Xin chào các bạn, mình hiện tại đang có một chuyện mà không biết phải làm thế nào. Thật sự mình đang rất buồn, buồn vô cùng, ngày nào mình cũng khóc rất nhiều.
Mình yêu 1 người ít hơn mình 4 tuổi, mình và anh ấy quen yêu nhau đã hơn 3 năm rồi. Tình cảm rất sâu xắc, tình yêu thì vui buồn có, hạnh phúc có, nước mắt cũng rất nhiều nhưng mình có thể khẳng định là mình và người ấy yêu nhau rất nhiều. Tuy ít tuổi hơn mình, tính tình đôi chút trẻ con nhưng anh là người rất tốt, sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người (theo bạn bè nhận xét ). Đặc biệt, anh là người làm việc rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, không chơi bời, luôn có ý chí muốn làm ăn vì gia đình anh điều kiện không được khá giả. Anh làm về bếp và hiện tại đang có 1 quán ăn nhỏ ở bãi biển Sầm Sơn. Gia đình anh là ngư dân ở Thanh Hóa, mẹ bán hàng lặt vặt ngoài chợ, còn bố anh thì đi tàu đánh cá ngoài biển. Cuộc sống gia đình anh rất bình thường, nhà cửa cũng bình thường, không dư giả. Nhà anh có 3 chị em, anh là thứ 2, chị gái kém mình 1 tuổi và đã có chồng, còn 1 em gái học đại học. Về nhà anh, mình cảm nhận được rằng vì gia đình không có điều kiện nên 3 chị em anh rất chăm chỉ và chịu khó làm ăn, biết cố gắng vươn lên. Còn bản thân mình là một người con gái bình thường, mình tự cảm nhận được mình sống rất tình cảm và luôn sống hòa nhập với mọi người. Mình đã học xong đại học và đã đi làm. Nhà mình ở Ninh Bình, cách nhà anh 90km. Gia đình mình là gia đình gia giáo, bố mình làm ở sở và đã về hưu, anh trai và các chị đều là công chức Nhà nước nhưng gia đình mình có một chuyện buồn. Đó là chị gái mình đã ly hôn với chồng và hiện tại về nhà mình ở. Điều đó đã làm cho bố mẹ mình rất buồn, đau lòng và khổ tâm. Mình là con út nên được gia đinh hết sức quan tâm, lo lắng về mọi mặt. Có thể nói, so với anh thì mình có điều kiện hơn rất nhiều.

Mình và anh yêu nhau tuy đã được 3 năm nhưng có 1 lần bọn mình chia tay, 1 năm sau thì quay lại, trong thời gian đó anh không yêu ai và mình cũng vậy. Thời gian yêu nhau mình và anh có về nhà nhau chơi, gia đình anh rất quý mình và ủng hộ bọn mình còn gia đình mình thì ngược lại. Tất cả mọi người đều không đồng ý vì rất nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là anh ít tuổi hơn mình, bố mẹ lo lắng sau này mình sẽ già hơn anh, lo lắng rằng hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ và bố mẹ mình sẽ không thể sống nổi nếu mình lại giống như chị gái mình. Phải nói thêm là bố mẹ mình là những người sống cực kỳ tình cảm, luôn hết lòng vì con cháu, bố mẹ không cần quá giàu sang, chỉ cần con cái ổn định, hạnh phúc. Thêm lý do nữa là nếu về nhà anh, mình sẽ làm gì vì rất khó xin việc ở quê anh, gia đình anh lại không khá giả, nhà cửa thì chưa xây, bố mẹ lo mình sẽ vất vả vì từ bé đến giờ mình không phải làm gì. Khi mình nói mình muốn lấy anh, bố mẹ và anh chị mình đã phân tích rất nhiều cho mình. Ở nhà bố mẹ xin việc ổn định, lấy chồng gần nhà. Bố luôn lo lắng, suy nghĩ mất ăn mất ngủ vì mình, còn mẹ thì luôn khóc. Bố mình nói tùy vào quyết định của mình, nếu cưới bố mẹ sẽ cưới cho còn bố mẹ hoàn toàn không đồng ý. Thật sự mình đã rất đau lòng, rất buồn bã và khóc rất nhiều. Hằng ngày mình thấy bố buồn bã, không nói, không cười mà tim mình đau thắt lại. Bố mình dù sao cũng là cán bộ về hưu bố, bố nói cho con gái ăn học bây giờ lấy chồng như vậy thiên hạ họ cười cho, rồi thì chị gái mình đã vậy, nếu mình mà cũng như vậy thì bố chỉ chết đi chứ không sống nổi. Hằng đêm nghe tiếng thở dài của bố mẹ mà mình thấy sợ hãi. Bây giờ mình thật sự phân vân, không biết quyết định thế nào vì thật sự mình rất yêu anh và muốn sống cùng anh. Anh rất tốt với mình, bọn mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để yêu nhau đến tận bây giờ. Hiện tại anh đang làm ở Hà Nội để trả nợ cho mình vì thời gian trước mình có việc cần tiền nên anh đã vay trả giúp cho mình và giờ anh đi làm để trả nợ. Bây giờ nếu mình quyết định lấy anh thì bố mẹ vẫn sẽ cưới cho mình nhưng bố mẹ sẽ rất buồn, lo lắng. Mình sẽ không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc gì khi làm đám cưới như vậy. Còn nếu mình nghe bố mẹ, chia tay với anh thì rất tội cho anh. Anh biết chuyện và rất đau lòng, anh đã khóc. Thật sự, từ trước đến giờ mình đã yêu nhiều người nhưng anh người đàn ông yêu thương mình nhiều nhất, chân thành nhất. Còn gia đình anh nữa, vì hè vừa rồi về nhà anh, mình và anh đã nói chuyện với gia đình anh là cuối năm nay bọn mình cưới. Tất cả gia đình và bạn bè, hàng xóm đều đã biết. Bây giờ mà mình nói không cưới nữa thì không biết gia đình anh sẽ thế nào.
Mình bây giờ đang đau lòng lắm, xin các bạn hãy giúp mình, nói cho mình biết phải làm sao!
Hoa Cát
hanh đã bình luận
Những lời của bạn Hong Nguyen thật chí lý