Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình có gia giáo. Cha mẹ tôi là viên chức nhà nước. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nuôi sáu chị em chúng tôi ăn học. Tất cả chúng tôi đều nối nghiệp cha mẹ và đã ra trường có công ăn việc làm ổn định. Tôi là con út trong gia đình nên ai cũng thương tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng tôi lại đau khổ về chuyện tình cảm.
Từ trước đến giờ, tôi không thể tìm được nửa kia của mình. Năm nay tôi 24 tuổi, nhưng chưa một lần yêu một ai. Vì tôi ít nói, sống khép kín nên có rất ít bạn. Cho đến khi gặp anh, anh là bạn học chung lớp của tôi lúc đại học. Khi đó, chúng tôi hay trò chuyện, anh rất hiểu tôi và tôi cũng vậy, nhưng anh đã có bạn gái nên tôi chỉ xem anh là bạn thân để tâm sự chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Thời gian 1 năm gần đây, chúng tôi mất liên lạc; vì đã ra trường nên ai cũng cố gắng tìm cho mình một công việc riêng. Một hôm, anh ấy nhắn tin cho tôi, muốn tôi làm bạn gái của anh, anh cũng đã tâm sự cho tôi biết về anh, anh đã sống như vợ chồng với 3 người bạn gái cũ, anh ấy đã chia tay vì không hợp nhau. Anh ấy nói sẽ giữ gìn cho tôi nếu tôi làm bạn gái anh, những người bạn gái trước không còn trong trắng nên anh mới sống như vợ chồng với họ.
Tôi tìm hiểu anh một thời gian, có trò chuyện, có nhắn tin thường xuyên qua điện thoại, cũng có gặp gỡ được vài lần. Và tôi quyết định nhận lời làm bạn gái anh, vì thật sự tôi cũng đang tìm kiếm nửa kia của mình, tôi thấy anh rất hợp với tôi, bởi anh là người sống tình cảm, ăn nói có duyên, lại rất chiều tôi, đối xử với bạn bè, người thân đều rất tốt.
Nhưng gần đây tôi lại phát hiện một chuyện động trời. Hôm đó, anh ấy đi chơi với tôi, nhưng lại tắt điện thoại, linh tính tôi mách bảo anh ấy có chuyện giấu tôi, nên lựa lúc anh ấy sơ ý tôi đã cầm điện thoại của anh ấy, tôi thấy hàng chục tin nhắn yêu thương của anh và người yêu cũ. Tôi bật khóc, anh ấy liền vỗ về tôi và bảo: “Anh không còn tình cảm với người đó nữa, lúc quen em, anh đã chia tay với người bạn gái đó, nhưng người đó không quên được anh nên đã chủ động nhắn tin đòi quay lại với anh. Anh không thể không nhận lời, vì người đó đã sống cùng anh một năm trước khi quen em”. Tôi giận dữ bỏ ra về, tôi nghĩ rằng anh đã bắt cá hai tay nên quyết định chia tay với anh, anh ấy xin lỗi tôi và năn nỉ tôi cho anh ấy cơ hội. Anh ấy nói thật sự đã yêu tôi, anh ấy hứa sẽ không làm tôi buồn nữa.
Rồi vài tuần sau đó, chúng tôi làm hòa, tôi và anh vẫn nhắn tin thường xuyên. Có một hôm, anh ấy bảo tối mai người bạn gái cũ sẽ qua nhà trọ anh chơi, sáng bữa sau mới về. Em đừng nhắn tin cho anh nhé, lỡ cô ấy biết thì khổ. Tôi nói với anh, nếu anh yêu em thì anh nên nói dứt khoát với người bạn gái đó để đến với em, nếu anh không làm được thì mình chia tay thôi. Em không muốn cả 3 chúng ta đau khổ. Anh ấy nói: “Không được, nếu anh nói cô ấy sẽ không tha cho em đâu, cô ấy dữ lắm”. Thật sự tôi đau khổ rất nhiều, vì đó là mối tình đầu nên tôi không muốn mất anh, nhưng liệu tôi có thể tiếp tục với anh hay không, quá khứ của anh, tôi không cần biết, nhưng anh trong hiện tại, đã nói yêu tôi lại còn quan hệ với người yêu cũ. Tôi hỏi anh: “Anh xem em là gì của anh?”. Anh lại trả lời: “Người đó là bạn gái cũ của anh và gần chấm dứt, còn em là người yêu mới của anh”.
Gần đây, anh ấy lại nhắn tin cho tôi, và đòi tôi cho anh quan hệ, tôi đã nói rõ ràng cho anh biết là tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, tôi muốn làm chuyện đó trong đêm tân hôn. Anh ấy nói trước sau gì em cũng là vợ anh, anh sợ đến lúc lấy em, anh không còn sức nữa. Tôi không đồng ý, anh ấy lại giận tôi và nói những câu: “Em muốn sống cùng anh không, em muốn ngủ cùng với anh không, em muốn cảm giác đó không, anh muốn quan hệ với em, em cho anh nhé, anh muốn quá rồi,…”. Tôi nghe là ghê gợn người. Người đó là bạn học chung với tôi đó ư, sao anh ấy lại thay đổi 1800, lúc quen tôi thì nói “anh sẽ giữ gìn cho em, anh còn giá trị nhân đạo mà”, bây giờ thì lại như thế. Anh ấy nói tôi cổ hủ, thời đại này mà còn giữ gìn cho đến khi cưới, nhưng tôi lại thấy anh sống buông thả. Tôi khuyên bảo anh thì anh lại nói: “Con người sống để hưởng thụ, chứ khư khư giữ cái trinh tiết đó để làm gì?”. Tôi buồn quá, anh là người hiểu tôi nhất đó ư? Tôi có nên tiếp tục với người như thế không?
nguyet đã bình luận
Cảm thấy bạn đã qua tuổi 24 mà vẫn còn ngây thơ quá! Người đàn ông tốt không bao giờ quan hệ với tình cũ mà lại còn công khai cho bạn biết như 1 điều bình thường như thế! Mong rằng không quá muộn cho bạn!
Tạ Thị Hòa đã bình luận
theo tôi ban ko nên yêu người đó nữa
thang minh đã bình luận
Em gai oi, dung la em qua ngay tho, mot nguoi dan ong nhu the ma em cung tin duoc sao? Tot nhat la em nen dung lai khi chua qua muon. Nguoi dan ong nhu the khong xung dang voi em dau. chuc em lua chon sang suot.
xuan đã bình luận
Đọc tâm sự của bạn mà thấy ghê sợ người đó. Bạn nên chấm dứt với anh ta đi, mối quan hệ này sẽ chẳng mang lại hp cho bạn đâu, anh ta rõ ràng là một kẻ sở khanh và sống buông thả, nếu bạn đồng ý với anh ta thì sau khi chiếm được anh ta sẽ sẵn sàng rũ bỏ bạn thôi.Đừng bao giờ nhẹ dạ mà chuốc lấy đau khổ bạn ạ, hãy giữ gìn để cuộc sống hôn nhân của bạn sau này luôn hp. Bạn hãy tránh xa anh ta ngay đi bạn ạ.
Trần Tiến đã bình luận
Dừng lại ngay thôi chị ơi, còn băn khoăn gì nữa? Chỉ cần 1 điều anh ấy đã sống như vợ chồng với 3 người con gái khác đã khó chấp nhận với chị rồi, bây giờ lại vẫn còn quan hệ với người yêu cũ, đòi hòi chị nữa. Chị đừng nóng vội nhé, người tốt sẽ đến với chị thôi, con gái biết giữ gìn như chị thì hiếm chứ mấy thằng dẻo mỏ, khéo nịnh nọt con cái nhà người ta ko thiếu chị ạ.Suy nghĩ sáng suốt chị nhé! Chúc chị hạnh phúc!
Ngọc đã bình luận
c nghi e nen dung lai truoc khi qua muon