Tôi năm nay 24t, tốt nghiệp đại học quốc gia chuyên ngành Luật, ngoại ngữ khá. Vậy nhưng, thực sự, hiện tại tôi không tìm nỗi cho mình một công việc vì trong quá trình học đại học, tôi không học tốt dẫn đến điểm số không cao và một phần cũng do tôi không có đam mê với ngành học này.

Cuộc sống của tôi chìm trong thất vọng chán nản đã được hơn 6 năm nay. Khi tôi học phổ thông, gia đình đã định hướng tôi thi vào ngành kiến trúc vì nhà tôi có chị học ngành này. Tôi lúc đó khá mơ hồ về việc chọn nghề, chọn ngành nên cứ lao vào, tới khi tôi sắp thi đại học thì mới biết mình không đủ khả năng nhưng đã quá muộn. Tôi thi rớt vì thiếu 2 điểm. Nhưng tôi vẫn đậu một trường khác ở khối D chuyên về ngoại ngữ. Nghe lời bố mẹ động viên tôi đã nhập học nhưng quá chán nản nên tôi quyết định thi lại. Tôi muốn thi vào một ngành kỹ thuật khác nhưng mẹ tôi kiên quyết chỉ chấp nhận cho tôi thi lại kiến trúc, còn không thì không cho tôi tiền để luyện thi ngành khác. Mẹ tôi là một người rất thương con nhưng rất mạnh mẽ, tôi lại quá yếu hèn nên không thể tranh đấu. Tôi quyết định tìm cách thoát ra khỏi ngôi trường mà tôi đang học. Tôi xem thông tin trên mạng và nhận thấy ngành luật bên trường đại học Quốc Gia điểm không cao và tôi có thể đậu mà không cần đi luyện thi, mọi suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là tìm cách thoát ra hoàn cảnh hiện tại chứ không suy nghĩ tương lai như thế nào. Cuối cùng tôi cũng toại nguyện với số điểm vừa đủ đậu.
Tôi nhập học trong sự vui sướng hân hoan nhưng chỉ sau 2 năm học, tôi nhận thấy mọi thứ đều xa lạ với tôi. Tôi không thể nhét vô đầu những triết lý luật, những bài giảng toàn lý luận nhưng tôi không thể làm gì được lúc này. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thể quay lại vì mẹ tôi sẽ ra sao, sẽ làm gì? Tôi luôn suy nghĩ là mẹ tôi sẽ làm gì, sẽ như thế nào nhưng lại không nghĩ sâu xa về tương lai của mình. Tôi biết rồi ngày này cũng sẽ tới nhưng tôi cứ để mặc nó diễn ra. Bây giờ tôi đã 24 tuổi mà không biết có thể làm lại từ đầu hay không. Tôi không đủ dũng cảm để nói với gia đình, tôi luôn bị trói buộc khi phải đưa ra một quyết định. Tôi muốn học một ngành kỹ thuật về cơ khí, máy móc. Tôi đã muốn từ rất lâu nhưng không thể nói ra và không ai trong gia đình biết điều tôi muốn đơn giản vì tôi không thể nói.
Các bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm như thê nào để bước tiếp! Cám ơn các bạn rất nhiều!
tan đã bình luận
Làm lại từ đầu không khi nào là quá muộn, vấn đề là bạn phải chắc chắn mình sẽ thành công với việc làm lại đó