Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em vẫn chờ đợi một tình yêu đích thực sau khi đi qua 6 cuộc tình

Em vẫn cô đơn, vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. 6 người đàn ông đến rồi đi để lại những sợi tình vướng víu đan xen vào nhau. Em sẽ chờ, kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của anh, người mà em có thể tự hào viết cuốn tiểu thuyết lớn của đời mình, với tựa đề “Nơi tìm thấy tình yêu”.

Em nhoài người qua khung cửa sổ, với tay đón lấy những giọt mưa. Những hạt nước trong veo, nhỏ bé ấy vỡ tan, luồn qua kẽ tay em rồi đi mất, chóng vánh như những cuộc tình qua. Những ký ức chợt tràn về quanh đây, rất thực!

Một: 17 tuổi em thích anh, hoàng tử trong lòng đứa bạn thân em. Tình cảm em dành cho anh ngờ nghệch như cái tuổi của mình. Anh có biết tại sao em lại chọn anh không hả, đài hóa thân hoàn vũ? Em gọi như thế vì anh hút thuốc suốt ngày mà. Anh nhớ không, anh đã mắng vào mặt đứa em gái thân thiết của anh để bảo vệ em, dù em không có mặt ở đó.

Từ nhỏ, em đã chịu nhiều thua thiệt, chưa từng có ai tin và bảo vệ em như anh, có lẽ đó là lý do mà tình cảm em lầm tưởng là tình yêu em dành cho anh ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Em thích cái cách anh nói “em à” mỗi khi em nhấc điện thoại lên, em thích cảm giác đi cùng anh giữa đám đông chen lấn, anh luôn cho em đi giữa vòng tay rộng lớn của mình, khiến em thấy mình nhỏ bé trước anh. Anh là người con trai duy nhất được em tự hào giới thiệu với bạn bè em trong tư cách người yêu. Ngọt ngào đó, phải không anh!

Nhưng có cái gì mới mẻ mãi được đâu anh. Giữa chúng ta có quá nhiều điều trái ngược, khi đã không còn tin nhau thì tình yêu mới chớm ấy là một cơn ác mộng. Liệu anh có biết rằng những lời anh nói ra đã xé tim em tan nát? Em có tàn nhẫn không anh? Em đã cười khi anh nói rằng em là người làm anh đau nhiều nhất. Thời gian trôi đi đã phủ một lớp bụi lên những ký ức của chúng ta mà em gọi là tình khờ.

Em vẫn chờ đợi một tình yêu đích thực sau khi đi qua 6 cuộc tình 1

Hai: Người thứ 2 em nói đến chưa bao giờ nói yêu em và em cũng thế. Người đó ở bên cạnh em từ bao giờ em cũng không nhớ nữa, em chỉ biết rằng người ấy sẽ có mặt ngay khi em thực sự cần một bờ vai. Trước khi quen em người ấy đã có một vài mối tình vụn vặt, và sau khi quen em lại có thêm một số nữa.

Nhưng em chưa bao giờ quan tâm đến điều đó cả. Rất bình thường thôi khi mọi người thấy em ngồi sau xe người ấy trên phố với một vòng tay ôm rất chặt, bạn bè cũng quen với việc chúng em luôn ở sát cạnh nhau trong mỗi lần gặp mặt. Người đó cũng chẳng ngại ngần gì đặt lên gương mặt em một nụ hôn giữa chốn đông người.

Trước mặt người ấy em có thể cười, có thể khóc, có thể hờn giận, em thả sức rượu bia và chửi thề không ngần ngại. Đã có lần em vờ mình bị lạc để người ta bỏ cả người yêu lao ra đường vào lúc giữa trưa. Đối với người ấy, em là một cái gì đó cần phải quan tâm, cần phải có trách nhiệm. Nhưng em và người ấy chưa bao giờ yêu nhau, người ấy chỉ đến những khi em cần một bờ vai, một sự chở che, một niềm an ủi.

