi rất tốt. Thế nhưng mấy tháng sau anh hay nổi giận với tôi. Tôi và nhà chồng anh xích mích, anh ít quan tâm tới tôi, mặc dù đối với nhà mẹ tôi anh vẫn rất hiếu thảo. Tối nằm ngủ bên anh, chẳng bao giờ anh ôm tôi, yêu thương tôi. Anh nói anh mệt, rồi anh nói tại tôi đang có thai, tôi buồn lắm. Có vài lần tôi bắt gặp tin nhắn của anh và người yêu cũ. Tôi nói thì anh kêu “nó chỉ hỏi thăm thôi chứ nó có chồng rồi mà!”. Vậy mà tôi cũng tin anh. Tôi không ngờ anh và cô ấy vẫn cứ lén lút nhắn tin gọi điện cho nhau sau lưng tôi.

Cho đến khi bé Nhím ra đời, được một tháng thì tôi với anh lên Sài Gòn làm ăn. Có vài lần tôi thấy điện thoại của cô ấy gọi tới, anh chỉ trả lời sơ sơ rồi thôi, tôi cũng không nghĩ gì. Cho đến 3 ngày trước tôi bắt được tin nhắn: “Giờ em lên gặp anh nha”, tôi nhắn lại “gặp ở đâu em?” cô ta trả lời “ở khu công nghiệp Tân Bình, em nhớ anh lắm”, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi gọi điện chửi cô ta, anh chỉ nói là nó muốn phá nhà mình thôi.
Có lẽ vì tôi chửi nó nhiều quá mà không thấy anh bảo vệ nó nên nó gọi lại nói thật hết tất cả. Nó nói “mày xem thử mày đã làm cho chồng mày hạnh phúc chưa? Chồng mày nói “anh ôm vợ anh nhưng mà anh nhớ em. Khi cưới nó về rồi anh mới biết là anh không yêu nó. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại lấy nó nữa””. Tôi thật không tin được, người đàn ông mà tôi tin tưởng, tôi tôn thờ mà lại như thế sao? Tôi chỉ mong anh nói đó chỉ là nó bịa đặt thôi, cho dù là nói dối tôi cũng tin. Thế nhưng anh lại thừa nhận tất cả là anh có nói thế.
Anh van xin tôi tha thứ, cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi phải làm thế nào đây? Nếu anh làm việc gì sai tôi có thể tha thứ nhưng anh nói anh không yêu tôi thì làm sao sống với nhau nữa đây? Nhưng nếu ly hôn với anh tôi không đủ tự tin mà làm. Còn bé Nhím nữa, nó mới 2 tháng tuổi thôi. Nó sẽ thế nào khi lớn lên mà không có cha? Anh hứa anh sẽ cố gắng bù đắp cho tôi. Bù đắp thế nào đây? Tôi không cần anh hầu hạ tôi, thứ tôi cần là một tinh yêu kìa. Chung sống với nhau một năm trời, có với nhau bé Nhím rồi (mà nó thì giống anh như tạc) vậy mà anh vẫn không yêu tôi. Thế bây giờ cố gắng sống với nhau để làm gì? Đến bao giờ anh mới yêu tôi. 1 tháng, 2 tháng hay là 1 năm 2 năm? Bây giờ tôi phải làm sao đây?