Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mắc kẹt giữa vợ hai và con gái

Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho vợ, cho con gái, muốn bù đắp những thiệt thòi của vợ khi yêu và lấy tôi. Tôi cũng muốn bù đắp những thiệt thòi cho con gái. Thế nhưng mỗi khi quan tâm đến vợ thì con gái lại ghen tỵ, nghĩ trẻ con, sẽ dạy dỗ dần dần.

Tôi là giáo viên, khỏe mạnh, chăm chỉ chịu khó, sống tình cảm, biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc vợ con, đó là lời nhận xét của những người sống quanh. Mơ ước của tôi cũng thật giản dị, chỉ mong có một gia đình êm ấm. Năm 2004 tôi kết hôn với cô gái bình thường “không hơn gì tôi”. Năm 2006 chúng tôi có một cháu gái, tôi rất yêu thương con, có thể dành nhiều thời gian cho bé, điều đó đã khiến vợ tôi ngoại tình. Chúng tôi ly dị, với tôi là sự mất mát rất lớn, danh dự, gia đình, tài sản. Tôi luôn tự an ủi mình “sự mất mát trong quá khứ sẽ khiến tôi trưởng thành hơn trong tương lai”.

Nếu tôi quan tâm đến vợ thì con gái lại ghen tỵ.
Nếu tôi quan tâm đến vợ thì con gái lại ghen tỵ.

Năm 2013 tôi đi thêm một lần đò nữa, kết hôn với một cô gái nông thôn. Tôi luôn mong ước sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng “sóng gió” bắt đầu nổi dậy khi tôi đón con gái về ở cùng, mặc dù biết “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng”. Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho vợ, cho con gái, muốn bù đắp những thiệt thòi của vợ khi yêu và lấy tôi. Tôi cũng muốn bù đắp những thiệt thòi cho con gái. Thế nhưng mỗi khi quan tâm đến vợ thì con gái lại ghen tỵ, nghĩ trẻ con, sẽ dạy dỗ dần dần.

Điều khiến tôi buồn và đau lòng là vợ cũng ghen tỵ mỗi khi tôi quan tâm đến con gái. Điều này càng làm tôi gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con. Gần đây vợ tôi ra điều kiện “Nếu anh chiều con gái như vậy nữa thì tôi sẽ là người ra đi”. Tôi biết phải làm sao đây? Tôi không thể mất gia đình một lần nữa, cũng không thể bỏ rơi đứa con của mình. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

violet7905 - 05/07/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Làm cha mẹ , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Điếng người với kết quả xét nghiêm ADN
  • Nhớ con
  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống
  • Chồng hờ hững tôi?

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình