Tôi không tin chỉ sau một hôm mà tình cảm gắn bó trong 3 năm có thể mất đi nhanh như thế. Tôi nghĩ rằng do anh áp lực với học hành và gia đình nhưng thật sự tôi không biết phải làm như thế nào trong lúc này.
Tôi và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc đối với chúng tôi. Khi yêu, người con gái sẵn sàng trao tất cả cho người mình yêu, lúc đó tôi chỉ nghĩ yêu nhau dù gì hai đứa cũng xác định lấy nhau rồi nên chúng tôi dọn về ở chung. Cuộc sống như vợ chồng đôi lúc cũng có cãi vã nhưng rồi cũng làm lành nhanh chóng. Rồi tôi có thai, nhưng lần đầu tiên là bị mang thai ngoài dạ con, chúng tôi bắt buộc phải bỏ đi cái thai đó. Rồi sau đó tôi có thai lần 2 nhưng vì chúng tôi vẫn còn đi học nên phải gạt nước mắt bỏ đi đứa con đó.

Vì hai đứa cũng đã xác định tương lai với nhau nên chúng tôi cũng thường xuyên về nhà nhau chơi, bố mẹ tôi quý mến anh ấy và bố mẹ anh ấy cũng rất quý mến tôi, coi như con cái trong nhà. Nhưng chuyện xảy ra khi không ai ngờ đến, anh bỏ học giữa chừng và bị bắt về nhà. Gia đình anh họp lại và khuyên anh đi học tiếp để lo cho tương lai sau này và anh đồng ý. Nếu chuyện chỉ xảy ra như thế này thì tôi đã không có gì phải suy nghĩ. Trước khi bị bắt về nhà, anh ấy vẫn bình thường với tôi nhưng sau một hôm thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Anh lạnh nhạt với tôi, nói không còn cảm giác gì với tôi nữa. Trước hôm đó anh vẫn còn lén lấy điện thoại nhắn tin cho tôi và nói rằng rất yêu tôi, rất nhớ tôi. Tôi thật sự bất ngờ trước sự thay đổi đó của anh. Bỗng dưng anh nói không muốn gặp tôi nữa, không muốn gần tôi nữa và anh muốn chia tay. Tất nhiên tôi không đồng ý, anh từ quê ra phòng trọ mà không nói cho tôi biết nhưng linh cảm của tôi mách tôi rằng phải lên tìm anh, và tôi đã đúng. Tôi xuất hiện trước sự bất ngờ của anh, hôm đó tôi đã cố gắng níu kéo tình yêu của mình và cuối cùng anh đồng ý. Vậy nhưng thái độ của anh thì không còn như trước, anh nói không còn cảm giác gì với tôi cả. Tôi không tin chỉ sau một hôm mà tình cảm gắn bó trong 3 năm có thể mất đi nhanh như thế. Tôi nghĩ rằng do anh áp lực với học hành và gia đình nhưng thật sự tôi không biết phải làm như thế nào trong lúc này. Có phải anh ấy đã hết yêu tôi?
Chíp buồn
lan đã bình luận
Sống thử như vậy là bạn đã sai lầm rồi