Và khi chia tay sẽ chẳng có một tin nhắn nào được gửi đi cho đến khi một trong hai lại cần được sẻ chia. Đối với em, đó là một người đặc biệt và vô cùng quan trọng, giống như là một quán trọ nơi ta dừng chân sau những bon chen mệt mỏi, để rồi lại ra đi với những phiêu lưu mới. Em gọi đó là tình đi mượn vì người ấy đã bao giờ thuộc về em đâu.

Ba: Đó là một người em vô cùng tôn trọng và quý mến. Anh là người ân cần, dịu dàng và biết quan tâm. Thời gian em và anh ở bên nhau không nhiều, không có một lời yêu rõ ràng và cũng không có một lời đề nghị chia tay. Rất tự nhiên, cuộc sống đẩy em gần đến anh và rồi cũng như thế, nó đẩy anh ra xa khỏi tầm tay của em.

Em thích giọng nói ân cần của anh, yêu sự kiên nhẫn của anh khi anh lặng lẽ ngồi nghe em kể lể những chuyện không đâu, yêu cái cảm giác bình yên bên anh, đó là lý do em hay tựa vào người anh mà ngủ. Anh giống như là một tấm chăn, ấp ủ cho tâm hồn đang run rẩy của em. Tình cảm ấy ngắn ngủi nhưng yên bình không sóng gió, em đặt tên nó là tình nhạt có được không anh?

Bốn: Anh là cơn gió lạ thổi vào cuộc đời em. Mỗi khi nghĩ đến anh, em luôn mỉm cười. Đó là tình sét đánh anh nhỉ? Vì lúc đó anh đã có người yêu nhưng ta lại bị lạc trong nụ cười của nhau. Khoảng thời gian ở bên anh em có nhiều niềm vui nhất, những câu chuyện và nụ cười dường như kéo dài không dứt.

Em thường hay đùa gọi anh là “chú khổng lồ tốt bụng”, nhờ dáng vẻ ấy mà em luôn nhìn thấy anh giữa đám đông. Anh nhớ không, mỗi khi không thấy em anh sẽ gọi thật to “Em ơi, em đâu rồi?” và giữa đám đông em sẽ gọi bằng giọng nói ngọt ngào nhất “Anh ơi, em ở đây”. Rất nhanh thôi, anh sẽ tìm thấy em.

Kỷ niệm của em và anh kéo dài khắp những con đường Hà Nội, gắn chặt với cảm giác ngồi sau tấm lưng vững chãi của anh. Sau một nụ hôn nhẹ như sương, em trả anh về cuộc sống vốn có của anh, bằng lòng làm một cô em gái. Có những khi một mình lướt qua con đường nào đó, em chợt nhớ rằng ta đã qua đó cùng nhau. Chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ, em gọi nó là tình qua.

Năm: Chị nên gọi em là em, em trai nhỉ, em nhỏ hơn chị nhiều mà. Chị xin lỗi nhé, chị ùa đến bên em chỉ vì một lý do rất không đâu, vì một trò đùa ác ý. Chị xin lỗi vì đã làm em cảm thấy tổn thương, nhưng người ta không thể yêu khi tình chưa đến. Em thật sự là một chàng trai tốt, chị cảm ơn vô cùng về tất cả những gì em đã làm cho chị. Em cho chị cảm giác ấm áp khi được một ai đó yêu thương, điều mà chị rất cần ở miền trời xa ngái ấy. Thôi thì ta cứ gọi nó là tình vội em nhé, bởi tình cảm của em đến quá vội vàng.

Sáu: Đó là người em vẫn hay gọi là “người đàn ông to lớn của cuộc đời em”, nó có đáng được gọi là tình không hả anh khi ta đến với nhau trong tính toán? Người kinh doanh như anh giỏi tính toàn cũng phải thôi, anh chọn em như một vật trang trí thêm cho anh, anh cần một người ngồi bên anh trong những cuộc vui với công ty, với bạn bè, cần vòng tay ôm từ đằng sau trong những lúc thoáng cô đơn.

Và hơn cả, anh muốn vật trang trí ấy không đòi hỏi ở anh quá nhiều thời gian và tiền bạc, vì anh cần thời gian cho những việc khác hơn, anh ghét bị quản thúc, bị đè nén. Vậy nên, em là sự lựa chọn phù hợp, em bước vào cuộc đời anh như thế!

Còn em, em đã nghe những lời tỏ tình rời rạc và nhạt nhẽo của anh cũng quen rồi. Em để anh góp mặt vào cuộc sống của em chỉ vì chút thoáng buồn, vì bất giác thèm cái cảm giác được bao bọc dưới một bờ vai rộng lớn. Và thực dụng hơn nữa em cần cái thành đạt của anh để điểm tô thêm cho mình, để cho mình thêm một chút tự cao.

Nhưng anh có thấy mình giống như 2 diễn viên không hả anh? Mình diễn trước mặt nhau, diễn cho thiên hạ xem, phô bày cho họ cái hạnh phúc không có thực. Nhiệm vụ của em là làm một đứa con gái 21 tuổi ngây thơ như đứa bé 12, nép vào người anh như đứa con tựa vào người bố. Và rồi anh thực hiện cho tốt cái vai diễn của mình, sự chăm sóc giả tạo, quan tâm giả tạo, tình cảm cũng giả tạo nốt.

Nhiều lúc em thấy ghê sợ khi anh xoa đầu em, bón cơm cho em, khi anh tát yêu em và nói “nhợn con ơi, phải nuôi đến bao giờ em mới lớn”? Và rồi khi ai về nhà nấy, ta trở lại cái bản chất thật của mình, anh chưa bao giờ cho em một góc trong bộn bề suy nghĩ của anh.

Sự giả tạo của anh phô quá, cái tôi của anh lớn quá, người ta ghét anh vì thế đấy. Tỉnh táo lại đi anh! Em sẽ rút lui khỏi vở kịch của anh, vai diễn này quá sức của em. Em phải tạm biệt tình hờ của mình thôi.

6 mối tình, quá nhiều cho tuổi 21 phải không, nhưng thất vọng làm sao vì chưa có cái được người ta gọi là tình yêu. 6 người đàn ông đến rồi đi để lại những sợi tình vướng víu đan xen vào nhau. Em vẫn cô đơn, vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Em sẽ chờ, kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của anh, người mà em có thể tự hào viết cuốn tiểu thuyết lớn của đời mình, với tựa đề “Nơi tìm thấy tình yêu”.

xuanlai - 02/12/2011
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Buông bỏ
  • Bế tắc
  • Em xin lỗi, em không đủ can đảm để quay về bên anh
  • Tôi thấy thương các con, thương người tôi yêu

Bình luận

  1. Lan Anh đã bình luận

    07/01/2012 at 10:21 Sáng

    Những gì bạn nói có chút gì đó giống mình. Mình cũng chưa thực sự tìm được cái gọi là tình yêu đích thực. Điều ấy khó thật. Nhưng mình tin rồi chúng ta sẽ tìm được mà. Chỉ là chưa đến lúc thôi.hi!

    Trả lời
  2. dhk đã bình luận

    05/06/2013 at 11:18 Sáng

    Khi người ta dễ dàng nói yêu như vậy thì không thể gọi đó là tình yêu theo đúng nghĩa “một tình yêu đích thực” được. Đó chỉ gọi là những cảm xúc vào những thời điểm nhất đinh, đó là sự cần thiết, thiếu vắng ai đó khi trống trải, cô đơn. Cả 6 câu chuyện trên, tôi chả thấy giống cái gọi là “Yêu” được. Nếu gọi là tình yêu đích thực, nó không phải chỉ cho ngày hôm nay, mà còn vươn tới ngày mai, vươn tới gia đình….

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình