Cuộc sống của em, con đường đi của em hãy để tự em đi, em không muốn anh quan tâm hay lo lắng gì cho em hết. Anh hãy lo cho gia đình anh, lo cho con gái anh. Từ lâu rồi, nó đã không được anh chăm sóc, giờ là lúc anh bù đắp cho con anh.
Xin lỗi anh! Em đã chọn cho mình một quyết định và một con đường đi rồi.
Anh à, em vẫn luôn yêu anh, trong trái tim em luôn chất chứa bóng hình anh, nhưng em không thể để như thế này mãi được. Em không thể ở bên anh để giành giật từng phút giây với con gái bé bỏng của anh. Em muốn nói rằng, anh hãy coi như em chết rồi, anh hãy sống thật vui vẻ và thoải mái với vợ và Gia đình anh nhé.
Anh hãy yêu thương vợ anh bằng tất cả trái tim mà anh đã dành cho em. Em chỉ xin một chút thời gian đó thôi, 1 năm qua là quá đủ rồi, em sẽ giữ tình cảm đó cho mình trong suốt cuộc đời này.

Cuộc sống của em, con đường đi của em hãy để tự em đi, em không muốn anh quan tâm hay lo lắng gì cho em hết. Anh hãy lo cho gia đình anh, lo cho con gái anh. Từ lâu rồi, nó đã không được anh chăm sóc, giờ là lúc anh bù đắp cho con anh.
Có những điều chị không tốt, anh hãy dùng tấm lòng bao dung và độ lượng mà tha thứ cho chị nhé. Em không muốn vì em mà anh mất đi danh dự với đồng nghiệp và với gia đình anh. Anh phân đấu đến như thế rồi, đã chịu đựng như thế rồi, thôi thì ráng nhịn đi anh, vì con, vì ba mẹ.
Em đâu có là gì đâu, trước anh, em đã từng là một phụ nữ ly hôn chồng, em cũng đã từng có tới 3 người bạn trai, em không đủ tự tin đứng trước mặt anh để nói là em yêu anh. Em biết, anh là một người đàn ông đặt biệt, tình cảm anh dành cho em lớn như đại dương và anh ước mong em vẫn là cô gái trinh nguyên để đến với anh, trao cho anh tình yêu đầu ngọt ngào. Nhưng anh ơi, em giờ này đã lỡ làng rồi, chính vì thế anh hãy tự tin và mạnh mẽ để dứt bỏ mối tình sai trái này đi. Em không xứng đáng với anh đâu.
Em đang cố gắng, em sẽ cố gắng mà rời xa anh. Anh hãy cố mà sống tốt với vợ con anh.
Hạ Lan
nguyen thuy đã bình luận
Ra đi là lựa chọn hợp lý, tốt hơn là đừng để phải ra đi như vậy