Anh thân mến! Chúng mình thành vợ chồng đã gần sáu năm rồi và đã có 2 đứa con, một trai một gái. Đó cũng là điều bao ngừơi mơ ước. Em cứ tửơng rằng ngần ấy là đủ hạnh phúc lắm rồi nhưng rồi mọi chuyện lại khác đi khi chuyện “cơm – áo – gạo – tiền” lại là lớn hơn trên hết.

Sóng gió cứ qua đi hết lần này đến lần khác nhưng riêng em vẫn là tâm điểm mà anh luôn chú ý và “quan tâm” nhất. Em cũng không hiểu tại sao anh lại coi trọng đồng tiền hơn cả mấy mẹ con em đến thế, anh không tiếc những lời chửi mắng nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em khi anh chửi không?! Anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi. Anh không hề yêu thương con, đồng nghĩa với anh luôn coi thừơng và sỉ nhục em qúa mức khiến em không còn chịu đựng được nữa. Em chỉ muốn rời xa và tách khỏi anh để ra đi, nhưng em thương 2 đứa nhỏ bởi chúng vô tội. Cho dù em có muốn giải phóng cho cả 2 chúng ta, nhưng liệu như thế thì em quá ích kỷ đối với con? Em phải làm sao đây thì anh mới vứa lòng, hàng ngày em phải kiếm ra tiền tỷ anh mới vui sao, ở nhà chăm con và đưa đón con đi học là mang tội ăn không ngồi rồi đối với anh phải không? Anh biết không nhiều lần em muốn nói chuyện phải trái với anh cho anh hiểu em hơn, nhưng mới mở đầu thôi mà anh đã không tiếc tung ra câu “đ. con mẹ mày”, lòng em nghẹn ngào lắm, lòng em đau, lệ em ứa trong đêm thâu thế này, anh có biết được không? Em oán trách cuộc đời em đã an phận nỗi đau này nhưng em không thể nói ra như anh được, cuộc đời em tiêu tan nên em muốn bù đắp cho con bằng có cha có mẹ chứ không phải em cố ý để bám đuôi anh như anh nói. Em buồn lắm chứ, khi ốm đau anh chẳng bao giờ quan tâm đúng như một người chồng đúng nghĩa mà thay vào đó là kể công dằn vặt, đơn giản hơn là lúc em ốm nghén anh còn lăng mạ em, bảo em lợi dụng “đục nước béo cò”… em mong anh hãy suy nghĩ lại để 2 đứa con được đầy đủ mẹ cha!
nguyễn mạnh hùng đã bình luận
Ban la mot nguoi me tot biet hy sinh cho con m toi mong rang o dat nuoc vn co that n nhung nguoi me nhu ban nhu vay cac chau se k fai song dau duong so cho
cac con ban that may man khi co mot nguoi me nhu ban . Chuc vo chong ban som tim duoc nhung dong cam