Cuộc sống không phải luôn luôn nằm trong khuôn khổ những suy nghĩ của chúng ta. Thông thường, sự mong đợi của phụ nữ không trùng khớp với những ý định của nam giới. Vì thế cái gọi là “những khuôn mẫu về danh dự của đàn ông”, được phát minh bởi chính phụ nữ, trong cuộc sống thực tế lại hoàn toàn không phù hợp, chúng chỉ tồn tại trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn và mơ ước của phụ nữ.
Hãy thử xem xét những khuôn khổ phổ biến nhất mà phụ nữ thường hay kỳ vọng ở đàn ông.
Khuôn mẫu số 1
Cuộc hẹn hò đầu tiên phải diễn ra trong một nhà hàng đắt tiền, chứ không phải ở một nơi tầm thường nào đó.
Tất cả phụ thuộc vào tình hình. Nếu bạn không biết người đàn ông đó nhiều, thì việc hẹn hò tại một địa điểm công cộng là hết sức phù hợp. Bạn có thể chọn một xuất phim hay, một quán cà phê hoặc cùng nhau đi dạo trong công viên. Còn nếu bạn biết anh ta đã …hàng trăm năm, chỉ có việc hẹn hò bây giờ mới bắt đầu thì bạn có thể bỏ qua những nghi thức thông thường, mời anh ta đến nhà uống trà hay đến nhà thăm anh ta.
“Tôi thường mời những người bạn trai tới nhà mình chơi – E. kể – sau đó tôi cũng đến nhà họ. Trong không khí gia đình, cả tôi lẫn họ cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, để biết rõ một con người, chúng ta nên xem anh ta sống thế nào ”
Khuôn mẫu số 2
Một người đàn ông đàng hoàng sẽ không bao giờ đòi hỏi quan hệ tình dục với người mình đang theo đuổi.
Có thể họ sẽ không đòi hỏi, nhưng thực ra họ cũng không hề phản đối chuyện đó nếu…có điều kiện! Hầu hết đàn ông đều “yếu lòng” khi tình huống thuận lợi xảy ra, tất nhiên là khi người phụ nữ ấy rất hấp dẫn anh ta. Bên cạnh đó, cùng một người đàn ông cũng có thể có những cách cư xử khác nhau với các phụ nữ khác nhau. Y., 28 tuổi: “Mọi thứ phụ thuộc vào cô gái. Nếu tôi thấy rằng cô ấy có vẻ thoáng trong quan hệ thì tôi có lẽ sẽ thử. Nhưng nếu tôi thấy cô ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thân thiết hơn thì tôi sẽ chờ đợi cho đến khi cô quen với tôi. ”
Khuôn mẫu số 3
Nếu người đàn ông giới thiệu bạn với bạn bè và gia đình của họ, điều đó có nghĩa là anh ta coi mối quan hê với bạn là nghiêm túc.
Dù anh ta có giới thiệu bạn với ai đi chăng nữa thì điều ấy cũng chưa nói lên điều gì. Đơn giản là những người đàn ông rất khác nhau: một số cho rằng việc đưa niềm đam mê mới của mình vào trong môi trường sống của mình là điều bình thường. Một số khác thì không nghĩ vậy. Và ngay cả nếu anh ta giới thiệu bạn với mẹ của anh ta hay bạn bè của anh ta thì cũng hãy xem xét xem anh ta giới thiệu như thế nào?
M., 27 tuổi: “Bạn trai cũ của tôi giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy ngay sau khi chúng tôi quen nhau một tuần, và hai tuần sau thì giới thiệu tôi với cha mẹ của anh ấy. Anh ta nói với mọi người: “Đây là M., chúng tôi đang hẹn hò”. Tuy nhiên, chưa được một tháng, anh ta không gọi cho tôi nữa, và chẳng bao lâu, từ bạn bè chung của hai người, tôi biết được rằng anh cặp với một cô gái khác và cũng giới thiệu cô ấy với tất cả. Khi tôi quen người chồng tương lai của mình, một thời gian rất dài tôi chẳng hề biết gì về bạn bè của anh ấy chứ đừng nói đến cha mẹ. Tôi chỉ làm quen với họ như là một “cô dâu”, khi chúng tôi đã quyết định kết hôn”.
Khuôn mẫu số 4
Một người đàn ông đàng hoàng luôn luôn biết cách chăm sóc – tặng hoa, đưa bạn đi ăn uống và xem phim, tặng quà
Trong thực tế, tất cả điều này chỉ là cách để chiến thắng một người phụ nữ và một số đàn ông sử dụng điều này như một phép tính. Anh ta cho cô ấy quà cáp, còn cô ấy phải cho anh ta chính bản thân mình… Có nhiều người đàn ông cũng thích tặng phụ nữ hoa, đưa họ đến các nhà hàng sang trọng, tặng vàng và kim cương, nhưng sự phong nhã này sẽ chỉ dừng ở đó. Những người đàn ông biết chăm sóc phụ nữ xinh đẹp thường có tiếng là người lăng nhăng và háo sắc. Nói chung, cách tán tỉnh này không chứng minh bất cứ điều gì.
Ngược lại, nếu một người đàn ông cảm thấy có tình cảm sâu sắc với bạn, anh ta có thể cư xử khá vụng về, như thể là người “không của thế giới này”. Anh ta không biết lúc nào thì nên tặng hoa chẳng hạn. Nhưng anh ta có thể rất chân thành và thật sự yêu thương bạn.
R., 30 tuổi: “Tôi không quan tâm là anh ấy có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền cho tôi. Nhiều bạn của tôi sống với những người chồng giàu có, nhưng họ không hạnh phúc trong hôn nhân – chồng có tình nhân, lại còn xử sự như một bạo chúa ở nhà. Thế nhưng vào thời còn được yêu, họ tắm trong những món quà và ăn tại các nhà hàng sang trọng, vì thế họ không nhận ra bản chất của con người đó”.
Như vậy, chính bạn cũng thấy, mọi thứ đều tùy thuộc vào mỗi người, và không thể đánh giá đàn ông trên cơ sở họ có phù hợp với khuôn mẫu chung (ngộ nhận) hay không. Tốt hơn hết hãy lắng nghe chính mình!