Ngay từ lúc bắt đầu, tình yêu là một câu chuyện lãng mạn, còn hôn nhân là một câu chuyện nghiêm túc. Lấy chồng không chỉ là lấy một người đàn ông, mà lấy cả một gia đình. Tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ: tình yêu phóng đại ưu điểm, còn hôn nhân phóng đại nhược điểm có đúng thế không anh???
Quá khứ của anh liệu đến bao giờ anh mới gạt bỏ được? Có đôi lúc em giận dỗi, em tổn thương cũng chỉ vì anh mãi ôm cái quá khứ của riêng mình. Đời người như một ngọn gió, không bao giờ ngừng thổi, và cuốn trôi theo chiều gió là tất cả những kí ức buồn vui…. Ai cũng có quá khứ anh ạ, em cũng vậy nhưng em biết gói ghém quá khứ của em và cất đi thật kĩ, còn anh sao cứ để em nhìn thấy nó làm gì? Em cũng như bao người con gái khác, em biết ghen, biết giận hờn và cũng bị tổn thương đấy anh ạ! Em không phải là bù nhìn, là người máy, anh hiểu không? Thời gian vừa rồi thật sự là em rất buồn, có lẽ khi yêu chưa ai làm em phải rơi nước mắt nhiều như anh đâu. Em biết có thời gian anh đã yêu 1 người khá sâu đậm, mặc dù biết người ta có chồng và có 1 con trai nhưng anh vẫn yêu, anh có thắc mắc tại sao em lại biết và nói như vậy không? Em nghe những người thân thiết, những người bạn của anh nói, không chỉ có thế mà em khẳng định như vậy đâu anh ạ. Facebook là gì hả anh? Nó là 1 trang mạng xã hội, là nơi gắn kết bạn bè và chia sẻ những trạng thái và cảm xúc của bản thân… cho đến bây giờ đã bao lâu rồi? Tám tháng đã trôi qua rồi đấy anh ạ, nếu thật sự yêu em anh đã không làm em bị tổn thương thế này, vì sao ư??? Vì những câu nói của anh đấy, mình sắp thành vợ chồng rồi mà sao anh vẫn lưu giữ những hình ảnh, trạng thái tình cảm của anh về người yêu cũ, anh không thể như em được sao? Không thể cất kĩ nó đi được à? Sao cứ để em phải khó chịu, tổn thương mãi thế??? Anh đăng ảnh người yêu cũ của anh lên facebook, anh cập nhật những status tình cảm về 2 người… Em biết, em không xinh đẹp, sành điệu, ăn chơi được như họ, đơn giản vì em con nhà nghèo anh ạ… Có thể anh xấu hổ với bạn bè hoặc anh sợ những người khác thấy em trong album ảnh facebook của anh đặc biệt là người ấy, anh chưa bao giờ đăng status hay công khai nói lời yêu thương với em như anh đã từng làm với họ. Có lẽ đó là lý do chính làm anh nói ra 1 câu làm tổn thương em, em khẳng định rằng nếu bất kỳ 1 người con gái nào đặt vào địa vị của em lúc đó họ cũng bị tổn thương như em thôi. Vì sắp phải xa nhau trong 1 thời gian dài nên em có lấy điện thoại chụp và up ảnh lên facebook của anh, tưởng anh không phản ứng gì nhưng em đã nhầm anh nói thản nhiên với em rằng “đăng lên làm gì, xóa đi!”. Trong khi đó ảnh người yêu cũ của anh đã từng nằm trong album đó nếu em không nhắc chắc anh cũng chẳng xóa đâu. Vậy câu hỏi của em đặt ra lúc này là: Liệu tình yêu anh dành cho em có tồn tại thật không? Anh đừng nghĩ em nhiều chuyện hay giận và luôn soi mói quá khứ của anh vì nếu không yêu anh em sẽ chẳng quan tâm làm gì anh ạ.

Thời gian trước, khi đã yêu em rồi, em biết anh vẫn nói chuyện với người ta, em chỉ không biết nội dung thế nào thôi, anh xóa thì em biết làm sao được, chỉ đến hôm em vô tình đọc được tin nhắn của người ta gửi đến cho anh là: ”em ốm rồi, mua thuốc cho em!”, em biết anh vẫn còn quan tâm tới họ nhiều lắm, nhưng anh à, trước khi yêu anh, họ đã có gia đình rồi mà còn anh bây giờ anh đã có em tại sao vẫn như thế hả anh? Em yêu anh thật lòng còn tình yêu anh dành cho em là trò đùa sao??? Có thể là em chưa tốt nhưng như vậy có đáng không anh? Lúc nào anh cũng nói yêu em, cần em mà sự thật đâu có chứng minh được tình yêu đó. Người ta cứ mải miết làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ “xin lỗi”. Em suy nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ mình đến với nhau quá nhanh anh ạ, quyết định tiến đến hôn nhân có phải quá vội vã? Nhưng mà anh ơi! Tình yêu ban đầu lúc nào nó cũng lung linh vậy đấy, sống với nhau rồi anh sẽ biết cả thôi, anh nên hiểu rằng không ai trên thế gian này là người hoàn hảo cả. Anh yêu người ta trong thời gian ngắn, chưa ở bên nhau quá nhiều, chưa trải qua hôn nhân nên anh chưa biết rõ về người ta đấy thôi. Anh thấy nuối tiếc lắm phải không? Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao người đó xinh xắn, sành điệu, ăn chơi như thế mà suốt ngày cãi nhau, đánh nhau với chồng để gia đình tan nát ư? Em xin nói thẳng với anh thế này không bao giờ trong chuyện gia đình, vợ chồng sứt mẻ mà người phụ nữ không có lỗi anh ạ, chỉ là ít hay nhiều thôi, vả lại trong lúc vợ chồng cãi nhau mà người phụ nữ đó đi chơi bời, ngủ với người đàn ông khác suốt 1 thời gian như vậy chứng tỏ họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy không nên nuối tiếc làm gì anh ạ, em có thể thông cảm cho anh vì khi yêu người ta giấu anh, không cho anh biết họ đã có gia đình đến khi mọi chuyện vỡ lở thì anh thấy nuối tiếc vì trót yêu họ mất rồi. Đến bây giờ khi đã yêu em thì xin anh hãy yêu em thật lòng, đừng lừa dối em, đừng làm tổn thương em thêm nữa, em không chịu đựng nổi nữa đâu! Em tin sau khi đọc xong bài viết này có người sẽ chửi em ngu ngốc, mù quáng, không tìm hiểu kỹ đã quyết định nhanh quá để giờ phải khổ rồi đi kể lể này kia. Em thấy đúng và chấp nhận tất anh ạ bởi em biết rằng khi yêu con người ta không được tỉnh táo để nhìn nhận ra mọi vấn đề. Một lời khuyên chân thành cho những ai đang và sẽ yêu ”hãy tìm hiểu thật kĩ và xác định đúng con đường mình sẽ đi, hạnh phúc cả đời đó!”. Người yêu à, mong anh hãy thay đổi! Yêu anh thật nhiều!!!
Tears Angel
linh đã bình luận
Em da doc nhung dong tam su cua chi
Em mong chi se duoc hanh phuc
Ben nguoi ay
Chuc chi vui ve moi ngay
tears angel đã bình luận
cảm ơn bạn rất nhiều mình cũng chúc bạn luôn hạnh phúc …
linh đã bình luận
cố lên bạn à rồi ch bạn sẽ nhận ra ai mới là người yêu a ấy thực sự mình chúa ghét cái loại con gái kiểu đấy.
tears angel đã bình luận
có lẽ vì tình yêu thôi bạn ạ ….họ như vậy mình cũng ko trách đc chỉ mong sao khi đã yêu mình oy thỳ mong họ đừng làm tổn thương mình thôi …cảm ơn bạn vì đã động viên mình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp !thân …
first love đã bình luận
Em cũng giống c, nhưng em đã ko kiềm chế đượcc cảm xúc của mình lúc đó (lúc em đọc được những tin nhắn yêu thương đó) c ah, và người ta đã ra đi mãi mãi…
tears angel đã bình luận
đàn bà tụi mình đúng là khổ thật thế jờ bạn sao rồi đã iu ng mới chưa ?