Gần ba năm trở thành vợ của anh và gần 2 năm làm mẹ của con anh, em cứ ngỡ đó là thứ hạnh phúc sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Chúng ta kết hôn trên cơ sở của tình yêu 8 năm trời yêu nhau, cứ nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi nhưng em đã lầm.
Buổi trưa của một ngày tháng 9, khi vô tình mở máy tính của anh ra xem, dòng tin nhắn đập vào mắt em là của anh gửi cho một người con gái: “Vợ yêu à, không biết với em thế nào nhưng với anh được gặp và nói chuyện với em là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, nhớ và yêu em nhiều”. Em đã thật bàng hoàng và thực sự sốc. Ngoài em ra, anh còn coi ai là vợ nữa đây? di chuyển con chuột, những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người lại càng khiến cho em đau hơn nữa. Nào là những chuyến du lịch Ninh Thuận, Nha Trang, Đà Lạt, rồi những buổi anh đón đưa cô ta đi học, đi ăn với nhau, đi uống coffee, đi xem phim… đủ các thứ chuyện trên đời. Vậy mà 11 năm bên nhau, chưa bao giờ anh ban cho em những điều đó. Giờ thì em đã hiểu lý do vì sao mà gần hai năm nay, anh không hề quan tâm, lo lắng cho em, không hề động đến em. Em đã hiểu vì sao sau những ngày công tác xa về, anh ngủ riêng với lý do mệt mỏi. Và có đau đớn nào hơn thế nữa hay không khi cô ấy thừa nhận rằng hai người đã rất nhiều lần làm chuyện đó với nhau.

Nhớ như in, cách ngày em phát hiện ra sự thật 3 ngày, đó là ngày anh đang đi công tác ở Nha Trang, buổi tối đó, em đã gọi điện cho anh ít nhất là 5 cuộc, rồi những tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy hồi âm, thì ra là hai người đi ăn tối với nhau, đi uống coffee, đi xem phim và điểm cuối cùng đó là về khách sạn nơi anh ở. Trong lúc em đang lo lắng đến phát điên lên khi con ốm, gọi điện cho anh nhưng không được thì anh lại đang làm trò bẩn thỉu sau lưng em. Thử hỏi có người đàn bà nào chiu đựng được nỗi đau ấy không? Nhà cửa thì đang xây, mọi thứ bề bộn, con thì còn nhỏ, rồi em có công việc giảng dạy ở trường nữa chứ. Nhưng mọi việc đều một tay em lo liệu hết. Giờ đây em ngán ngẩm khi cứ phải nhìn thấy anh hàng ngày, em thấy mình không đủ bao dung để tha thứ cho anh mọi chuyện. Làm sao em có thể quên khi lúc nào hình ảnh hai người làm chuyện đó cứ ám ảnh tâm trí em. Cô ấy kém em những 5 tuổi. Ừ thì cô ta trẻ đẹp, xinh xắn, dễ thương nhưng hai người mới chỉ bên nhau một năm, làm sao anh có thể hiểu rõ về người ta được. Khi yêu thì mọi thứ thật đẹp nhưng kết hôn rồi thì thay đổi hoàn toàn. Anh đã rũ bỏ trách nhiệm của một người chồng, một người cha, anh không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ mẹ con em nữa. Anh nói anh xin lỗi, đó chỉ là say nắng thôi, anh vẫn thương yêu vợ con và gia đình là cốt lõi của sự sống, nhưng làm sao em có thể tin anh được nữa đây?
Quá khứ cứ tràn về, nhớ những lúc anh đi công tác xa, em đã cảnh báo anh rằng, em có thể tha thứ cho anh tất cả, ngoại trừ sư phản bội. Và anh nói với em rằng, cuộc đời anh chỉ có mẹ con em, nếu em không tin thì sống với nhau làm gì, tùy em suy nghĩ. Nhưng anh ơi, ngày sinh của vợ của con anh không nhớ nhưng số điện thoại của cô ta thì anh nhớ như in, rồi những lúc bên vợ con, anh nói dối là phải làm báo cáo gửi cho sếp, đuổi mẹ con em ra chỗ khác cho anh làm việc nhưng thực chất là anh lên face và nói chuyện với cô ta. Những gì đã xảy ra là quá sức tưởng tượng của em. Cũng một thời gian khá dài em không muốn nói với anh bất cứ điều gì cả, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Em muốn sống xa anh một thời gian, khi nào nguôi ngoai đi mọi chuyện, em sẽ cho anh câu trả lời. Còn bây giờ hãy để mẹ con em đươc yên, em không muốn anh xáo trộn cuộc sống của em nữa, chồng ạ.
Loansi đã bình luận
Toi nghiep cho chi qua . Co gan len chi ah . Dang ong tren doi nay la vay . Gio ko biet tinh ai . Co gan len chi