Tôi đang đứng trước những lựa chọn thật khó khăn nửa muốn tha thứ cho anh ta để các con tôi có bố, nửa lại thấy không thể tha thứ vì những dòng tin nhắn kia luôn nhảy múa trước mắt tôi, làm tôi không còn đủ tự tin để sống với anh ta nữa. Hơn nữa anh ta và cô gái cùng ở trên Tuyên Quang với nhau thì chắc gì đã bỏ được nhau. Tôi thấy mình thật bất lực, vẫn còn yêu chồng nhưng không thể tha thứ.
Tôi và chồng cùng học với nhau thời cấp ba, sau ba năm học và hai năm tìm hiểu chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngay năm đầu tiên chúng tôi đã có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Phải nói rằng chồng tôi có tật rất ham mê cờ bạc, để trả nợ cho anh tôi đã phải bán tất cả đồ kỷ niệm của gia đình trong ngày cưới. Vì anh chơi quá nhiều lần nên một người vợ như tôi lúc đó đau khổ và tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa. Gia đình và mọi người khuyên tôi bỏ anh nhưng tôi nghĩ không thể bỏ rơi chồng tôi vào những lúc như vậy được. Để bù đắp cho tôi, anh cũng tỏ ra yêu thương tôi rất thật lòng.

Khi con trai tôi được hai tuổi, gia đình chồng tôi có góp vốn vào một công ty cổ phần khai thác đá trên tận Tuyên Quang, và chồng tôi được lên đó nhận chức giám đốc. Chồng đi làm xa, ở nhà tôi vừa chăm sóc con vừa đi chợ buôn bán, phải nói chồng tôi đi làm xa nhưng vẫn rất yêu thương vợ con nên tôi rất tin tưởng chồng. Sau ba năm chồng tôi đã mua được ô tô con, rồi cũng chuẩn bị xây nhà. Thấy kinh tế đã ổn định mà cháu lớn cũng đã 5 tuổi nên tôi quyết định sinh cháu thứ hai. Khi tôi mang bầu và biết là cháu gái chồng tôi rất mừng và tỏ ra quan tâm đến tôi hơn. Tôi rất hạnh phúc, khi tôi mang bầu sang thang thứ 4, tôi thấy anh vẫn quan tâm đến tôi và vẫn đều đặn một tháng hai lần về thăm tôi. Nhưng tôi thấy đợt này anh không còn nồng nàn với tôi nữa mà hình như chỉ vì trách nhiệm. Thái độ của anh cũng hoàn toàn khác, anh rất chau chút vẻ bề ngoài, mua rất nhiều quần áo mới và đặc biệt luôn giữ chiếc điện thoại bên mình kể cả lúc đi tắm. Tôi thấy bắt đầu nghi ngờ nhưng khi hỏi anh, lúc thì anh dùng những lời lẽ yêu thương vợ con, lúc lại làm mặt giận vì tôi không tin tưởng để xoa dịu tôi. Chồng tôi cũng biết tôi là người rất căm ghét chuyện bồ bịch lăng nhăng và sẽ không tha thứ nếu anh lừa dối. Rồi đến một ngày, lúc này tôi vừa mang bầu tháng thứ 6, anh đang định chở tôi đi siêu âm, tôi lấy máy điện thoại của chồng để kiểm tra, tôi bấm vào phần lưu tin nhắn trong máy mà phần này chồng tôi không hề biết, chồng tôi vẫn rất yên tâm vì anh ta đã xóa tất cả tin nhắn đi rồi. Tôi như chết lặng khi đập vào mắt tôi là những dòng tin yêu thương mùi mẫn của anh và một cô gái. Anh ta gọi cô gái đó là người yêu của anh, còn cô gái thì gọi chồng tôi là tình yêu của em. Những dòng tin nhắn toàn những lời yêu thương cháy bỏng của hai người như hàng nghìn mũi dao cứ đâm sâu vào tim tôi. Tôi đã khóc rất nhiều đầu tiên anh ta con chối là cho người khác mượn máy nhưng rồi sau đó anh ta cũng nhận. Anh nói với tôi cô gái đó là khách hàng của công ty, anh và cô ta mới quen nhau được một tháng. Anh nói tất cả chỉ là những lời tán tỉnh vớ vẩn thôi, anh và cô ấy mới đi uống nước 2 lần chứ chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Anh nói chỉ có tôi và các con mới là tình yêu đích thực của anh còn cô gái đó chỉ là anh tán tỉnh chơi bời lúc xa vợ con mà thôi. Nhưng tôi biết anh ta không nói thật anh ta nói với cô gái đó là chưa có vợ con rồi còn giục cô ta về nói chuyện với mẹ trước đi để anh ta còn tiến xa hơn nữa cơ mà. Tôi nói, tôi và anh hãy chia tay nhau đi vì tôi không chịu được sự phản bội, nhưng anh không đồng ý. Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa và sẽ cắt đứt với cô gái đó. Tôi không để anh ta nói thêm lời nào và đuổi anh ra khỏi nhà, anh ta đi và nói giờ tôi đang nóng giận nên anh ta sẽ đi.
Anh ta đi rồi tôi đã khóc rất nhiều, và thấy rất căm thù anh ta, trong khi tôi ở nhà vừa chăm con vừa mang bụng bầu khổ cực thì anh ta lai đi yêu thương người khác. Kể cả ngày yêu và 6 năm làm vợ chưa bao giờ anh ta dành cho tôi những lời âu yếm đến vậy. Tôi đang đứng trước những lựa chọn thật khó khăn nửa muốn tha thứ cho anh ta để các con tôi có bố, nửa lại thấy không thể tha thứ vì những dòng tin nhắn kia luôn nhảy múa trước mắt tôi, làm tôi không còn đủ tự tin để sống với anh ta nữa. Hơn nữa anh ta và cô gái cùng ở trên Tuyên Quang với nhau thì chắc gì đã bỏ được nhau. Tôi thấy mình thật bất lực, vẫn còn yêu chồng nhưng không thể tha thứ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý đẻ và nuôi cả 2 con một mình mà không cần anh ta. Anh ta đã trà đạp nên tất cả, ngay cả lúc tôi mang bầu cần sự yêu thương và quan tâm nhất của anh ta cơ mà!?
httmen đã bình luận
Bạn hãy bình tĩnh lên bạn, đàn ông ai cũng có lần vấp ngã. Mình cũng nghĩ là chồng bạn chỉ là phút xao lòng thôi, bạn hãy dùng 2 đứa con để kéo anh ấy về. Theo mình bạn hãy tìm cách liên lạc với cô gái kia và nói cho cô ta biết là anh ấy đã có vợ con, nếu có thể bạn hãy chuyển cả gia đình đến sống cùng anh ấy.