Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em muốn có thai để bảo vệ tình yêu của mình trước sự ngăn cản của bố mẹ

Em rất sợ anh sẽ rời xa em vĩnh viễn vì sức khỏe không tốt của anh. Em chấp nhận cưới anh dù anh có bị bệnh hiểm nghèo như thế nào.

Em năm nay 19 tuổi, em biết là còn quá sớm để yêu, nhưng không may em lại yêu sớm, yêu vội. Chúng em yêu nhau cũng gần được 4 năm rồi, anh ấy bằng tuổi em. Trong thời gian quen nhau, em và anh ấy đã “vượt rào”, chúng em đã sống thử như vợ chồng và vẫn quan hệ đều đặn cho đến tận bây giờ.

Dù còn trẻ nhưng chúng em biết bảo vệ bản thân bằng cách dùng những biện pháp an toàn để tránh thai. Một hôm, mẹ em đã biết chuyện tình này, biết em đã đi quá giới hạn với anh và mẹ cấm em không được qua lại với anh ấy nữa. Lý do thứ nhất mẹ đưa ra là chúng em còn trẻ. Lý do thứ 2 là mẹ bảo anh ấy sức khỏe không tốt, anh bị viêm gan siêu vi B mãn tính, có nguy cơ phát bệnh nặng. Mẹ quả quyết nếu em còn tiếp tục thì tương lai em còn khổ dài dài.

Em rất hạnh phúc khi ở bên anh.
Em rất hạnh phúc khi ở bên anh.

Chúng em rất yêu nhau, chúng em xác định là yêu lâu dài và yêu là cưới, là tiến tới hôn nhân. Anh là một chàng trai tốt tính, nhân hậu, rất có trách nhiệm, em chắc chắn anh không phải là loại cáo giả nai tơ, lừa phỉnh em. Em không biết phải  làm sao để bố mẹ em có thể chấp nhận mối quan hệ này?

Em thấy để kiếm được một người đàn ông tử tế như anh trong xã hội hiện nay là điều rất khó. Em rất muốn bảo vệ tình yêu em đã có với anh. Và trong sâu thẳm trái tim, thực lòng em luôn khao khát được lấy anh, được làm vợ anh hay đạt được cái danh nghĩa nào đó để em có thể đường đường chính chính yêu anh, chăm sóc cho anh. Em rất sợ anh sẽ rời xa em vĩnh viễn vì sức khỏe không tốt của anh. Em chấp nhận cưới anh dù anh có bị bệnh hiểm nghèo như thế nào.

Em biết bây giờ lấy chồng là quá sớm, nhưng lấy chồng xong em vẫn đi học bình thường. Chưa bao giờ em có ý định lấy anh rồi bỏ học. Hiện giờ em đang muốn có thai để bố mẹ em chấp nhận mối tình này, để bảo vệ tình yêu của em và anh suốt mấy năm qua. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với anh, em sẵn sàng đối mặt với chuyện nuôi con một mình.

violet7905 - 12/07/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Mất em là tôi mất đi hi vọng về sự sống còn lại của mình

Bình luận

  1. Thúy Hằng đã bình luận

    12/07/2013 at 3:09 Chiều

    Khi yêu mọi người đều chấp nhận tất cả, dù khó khăn đến mấy cũng là chuyện nhỏ, nhưng đã vấp phải rồi thì ….cũng phải cố chiụ thôi, nghe lời bố mẹ là tốt nhất.

    Trả lời
    • thu hang đã bình luận

      21/09/2013 at 4:38 Chiều

      dung là vậy. khi yêu thì thấy cái gi cũng đẹp. nhưng khi có duoc nhau thi… hay nghe lời bố mẹ là tốt nhất

  2. tuyet đã bình luận

    12/07/2013 at 6:49 Chiều

    bạn hãy làm gì mà bạn k thấy hối hận.

    Trả lời
  3. Thi đã bình luận

    12/07/2013 at 8:43 Chiều

    bạn sẽ hối hận thôi,đó cái điều tôi chắc chắn sẽ đến với bạn
    năm tôi 19 tuổi như bạn tôi cung nghĩ là tôi sẽ có đám cưới với ng mình yêu và sống cs bình thường.(bình thường ở đây có nghĩa là không thể khá khẩm đc 🙂
    tôi cung nhận đc sự phản đói kịch liẹt từ gia đình.tôi đã phải lữa chọn 1 trong 2.nhưng khi tôi đưa ra quyết định thì tôi đã mất cả 2
    nhưng cuộc sống công bằng lắm
    sẽ có điều tốt đẹp khác sẽ đến với bạn
    chúc bạn có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình!!

    Trả lời
  4. tuyen đã bình luận

    14/07/2013 at 4:39 Chiều

    ban hay lam nhung j minh cho la dung. ngay xua minh cung giong ban. bme minh pdoi ghe lam. nhung minh da thuyet phuc duocbme. nhung minh va anh ay tuc chong minh bay jo kobao gio vuot wa gioi han cho. theo minh ban thu thuyet phuc bme hon la lam gi khac neu nhu 2ng yeu nhau thuc long. va gang cho den luc ra truong coviec lam on dinh de lo cho con cai sau nay. neu ban quyet dinh nhu zay thi ko tot

    Trả lời
  5. chipbo đã bình luận

    30/07/2013 at 4:32 Chiều

    Bạn nên sáng suốt tôi ủng hộ tình yêu của bạn. Nhưng tôi hoàn toàn không tán thành cách làm hiện tại của bạn. Bạn hãy cố gắng học ra trường có công việc ổn định, thuyết phục bố mẹ cho cưới. Liệu bạn có thai bây giờ bạn có nghỉ tới cuộc sống cuả con bạn không, liệu bạn có đủ khả năng tài chính để tiếp tục học và tự lo cho gia đình nhỏ của bạn được không. Và một điều nữa là bệnh của chồng bạn mà không đều trị ổn định thì có thể lây cho đứa con của mình đó.

    Trả lời
  6. Panda đã bình luận

    16/08/2013 at 10:29 Chiều

    Mình 19t, và ng yêu mình cx bị viêm gan B nhưng may mắn hơn b vì bmẹ k ngăn cấm 🙂 19t còn quá sớm để có những quyết định chính xác. Đã yêu, đặc biệt còn sống thử như b thì ai cũng mong muốn kết thúc = 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống còn dài. Hiện tại thì b khẳg định mình có thể nuôi con 1 mình, nhưng b đã đặt mình khi rơi vào hoàn cảnh đó sẽ ntn chưa? Nghề nghiệp k có, dựa vào đâu để cho đứa bé 1 cuộc sống đầy đủ, còn tươg lai của b nữa? Chưa nói đến viêm gan B có thể lây cho đứa con. Theo mình biết thì trẻ con sinh ra bị viêm gan B có khả năg chuyển thành ung thư rất cao. Bạn nên chờ ng yêu chữa bệnh xog, trong t.gian đó cả 2 hãy cùng nỗ lực để bmẹ thấy t.cảm là chân thật, để họ sẽ ủng hộ 2 b, như vậy có phải tốt hơn k 🙂

    Trả lời
  7. Thu đã bình luận

    04/09/2013 at 2:26 Chiều

    Minh khuyen ban suy nghi that ky khi dua ra quyet dinh lon cua cuoc doi ban. Ban con tre, khi yeu nhau thi tat ca moi viec ban nhin thay toan mau hong het. Nhung da chinh thuc lap gia dinh thi se xay ra nhieu chuyen khong con tot dep nhu luc yeu dau ban! Ban bay gio con dang di hoc ban trai cua ban bang tuoi ban chac cung con di hoc giong nhu ban. Sanh baby ra hai ban lam sao ma nuoi con. Khi ca hai chua co su nghiep trong tay. Chua ke benh cua ban trai ban chua biet bao gio se phat nang hon. Coc song vo chong khong de dang nhu ban nghi dau. Cha , me nao khong thuong con cai cua minh. Minh nghi cha , me ban ngan can ban cung co cai dung cua ho. Khong ai no ngoi minh con minh cang ngay cang di sau vao con duong kho cuc. Ban thu ngi di neu ban co con lieu sau nay ban chua co viec lam vi chua hoc xong. Luc do ban co lo cho con ban duoc day du nhu nhung dua tre khac khong? Minh xin loi ban truoc. Dt truong hop xau nhat ban trai ban benh nang khong chua duoc va ra di som. thi con ban la dua tre khong co cha. Moi ganh nang luc do se de nang len ban! Mong ban sang suot ma quyet dinh cho tuong lai va cuoc doi cua ban sau nay nhe! Thuong men!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình