Tình đầu con gái tôi nghĩ là không thể quên, hơn nữa họ chia tay chỉ do hoàn cảnh chứ không phải lý do mâu thuẫn, người kia thì luôn níu kéo, liệu bên tôi cô ấy có toàn tâm toàn ý hay một ngày nào đó tình cũ không rủ mà tới chăng.
Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi học trung học phổ thông, đến nay cũng đã 7 năm rồi, nhưng chỉ 2 năm nay là thân thiết trong một lần tình cờ tôi có lại số điện thoại của cô ấy và từ đó trò chuyện thấy rất thoải mái. Thi thoảng cuối tuần tôi lên cô ấy chơi và ngược lại chúng tôi vô tư nói chuyện tôi cũng không nghĩ sẽ tiến tới vì cảm thấy tình cảm chưa đủ lớn nhưng những lúc một mình tôi cũng thấy nhớ. Mỗi lúc như thế trong tôi lại đấu tranh tư tưởng nên hay không nên, vào một tối, không hiểu sao từ ý định đùa tôi nói yêu nhưng không quyết liệt vô tình làm cô ấy suy nghĩ và dĩ nhiên là thất bại rồi! Tôi không thất vọng nhưng cô ấy thì dường như khác hẳn.

Sau lần đó, cô ấy có chút ngại ngùng với tôi làm tôi càng thấy mình cần cô ấy nhưng vẫn câu trả lời không thể… Tôi quyết định từ bỏ ý định và chúng tôi kết nghĩa anh em, đến nay cũng tròn một năm rồi sau đó mọi thứ cũng bình thường trở lại, tôi hứa sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề đó nữa.
Tôi cũng nhận ra trong thời điểm tôi quan tâm cô ấy nhất và cô ấy cũng biết còn có một người sau đó được cô ấy chọn, cô ấy tâm sự mọi chuyện cho tôi do gia đình cậu ấy theo đạo, bố mẹ không cho nên cô ấy miễn cưỡng chia tay nhưng người con trai kia vẫn không chịu. Sau đó tôi cũng không hỏi nhiều về vấn đề đó nữa nhưng vẫn rất quan tâm cô ấy, do công việc và học tập chúng tôi cũng ít tâm sự và gặp nhau rồi tôi cũng nguôi đi sự quan tâm vì nghĩ cô ấy đã có người lo lắng nên tôi cũng yên tâm. Nhưng những lần gặp nhau trò chuyện bình thường thôi thì khi về trong tôi lại không yên nghĩ lung tung, dạo này chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi cũng gạn hỏi chuyện cô ấy thì cô ấy nói sẽ không quay lại mặc dù người kia vẫn níu kéo.
Thời gian gần đây tôi không lên cô ấy mà chủ yếu là cô ấy xuống chỗ tôi và vừa rồi cô ấy rủ tôi đi Thảo Cầm Viên. Hôm đó đi tôi cũng không có ý định thăm dò hay ý định gì chỉ coi như là đi chơi anh em thôi nhưng khi bên cô ấy tôi lại thấy tự nhiên như mọi ngày còn cô ấy thì vẫn tươi cười vui vẻ kết thúc buổi đi chơi tôi về với nhiều suy nghĩ.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn nhưng khi tưởng tượng cảnh cô ấy tươi cười bên người con trai kia tôi lại thấy ức chế không nghĩ nữa. Tôi chỉ sợ đây chỉ là một sự ngộ nhận và không muốn thất bại lần hai nữa vì nếu tôi ngỏ lời mà thất bại thì mọi thứ thật tồi tệ, giờ tôi không biết mình nên làm như thế nào cứ như thế này hay đánh cược một lần nữa?
Tình đầu con gái tôi nghĩ là không thể quên, hơn nữa họ chia tay chỉ do hoàn cảnh chứ không phải lý do mâu thuẫn, người kia thì luôn níu kéo, liệu bên tôi cô ấy có toàn tâm toàn ý hay một ngày nào đó tình cũ không rủ mà tới chăng.
Tôi rất mong nhận được những ý kiến chân thành từ mọi người để tôi có lựa chọn đúng đắn.
Chân thành cám ơn!
hoang an đã bình luận
Nếu bạn đủ tự tin rằng mình có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn thì không cần phải lo về những gì đã qua, kể cả là tình đầu