Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chồng mải chơi không đoái hoài gì đến vợ con

Tôi và anh đã cưới nhau được 4 năm. Tôi 26 tuổi, anh 30 tuổi và đã có một bé gái 3 tuổi. Công việc của chồng tôi phải đi làm đêm, không ngủ ở nhà. Tôi thì không có việc làm ổn định. Đi làm đêm nên ban ngày anh được nghỉ và ngày nào anh cũng đi chơi từ sáng đến tối mới về. Anh mê nuôi chim và ngày nào anh cũng đánh bài. Vợ chồng tôi hầu như không gần gũi nhau vì anh quá mê bài bạc mà không về, đêm thì lại đi làm.

Nếu có về thì anh cũng chỉ chăm chú vào mấy con chim của anh mà anh không hề quan tâm gì tới tôi và con gái.
Nếu có về thì anh cũng chỉ chăm chú vào mấy con chim của anh mà anh không hề quan tâm gì tới tôi và con gái.

Tuy công việc của tôi không ổn đinh nhưng tôi vẫn đi làm, ngày nào tôi cũng tranh thủ về nấu cơm, gọi điện năn nỉ chồng tôi về ăn cơm nhưng dù tôi có nói sao anh cũng không về. Ngày nào tôi cũng phải ăn cơm một mình, ngày nào tôi cũng hy vọng hôm nay chồng mình sẽ về sớm để ăn cơm với vợ nhưng cuối cùng điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu có về thì anh cũng chỉ chăm chú vào mấy con chim của anh mà anh không hề quan tâm gì tới tôi và con gái. Hai mẹ con thấy anh về thì cứ quấn quýt mừng nhưng anh không để ý. Mỗi lần anh đi về, điện thoại anh cài mật khẩu, thẻ lương của anh anh cũng giữ kín đáo không bao giờ cho tôi hay con gai chạm tay vào, tuy ở chung với bố mẹ chồng tôi nhưng vợ chông tôi ăn riêng, bố mẹ anh ấy cũng không nói được anh và còn chiều chuộng anh hết lòng từ nhỏ. Mỗi lần tôi ốm hay con ốm anh vẫn đi mua thuốc về cho tôi rồi anh lại đi không về. Nhiều lúc tủi thân tôi gọi cho anh nhưng anh cũng không quan tâm. Tôi biết anh không có ai ngoài tôi nhưng lâu lâu nếu vợ chồng tôi có gần gũi nhau nhưng anh cũng không có tình cảm gì với tôi, anh cũng không ham muốn gì chuyện chăn gối vợ chồng. Mỗi lúc như vậy tôi đều phải vuốt ve chồng trước nhưng anh cũng chỉ ôm tôi cho có. Tôi cố gắng tâm sự cho anh biết những nỗi buồn của tôi nhưng anh không quan tâm. Tôi cảm thấy mình có chồng mà cũng như không, tôi cô đơn trống trải vô cùng. Mỗi lần như vậy tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã xin anh hãy dành cho hai mẹ con tôi một chút ít thời gian nhưng đều bị anh gạt phăng đi. Tuy anh vô tâm nhưng tôi rất yêu chồng, mỗi lần vợ chồng tôi có giận dỗi nhau, anh cứ bảo tôi ly dị đi nhưng vì thương con nên tôi không làm được và tôi phải đi làm lành với anh cho yên ấm. Nhưng ngày nào tôi cũng suy nghĩ, buồn chán và sống khổ tâm, bất lực với cuộc sống. Tôi có nên tiếp tục sống như vậy mãi không? Tôi cũng không đủ can đảm để bước ra khỏi nhà để nuôi con một mình vì tôi vẫn còn quá yêu chồng và thương con gái tôi. Ngày nào anh không đánh bài thì anh lại đi nhậu cả ngay rồi lên cơ quan ngủ không về. Tôi biết làm sao đây? Ai cũng khuyên tôi nên giải thoát sớm cho bản thân vì tôi vẫn còn trẻ.

Rubi

noibuonsaunhungnucuoi - 09/12/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Cuộc sống vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Cuộc sống đau khổ bên người chồng giả tạo
  • Anh đòi ly hôn với lý do hai đứa không hợp nhau!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình