Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Nhớ và luôn nghĩ về anh!

Khi có anh bên cạnh, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng em cũng chẳng cần phải bận tâm, lo lắng. Điểm tựa tinh thần vững chắc em luôn có, là anh. Chỉ cần anh im lặng, lắng nghe. Em sẽ không nói cái câu thừa thãi “Em đang rất nhớ anh đâu” dù trong đầu em lúc nào cũng có ý nghĩ đó. Cuộc sống ở hiện tại cứ khiến em phải suy nghĩ.

Ba ngày trước, nhận thức được sự thiếu vắng của chị trong ngày sinh nhật, em đã không ngần ngại tổ chức tiệc sinh nhật của chị sớm hơn. Có lẽ vì sợ tốn kém, việc em mua bánh kem chị không hài lòng lắm. Quả thật là lâu lắm rồi không ăn (dù mới cách đây có ba tháng), em đã đi mua một chiếc bánh loại vừa về để bữa tiệc sinh nhật có ý nghĩa. Chị không nghĩ vậy! Lẽ ra em không nên mua chiếc bánh ấy. Thấy em mang bánh về, chị không hề vui vẻ. Mặt chị có lẽ chỉ những lúc giận mới vậy. Em nhận thức thấy hành động ấy của mình thật thừa. Em và chị chưa cắt bánh. Chị bảo đợi em trai xuống để có đông người ăn. Chị lo lắng chuyện thừa hoặc chị chưa hết giận? Em không quá bận tâm.

Đến ngày hôm sau là gần sát với sinh nhật. Bởi sinh nhật chị vào thứ ba. Chị muốn tổ chức qua loa vào chủ nhật. Chị muốn dành tất cả thời gian cho người yêu trong ngày sinh nhật. Tối ngày thứ hai, sau khi tan làm, chị mời bạn bè đồng nghiệp trong Công ty đi ăn nhẹ. Có lẽ như vậy là ổn rồi. Chị háo hức mong đợi tới ngày sinh nhật. Gần như chị đã hiểu ý định của bạn trai. Sau chuyến du lịch miền Nam về, anh có ý định mua tặng chị điện thoại. Anh đã làm mất điện thoại chị trong chuyến đi. Chuyến đi anh mời nhưng chị hơi ngại nên vẫn phải bỏ tiền ra. Lần đầu tiên trong đời, chị tiêu tiền cho bản thân một cách thoải mái. Riêng với chị, gia đình em không ai phản đối gì việc chị đi chơi. Chị đã sống cho gia đình nhiều lắm rồi và đến lúc sống cho bản thân.

Em và em trai em rất thích khi chị có người yêu. Ai cũng hiểu, ở tuổi ngót 30 rồi thì yêu là sẽ cưới. Chị và anh cũng xác định cả rồi. Chị đã về nhà anh một lần do bất đắc dĩ. Sau chuyến đi du lịch, chị qua đó lấy quà để em trai mang về nhà. Đúng lúc anh đó ốm và mời chị vào nhà. Em nghĩ là người con trai này khá chu đáo. Nếu chưa xác định, sẽ không ai bảo bạn gái vào nhà. Chị và anh ta mới yêu nên cũng không có gì phải nghĩ nhiều quá.

Kiểu gì trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cũng sẽ có giận hờn, cãi vã.
Kiểu gì trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cũng sẽ có giận hờn, cãi vã.

Chị dành cho anh cả một ngày đặc biệt, nhưng không biết hai người đã đi chơi những đâu, làm gì. Họ chưa chọn được quà. Họ cũng có qua cửa hàng vàng bạc. Chị bảo anh định tặng chị bạc, mua từ đầu đến chân giống câu nói đùa của chị. Em nghĩ tặng bạc không tốt. Thực ra, em cũng hơi mê tín tí. Nhưng dẫu sao thì kiêng kị vẫn tốt hơn. Họ đi chơi về rất muộn. Sát 11h đêm chị mới về nhà. Em giận, không nói câu nào cả nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Chị liền cắm nước, tắm táp và trước khi đi ngủ em có dặn chị để quần áo đến mai em giặt. Lúc này em cũng chẳng quan tâm chuyện chị có giặt hay không? Việc chị về nhà muộn khiến em lo lắng. Tiếng nước chảy, tiếng tay cọ sát quần áo rồi nào cả tiếng đánh ranh, rõ bàn chải vào ca múc nước, tiếng máy tính, chuông điện thoại… khiến em khó ngủ. Em cứ nằm trằn trọc mãi. Khi em tỉnh dậy, lúc đó khoảng một, hai giờ sáng hoặc chưa đến (em không biết đích xác) vẫn thấy khoảng tối trên gác sáng. Chị đang nói chuyện điện thoại hoặc chơi điện tử.

