Chúng tôi đã kết hôn được 9 năm và có 2 cháu, 1 bé trai 4 tuổi và 1 bé gái 2 tuổi. Tôi đã rất khó khăn về vấn đề con cái nên đến năm thứ 5 kể từ ngày cưới tôi mới sinh con nhưng rồi niềm vui sướng vừa được hé mở sau quãng thời gian đau khổ thì nỗi buồn lại ập đến.

Sau 1 năm kể từ khi tôi mới sinh bé trai, tôi được tin chồng mình có người phụ nữ bên ngoài, người phụ nữ đó lại hơn chồng tôi đến 9 tuổi, ở cách nhà tôi chừng 500m và có gia đình con cái đầy đủ. Ban đầu tôi nghe tin đồn nên khuyên anh không tiếp tục mối quan hệ đó nhưng chồng tôi lại nói tôi và bảo không có gì. Trước mặt tôi anh luôn tỏ ra là người tốt nhưng sau lưng anh thường xuyên nhắn tin điện thoại hẹn hò đi chơi với họ. Rất nhiều lần tôi xem được tin nhắn mùi mẫn của anh gửi cho họ rồi tôi lại buồn chán và bực tức vì hỏi anh nhưng anh cứ gạt phắt đi và tôi nói thêm thì anh lại đập phá hết đồ đạc trong gia đình kèm theo những lời nói thô tục. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay, chờ cơ hội tìm được bằng chứng cụ thể chứng minh cho anh thấy. Rồi một ngày không xa vào 11 tháng 08 năm 2012, tôi được người bạn làm bên văn phòng thám tử giúp tôi tìm ra bằng chứng cụ thể, họ miệt mài theo chân anh đến ngày thứ 2 thì bắt được 2 người đi nhà nghỉ với nhau. Tôi nhận được điện của thám tử thông báo họ bắt đầu vào nhà nghỉ mà trái tim tôi như ngừng đập, rồi tôi chờ anh về xem anh sẽ tỏ ra thái độ gì nhưng theo như tôi dự đoán anh vẫn bình thản về nhà và nghĩ rằng như mọi lần, không ai biết gì cả. Khi tôi bắt đầu hỏi anh thì ban đầu anh quanh co không nhận khi tôi đưa ra tất cả các bằng chứng xác thực thì anh mới im và xin tôi không nói với ai để sửa chữa sai lầm.
Lúc này tôi rất đau khổ nhưng vì nhà tôi kinh doanh và thương hai đứa con mà tôi không làm ầm chuyện và chấp nhận tha thứ cho anh. Thế rồi tôi cứ ngỡ sau những cú sốc mà anh gây cho tôi chắc anh cũng nhận ra sai lầm và chấm dứt mối quan hệ bất chính đó. Vậy nhưng tôi đã sai hoàn toàn, sau lưng tôi anh vẫn quan hệ bình thường và rồi tôi lại 2 lần nữa bắt được anh đi nhà nghỉ. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh rằng nếu anh thực sự không còn tỉnh cảm thì anh có thể ra đi tìm người khác em không cưỡng ép vì nếu chúng ta cố chung sống như thế này chỉ làm khổ nhau và khổ 2 đứa con và tôi xin anh ly hôn nhưng anh không đồng ý ly hôn. Giờ tôi sống trong đau khổ nhưng tôi phải làm sao để tiếp tục tồn tại, nhiều lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình nhưng lại nghĩ thương 2 con còn quá bé mà cố sống. Song đầu tôi không bao giờ quên được những ký ức của một người chồng cứ hết lần này đến lần khác phản bội mình. Tôi chẳng biết mình phải làm sao để có thể sống tiếp quãng đời còn lại.
mai đã bình luận
Có lẽ số bạn không được hưởng sung sướng
Linh đã bình luận
Hãy sống vì con và sống vì mình đừng bận tâm đến kẻ bạc tình đó nữa. Đừng ly hôn con bạn sẽ khổ, hãy để con mình có cha mẹ như bao đứa trẻ khác.
Linh đã bình luận
Bạn bảo người đàn bà kia hơn chồng bạn đến 9 tuổi, bạn hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi hãy nghĩ lại xem trong cuộc sống vợ chồng mình có thiếu sót gì không, hãy cố tìm ra và sửa để xem kẻ bạc tình đó có biết quay đầu hay không.
tuong vi đã bình luận
con tre ma song trong gia dinh khong hanh phuc roi tam hon no cung khong phat trien binh thuong,tha li hon nhung 2 nguoi van yeu thuong chung con hon de chung thay su gia doi cua cha me chung
Thu đã bình luận
Em ạ, vì em chưa quyết liệt nên chồng em mới lấn lướt như thế. Chị thấy có 2 phưong án để em lựa chọn:
1. Nếu em còn yêu chồng và muốn giữ gia đình, hãy yêu cầu chồng phải dứt khoát thôi ngoại tình, em cần nhờ đến sự giúp sức của gia đình 2 bên, nếu anh ta vẫn ko sửa chữa, em ko cho anh ta cơ hội nữa, hãy đơn phương gửi đơn ly hôn. Với bằng chứng đã có tòa sẽ giải quyết cho em.
2. Trường hợp em đã hết tình càm với chồng càng dễ hơn cho em: kiên quyết ly hôn, ko để chồng em có cơ hội làm em đau khổ nữa.
Trên tất cả em hãy biết yêu thương bản thân mình và con, em đuọc bố mẹ sinh ra, cho ăn học đừng tự làm khổ mình để đau lòng bố mẹ, cũng ko cho phép anh ta làm tổn thương em nữa. Hãy mạnh mẽ và quyết liệt em nhé, đừng dại dột hủy hoại bản thân mình vì một nguòi chồng phản bội và tồi tệ. Chúc 3 mẹ con em khỏe mạnh, vượt qua sóng gió. Vài lời chân thành gửi đến em hãy tin chị và cố gắng mạnh mẽ lên em nhé!
thanh đã bình luận
chi hay song vi con
Ngoc Hieu đã bình luận
Ly hôn gấp
sen tq đã bình luận
Minh cung dang song trong hoan canh nhu cau gio minh dang song vi con con nguoi chong phu bac do minh cung muin bo di cho rsnh no nhung vi con danh phai cam chiu
hoangthituyet đã bình luận
Đúng là vì con thì mình cam chiu nhưng cũng khổ sở lắm, mọi thứ cứ hiện hình trước mắt. Bề ngoài luôn phải tỏ ra như không có gì nhưng con tim thì mỗi ngày thêm một tổn thương. Giá như ông ấy nói thẳng ra là đó là thú vui của ông ấy không ai cấm được, hoặc ông ấy bỏ hẳn gia đình để đi sống với nhau thì mình lại hoan nghênh quá. Thực tế trước mặt ông ấy giả vờ là người chồng tốt biết sửa chữa sai lầm và đã tình nguyện chấm dứt mối quan hệ bất chính đó nhưng sau lưng vẫn hẹn hò như cơm bữa. Ông ấy nghĩ rằng mình không biết nhưng mọi hành động của anh ta bây giờ mình đều đủ khả năng để kiểm soát tất cả. Mình cũng hận lắm và mình cũng định trả thù ông ta bằng cách cặp với chính bạn bè của chồng để ông ấy thử chứng kiến và nếm mùi đau khổ. Bởi chính bạn bè của ông ấy cũng biết rỗ chuyện ông chồng mình nên thường xuyên tiến tới mình nhưng thật lòng mình chưa giám làm nhũng chuyện bất chính đó. Mình cảm thấy làm vậy có thể lại hủy hoại chính mình. ÔI chẳng biết cuộc đời còn lại của mình sẽ đi đâu về đâu nữa.
nguyenkimdung đã bình luận
tại sao người phụ nữ lại khổ vậy. Luôn vì chồng vì con mà vẫn bị coi là không ra gì, vô dụng. Chỉ sai lầm chút thôi là bị lên án tẩy chay. Còn đàn ông dù họ có bất tài, vũ phu hay sai trái đến đâu cũng là bình thường và tất cả nên tha thứ. Thật nực cười, cái mác ĐÀN ÔNG nó to đến vậy sao
m đã bình luận
e cung that buon nhung bay gio k con suc lam gi ca. thoi thi buong tay cho nguoi ta di. neu thuc su can nguoi se quey tro lai
ngocha đã bình luận
So phan dan ba that ham hiu.den bao gjo noi dau ay moi wa di.bjo that su kiep nay mh da chot tin dan ong roi thi danh jai chp nhan dau kho nhung kiep sau co dc lam nguoi mh cung khong bjo tin DAN ONG nua dau!
Ngoc đã bình luận
Bạn ơi bạn muốn ly hôn thì bây giờ đã có ly hôn đơn phương rồi đó. Bạn nên dứt khoát với anh ta ngay nếu bạn không muốn khổ suốt đời. Làm mẹ đơn thân cũng có hạnh phúc của nó. Đừng nhu nhược mà sống tiếp với người chồng phản bội. Nếu bạn chịu đựng hoài chồng bạn càng thêm suy nghĩ pạn đã chấp nhận anh ta ngoại tình và làm bạn khổ hơn mà thôi. Đừng cam chịu nữa bạn àk. Trên đời cũng nhiều người dũng cảm làm mẹ đơn thân và ai cũng nhận ra thật hạnh phúc khi đã quyết định ly hôn