Tôi và anh yêu nhau đã được 4 năm, chúng tôi ở xa nhau 2 năm sau đó tôi lên đi làm cùng thành phố với anh, vậy là tôi và anh ở gần nhau. Tôi luôn được mọi người để ý và theo đuổi nên anh đã dần có thái độ ghen tuông với tôi. Cuộc sống cứ diễn ra từng ngày, tôi với anh có bao nhiêu lần giận nhau và hiểu lầm nhau.
Đã có lần chị dâu anh gặp tôi và bạn tôi ở trong phòng tôi và về kể với anh ấy để cho anh làm to chuyện lên. Anh gọi điện chửi mắng tôi, gọi về nhà cho mẹ tôi và bảo mẹ tôi là cho tôi về quê. Tôi đã nói dối anh là tôi về nhà rồi nhưng tôi vẫn ở lại thành phố và đi làm. Anh nói chia tay với tôi, anh đã nói “giờ anh xấu hổ với gia đình khi mà chị dâu anh ấy nhìn thấy tôi ở cùng phòng với người con trai khác”. Lúc đó tôi rất đau buồn, cũng có một thông tin đến với anh là tôi bị bệnh ung thư máu, nghe thấy như vậy, trên đường đi làm về, anh đã bị ngã xe cũng may là không bị nặng lắm và rồi anh gọi điện cho tôi nói tôi cố gắng chữa bệnh rồi anh sẽ cưới tôi. Anh nói anh sẽ chấp nhận tôi tất cả, và rồi tôi với anh lại quay về bên nhau. Khi quay lại, anh nói với tôi anh muốn tôi có thai trước khi cưới, sau 1 thời gian tôi đã thử lòng anh và nói tôi đã có thai. Anh vui nhưng lại lo vì cưới phải lo hết nhiều tiền, sau vài ngày, anh có vẻ nóng tính vì áp lực cưới ở mỗi nơi 1 khác, tiền cưới phải mất nhiều. Anh đã xin gia đình tôi tiết kiệm được thứ gì hay thứ đó nhưng không dừng ở đó, anh luôn trở nên bất đồng với tôi, anh tính chi ly mọi thứ khiến cho đám cưới của tôi trở nên quá tiết kiệm. Tôi đã thấy buồn khi mà tôi chẳng được bằng bạn bằng bè nhưng tôi cố gắng suy nghĩ thoáng hơn để tổ chức đám cưới cho qua. Vậy nhưng giờ đang sống chung với nhau mà anh luôn tỏ ra gia trưởng, chẳng quan tâm xem tôi muốn gì ở anh, lúc nào tôi cũng cố gắng sống cho anh hài lòng nhưng anh đâu có hiểu. Tôi bị ốm, tôi nói với anh là tôi bị ốm nghén, vậy mà cứ thấy tôi mệt là anh lại tỏ ra bực tức và cáu với tôi, anh chẳng quan tâm tới tôi dù chỉ là một lời hỏi thăm. Giờ tôi mới nhận ra nếu lấy anh về là tôi sẽ ôm khổ vào thân. Mọi khoản tiền lúc nào anh cũng bắt tôi phải trả, anh nói anh không có tiền trong khi đó lương của anh được 9 triệu, sao chuẩn bị lấy nhau rồi mà anh vẫn tính toán kinh tế với tôi. Thật sự là tôi thấy chán lắm khi tôi vội vàng đồng ý lấy anh. 1 sự quan tâm giúp đỡ vợ cũng không có, tôi thấy hối hận khi quá vội vàng. Nghề giáo viên của tôi cũng có thể tìm được người chồng tốt hơn vậy mà tôi lại quá vội vàng trong khi còn trẻ. Giờ cưới về tôi phải là người vợ như thế nào đây để được anh quan tâm, được hạnh phúc đây?
Tôi mong nhận được nhiều sự chia sẻ cùng lời khuyên của những ai đọc được những lời tâm sự của tôi! Cảm ơn tất cả mọi người!
ha huong đã bình luận
gio thi ban cung d cuoi roi,biet lam sao dc nữa,nhưngm cảm thấy lo thay cho hanh phúc của b,chồng b đã lộ rõ nhiều tính xấu,và ko có tính quan tâm đến bạn.theo m bạn nên có cuọc nói chuyện thăng thăn với ch,nói lên mong muốn cua bạn,hi vọng ch b biết lắng nghe.cố găng lên nhé b