Lúc nào chị cũng cứ bảo với em là chị không quan tâm anh là người Hà Nội, rồi thì đủ thứ chuyện trên đời. Chị quan tâm cách sống của người con trai đó thôi, bố mẹ người ta. Chị lựa chọn sống ở Hà Nội. Việc một người con gái quê mong ước yêu người con trai Hà Nội không có gì là quá đáng. Trong tình yêu người ta cũng cần phải tính toán. Chị không bao giờ thua kém gì anh. Chị hơn hẳn anh ta. Từ khi sinh ra, anh đã không phải lo nghĩ gì cả. Một người con gái sao có thể dựa vào người con trai khi người con trai đó không bao giờ phải lo toan, tính toán. Dù đang sống trong một gia đình đầy đủ, nhưng ai có thể nói trước được tương lai. Đôi lúc, những câu nói của em khiến chị phải suy nghĩ “Nếu lấy một người chồng mà vô lo vô nghĩ thì việc gì cũng phải đến tay. Giả sử như đang yên mà gặp biến cố thì rất khó có thể vượt qua…”

Chỉ khi sáng ngủ dậy thì em mới thực sự bực. Cũng đã lâu lắm rồi, chị không hề có khái niệm đi chợ, nấu nướng cho người thân. Thậm chí là buổi sáng em cũng phải chuẩn bị cho chị mang cơm đi làm. Khi yêu vào, ưu tiên của chị hàng đầu là làm đẹp. Sáng mà dậy sớm, thời tiết khô giáo, chị đi thể dục rồi về nhà là dùng ngay nhà tắm. Ở trọ nên cả phòng chỉ có mỗi nhà vệ sinh. Em nấu nướng đôi lúc vẫn cần dùng. Có hôm em phải chờ chị tắm xong mới nấu được.

Em có thể hiểu là em đang phụ thuộc vào chị về kinh tế. Em có thể đi làm, sống tự lập. Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn, em ra trường và dường như em rất hiểu ý anh. Chỉ cần em dựa vào anh, anh chắc chắn sẽ lo cho em tất cả. Em xuống đây là vì anh mà! Em hiểu ngay cả khi anh im lặng. Anh chẳng muốn nói nhiều. Em hiểu những điều anh suy nghĩ mà chẳng thể cho đi. Đôi khi, em chỉ thấy mình quá đáng. Những gì anh đã làm, tất cả đều cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Vậy mà, em đã luôn không coi trọng anh! Thời gian xa anh, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ giúp em nhận ra. Em chẳng biết làm gì cho anh cả ngoài việc cố gắng sống tốt để anh không phải lo lắng.

Khi em chuẩn bị gần xong bữa sáng, chị xuống cầu thang nhưng làm ra vẻ như không có em ở đó. Em rất rõ chị đang nghĩ gì và em phải cố ý bắt chuyện trước. Chị đang được cơn trút những tâm tư, suy nghĩ. Chị thắc mắc không biết vì sao lại có một đồng nghiệp khác dỗi chị. Em chỉ bảo “Đến em còn giận chị nữa là”. “Chị hiểu”- Chị giải thích- “Hôm qua, trước khi đi làm chị đã dặn về muộn còn gì”. Chị không hiểu những gì em đã lo lắng. Em chẳng giận chị về chuyện đó nhưng có dịp em vẫn cho chị biết những gì em đã nghĩ mà không muốn cho đi. Chỉ cần em đả động một tí đến lòng tự trọng thì chị lại giận dỗi, rồi sụt sùi. Em là em chị chứ đâu phải là chị của chị mà phải chiều từng li từng tí như người yêu chị. Có một chuyện em chợt nghĩ ra trong lúc nấu nướng, em nói luôn.
“Em hiểu vì sao người kia lại muốn mua điện thoại cho chị rồi”.

