Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Viết cho ngày mai

Cái gì đi qua hãy để nó qua một cách nhẹ nhàng anh nhé. Tình yêu là cả hai cùng nhìn về một hướng chứ không phải là hai đứa ngồi nhìn nhau.

Hy vọng rằng một ngày không xa nào đó, mình gặp lại nhau không ngỡ ngàng cũng không ai gượng gạo chào nhau bâng quơ như ta chưa từng là gì của nhau anh nhé.
Em không biết lúc đó, cái khoảnh khắc đối diện anh có thể là trên con đường vắng ta đã từng ngang qua hay cũng có thể là ở đâu đó rất đông người nó sẽ như thế nào!
Nhưng em tin chắc rằng vẫn sẽ nở nụ cười chào anh, chào một người anh, một người bạn. em chỉ tò mò không biết khi đó anh sẽ như thế nào nhỉ? Cũng nở một nụ cười chào em hay giả vờ như anh không hề nhìn thấy em vì đang mãi mê bấm điện thoại… Nói chung là em tưởng tượng ra rất nhiều cảnh cho ngày hôm đó, một ngày không xa trong tương lai mà em cứ luôn nghĩ là nó sẽ đến nhanh thôi anh à!

Viết cho ngày mai 1
Tình yêu là cả hai cùng nhìn về một hướng chứ không phải là hai đứa ngồi nhìn nhau.

Ai đó, nếu đọc được những dòng suy nghĩ này của em chắc đều cho rằng em không yêu anh, nhưng em khẳng định rằng điều đó hoàn toàn không đúng tí nào hết, vì từ tận sâu trong con tim em rất yêu anh. Nhưng đôi khi cuộc sống nó khiến ta nghĩ nhiều hơn về những gì ta muốn nghĩ và phải nghĩ, em cũng vậy anh à, cũng như tất cả mọi người, cũng mong muốn người mình yêu thương và thương yêu mình là một người lí tưởng dẫu biết rằng điều đó chỉ tồn tại trong cái mớ lý thuyết hỗn độn mà em đã góp nhặt được từ đâu đó. Nhưng với em lý thuyết đôi khi nó lại là cái gì đó chi phối rất lớn trong suy nghĩ cũng như tình cảm của con tim. Nói đến đây có thể ai đó lại cho rằng em lại có sự so sánh nào đó và hình như em lại sai vì trong tình yêu mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng em vẫn cố chấp một lần xem sao, cố chấp để thỏa mãn cái cứng đầu trong em, để em không phải hằng đêm mất ngủ suy nghĩ về chuyện của hai đứa mình anh à!

Lại nói về anh, ai cũng nói anh hiền lành, tốt bụng, với nhiều người anh có thể được xem là mẫu người thật lí tưởng để lấy làm chồng nhưng với em điều đó chưa đủ. Em cần nhiều hơn thế anh à, đã rất lâu rồi luôn mong muốn anh sẽ sống có mục tiêu hơn nhưng càng ngày anh càng khiến em thất vọng. Cơ hội trao cho anh thật nhiều nhưng nó theo thời gian lùi vào quá khứ, chưa kể hết những ngày cuối tuần, những ngày lễ, ngày mà đáng ra em được anh quan tâm nhiều hơn thì anh lại có đủ thứ lí do để giận hờn và thế là những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ ý nghĩa thành vô nghĩa trong em, trong tình yêu của chúng ta. Hình như không phải vài lần mà rất nhiều lần thì phải, là dân tự nhiên nên khả năng tính toán cũng khá tốt chứ bộ thế mà em không tài nào làm phép toán cộng đơn giản để đếm xem đã bao nhiêu lần anh mắc cùng một lỗi. Nói đến đây lại khiến cho em có cảm giác anh chạy trốn em chạy trốn những lời chúc và chạy trốn cả mấy cành hoa mà vốn dĩ nó đang đợi anh để được mang đến bên em. Em nói ra thế này không phải là để trách móc gì anh nhưng em hi vọng anh sẽ sống tốt hơn để ai đó sau này không buồn và thất vọng về anh nữa, một mình em trải qua những cảm giác đó là đủ rồi anh à. Đã đến lúc em và anh cần dừng lại để xem rút cuộc đó là gì? Cái mà lâu chừ mình vẫn gọi là tình yêu đó anh, có đúng thật như vậy không anh, vì khi yêu người ta luôn nghĩ đến hôn nhân, đó là cái đích cuối cùng của tình yêu anh à. Em không thể làm gì hơn và cũng không thể yêu anh nhiều hơn. Có thể anh cho rằng tình yêu trong em không đủ lớn để vượt qua những trở ngại phía trước hay em không yêu anh nhiều như anh yêu em, cho dù gì đi nữa thì là cũng không sao cả anh à, vì chẳng có ai cân đo đong đếm được thứ tình cảm đó. Cái gì đi qua hãy để nó qua một cách nhẹ nhàng anh nhé. Tình yêu là cả hai cùng nhìn về một hướng chứ không phải là hai đứa ngồi nhìn nhau.

Điều cuối cùng em có thể làm cho anh sau gần 10 năm chúng ta biết và yêu nhau đó là cầu chúc cho anh luôn sức khỏe, sống có mục tiêu, không dao động trước những điều kiện ngoại cảnh và hạnh phúc.

saungu4mat - 24/11/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?

Bình luận

  1. lan đã bình luận

    01/12/2013 at 8:25 Sáng

    Bạn là 1 người có lý trí!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình