Dạo này công việc của anh không được tốt cho lắm, em biết anh rất buồn và em cũng vậy, không những em buồn vì công việc của anh không suôn sẻ mà điều mà em buồn nhất chính là nhìn thấy người em yêu thương buồn bã, suy nghĩ nhiều. Người em yêu à! Anh đừng buồn nữa nhé vì bên cạnh anh vẫn còn em cơ mà.
5 tháng cho 1 tình yêu, có phải là quá ngắn để nói yêu ai đó thật nhiều ??? Anh…! Hãy cho em được gọi anh là chồng yêu, là ông xã của em nhé, em thích được gọi thế này hơn anh ạ, vì em biết rằng tình yêu em dành cho anh đã đủ lớn. Đã bao giờ em viết cho anh 1 bức thư chưa nhỉ??? Trí nhớ em rất kém nhưng em dám chắc rằng em chưa bao giờ viết cho anh bởi vì em có biết phải viết như thế nào đâu khi khoảng cách bên nhau quá gần đúng không anh??? Em mà có viết chắc anh lại bảo em ngốc xít, dở hơi mất!
Em chia tay người yêu cũ và đến với anh khá nhanh, anh có biết lí do tại sao không? Đến chính bản thân em cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết rằng trong mắt em anh là người khá đứng đắn, biết quan tâm tới người khác, nhiệt tình với bạn bè và rất đáng yêu đấy… Em yêu những lúc anh cười, em yêu những lúc anh làm trò và xin lỗi em tới tấp khi em giận, lúc đấy trông cái miệng sao mà duyên thế, yêu chết đi được bảo sao em không giận được lâu. Có thể va vấp với cuộc sống và trải qua nhiều mối tình nên làm anh dễ dàng dỗ giành 1 ai đó hay giận như em, em phải công nhận rằng anh cực kỳ khéo léo và dễ thương, chả trách gì không đẹp trai lắm mà gái cứ theo ầm ầm.

Em biết, em là 1 cô gái không có gì đặc biệt hay nổi trội, em không xinh đẹp, em cũng chẳng cá tính nhưng cũng có khá nhiều người theo đuổi đấy nhá… Em quen được nuông chiều từ 2 người yêu trước. Có lẽ vì thế mà em luôn ôm khư khư cái tính ích kỉ, và hay giận của mình. Trong tình yêu, em quen với sự đón nhận hơn là cho đi, em luôn làm theo những gì em muốn và kết quả là chẳng có mối tình nào bền lâu… Anh biết không kể từ khi gặp anh và quen biết anh, em cảm thấy sự thay đổi rõ rệt từ bản thân em, em không còn tự ý làm những việc theo ý em nữa, em bớt giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn rồi và em cũng không nghĩ cho riêng bản thân em nữa đâu. Em luôn luôn lo lắng cho anh, em sợ anh buồn, em sợ anh mệt và sợ cả tình yêu anh dành cho em nó ít đi. Anh à! Nếu như vì yêu anh mà em thay đổi được khá nhiều bản thân như vậy thì anh cũng đừng bao giờ làm em buồn và rời xa em nhé… Em là đứa ghen khủng khiếp lắm đấy, em ghen cả với quá khứ của anh, em biết quá khứ là chuyện đã qua nhưng em vẫn thấy có gì đó nhoi nhói trong tim khi thấy ảnh người yêu cũ của anh lưu trong máy tính và album ảnh facebook… có thể do anh quên chưa xóa hoặc anh muốn giữ 1 chút gì đó còn xót lại trong tim. Em không trách đâu, em chỉ thấy hơi chạnh lòng chút thôi anh ạ. Quá khứ ai cũng có và em cũng không phải là ngoại lệ, em chỉ mong rằng hiện tại và tương lai anh mãi là của riêng em, mình em thôi nhé. Anh đã nghe bài: ”Tình yêu cuối cùng” chưa? Anh nghe rồi đúng không vì ngày nào em cũng mở ra nghe mà. Từ khi nghe bài hát này, suy nghĩ của em thoáng hơn trước rất nhiều, không còn ghen vu vơ và tâm trạng khá giống người con gái trong bài hát này anh ạ “em chẳng mong là người đầu tiên mà chỉ mong trong anh em là tình yêu cuối cùng” thôi anh nhé! Nói thế này chắc anh cũng đủ thông minh để biết rằng tình yêu em dành cho anh đủ lớn để muốn bên anh suốt đời rồi chứ?
Dạo này công việc của anh không được tốt cho lắm, em biết anh rất buồn và em cũng vậy, không những em buồn vì công việc của anh không suôn sẻ mà điều mà em buồn nhất chính là nhìn thấy người em yêu thương buồn bã, suy nghĩ nhiều. Người em yêu à! Anh đừng buồn nữa nhé vì bên cạnh anh vẫn còn em cơ mà. Em không biết phải nói như thế nào để anh tin em nhưng thật sự em yêu anh nhiều lắm đấy, yêu hơn cả bản thân em chứ không phải bé bằng ngón tay út mà mọi khi em vẫn ví cho anh xem đâu nhé. Em không giúp gì được cho anh ngoài động viên anh cả, vì bây giờ đến chính bản thân em, em còn không lo nổi mà phải dựa dẫm, nương tựa vào anh. Áp lực công việc làm anh mệt mỏi đôi khi làm anh không quan tâm đến em nhiều, lâu lắm rồi anh cũng không đưa em đi đâu chơi, em hiểu lí do nhưng vẫn thấy tủi thân anh ạ. Em luôn miệng nói em yêu người đầu tiên nhất, em nói thế xem thái độ của anh thế nào và chủ yếu để chọc tức anh thôi… Nói thật nhé hiện tại người mà em yêu thương nhất chính là anh đấy, em tự nhủ với lòng mình rằng sau này dù anh có nghèo khổ đến mấy em vẫn mãi yêu anh và bên anh. Em muốn là hậu phương vững chắc bên anh, chia sẻ khó khăn với anh, vì vậy có chuyện gì hãy nói cho em biết nhé đừng 1 mình chịu đựng được không ??? Mình cùng cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nhé, hi vọng sang năm anh và em sẽ có 1 đám cưới thật hạnh phúc. Yêu anh thật nhiều!
Tears Angel
lien đã bình luận
Gửi tâm tư lên đây cũng là 1 cách hay đấy chứ? Người yêu của bạn có đọc được ko?
Tears Angel đã bình luận
ukm …đôi khi không phải chuyện gì mình cũng nói trước mặt nhau được viết lên đây đúng là 1 cách khá hay để bày tỏ tình yêu của mình hị hị…cảm ơn bạn quan tâm ,có lẽ anh ấy đọc đc