“Vì sao”- Chị hơi do dự: “Chắc là vì số tiền chị đã đưa khi đi thành phố HCM. Trước khi đi, người ta đã bảo mời chị còn gì”.

“Chị không muốn nghĩ”. Chỉ có em mới hiểu chị đang nghĩ gì. Suốt cả ngày em không làm việc được vì câu nói đó. Có thể chị sẽ nghĩ rất nhiều.

Còn rất nhiều điều em muốn nói cho chị hiểu. Em nói về những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Em bảo ngày đặc biệt này chị nên dành cho người thân, bạn bè. Chị sẽ cảm thấy bị tổn thương và đương nhiên chị không muốn em tiếp tục. Lúc nào cũng vậy. Khi em động chạm gì đấy đến chị là chị lại chỉ nói được câu không muốn nghe. Chị sẽ chẳng bao giờ có thể cư xử tốt hơn, sẽ luôn sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho người yêu rồi sau đó, một ngày họ rời bỏ chị như người yêu trước thì chị lại chẳng thiết tha gì khi nghĩ đến con trai. Tất nhiên, em không nghĩ người con trai này với chị lại không có một kết cục đẹp. Em còn muốn đem nhiều ý nghĩ, nhận định, đánh giá của em ra, nhưng chị không muốn nghe thì em cũng chẳng biết làm gì nữa cả. Sinh nhật mà người yêu không tặng quà với lý do là do chị chưa chọn được thì thực ra là vấn đề đáng suy nghĩ quá. Em không quá quan trọng đến giá trị của món quà. Anh biết mà! Em hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Em cho rằng khi yêu mà còn chẳng tâm lý lắm, khi kết hôn rồi chắc chị sẽ rất khó nhận được quà của người ta vào đúng ngày sinh nhật. Những món quà thật đơn giản, một cuốn sách, cái kẹp tóc… Đâu cần phải những thứ có giá trị.

Chị đi làm không nói với em một câu nào. Em không bao giờ bảo mình không sai. Em cũng chẳng buồn đoái hoài đến chị nữa. Những ngày mưa hôm trước, chị ốm, em phải dầm mưa đi mua thuốc. Chưa khỏi, chị khỏe một chút lại đi chơi tới khuya. Cứ thế sao mà có thể khỏe được. Vẫn biết là đang yêu người ta luôn thích ở bên nhau. Nhưng sao người con trai đó có vẻ như không thấy lo lắng cho sức khỏe của chị nhỉ? Cứ mười một giờ đêm nhắn tin hỏi thăm đâu phải là sự quan tâm. Quan tâm là âm thầm lo lắng. Em đã từng nhận được rất nhiều sự lo lắng đó ở anh. Em không so sánh. Nhưng người con trai đó chẳng nghĩ được sâu sắc.

Vẫn biết rằng trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Bao giờ em cũng nhìn nhận bản thân trước khi nhận xét về ai đấy và trong những ngày xa anh, em nhận thấy, để có một gia đình hạnh phúc như trong tưởng tượng của em là điều vô cùng khó. Kiểu gì trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cũng sẽ có giận hờn, cãi vã. Thời gian xa anh, là để em tập làm quen với cuộc sống của một gia đình không hoàn hảo sắp có ở tương lai. Gia đình nằm ngoài ước mơ em. Anh không cần phải áp lực quá! Với em, anh luôn đủ tốt để em yên tâm ngay cả khi chưa có anh bên cạnh.

Em sẽ không mong anh, vì anh đang có những việc phải làm. Thời gian xa anh, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành những việc dang dở của em. Chỉ cần trong em luôn có anh và trong anh luôn có em. Khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với tình yêu của chúng ta cả.

Nhớ và luôn nghĩ về anh!

thanh_hoa - 02/08/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?

Bình luận

  1. quynh vy đã bình luận

    11/08/2013 at 2:30 Chiều

    Không biết bạn trai bạn có đọc được những dòng này không

    Trả lời
  2. van đã bình luận

    11/08/2013 at 5:45 Chiều

    Không biết anh ấy có đọc được những dòng này của bạn không

    Trả lời
  3. mai đã bình luận

    01/09/2013 at 3:28 Chiều

    Nếu những người yêu nhau chỉ luôn biết hướng về nhau với những điều tốt đẹp như bạn thì cuộc sống này đâu có đau khổ. Chúc bạn thành công!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình