Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có nên để bé về thăm gia đình nội?

Tôi rất muốn được bạn đọc góp ý về việc có nên để bé về thăm gia đình nội? Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới việc về thăm gia đình ấy, mặc dù không còn trách móc gì nữa để cho lòng thanh thản, không hận thù hay nói nặng nói nhẹ.

Tôi và anh quen nhau được 5 năm, sau đó tôi đòi chia tay. Anh tiếp tục năn nỉ quay lại nhưng tôi không đồng ý. Sau đó tôi qua lại với một người khác, không có gì sâu đậm, nhưng anh biết là tôi quen, tôi nói vu vơ rằng sẽ cưới họ. Anh vẫn tiếp tục thăm hỏi, chăm lo cho tôi như trước. Sau một thời gian, tôi thấy không ai yêu mình như anh, nên quyết định hỏi anh để quay lại và sẽ cưới. Anh đồng ý.

Sau đó tôi biết anh đã có bạn gái trong thời gian chia tay. Chúng tôi chia tay lần nữa vì anh nói không thể bỏ cô bé ấy. Anh vẫn tiếp tục chăm sóc, yêu thương và muốn gần gũi tôi, tôi lại xiêu lòng. Tôi có thai, cầm kết quả siêu âm bé 6 tuần tuổi, tôi như chết lặng vì biết mình thật dại dột, lương tâm không cho phép bỏ đi đứa bé mặc dù tôi đã suy nghĩ trắng bao đêm.

Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng.
Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng.

Anh nói tôi bỏ thai đi. Tôi về nhà gặp ba anh và nói với bác rằng mình đã có thai. Sau đó ba mẹ tôi xuống nhà anh để nói chuyện, anh vẫn quyết định xa tôi. Khi tôi mang thai được 6 tháng, anh thấy áy náy đón tôi về, tôi cũng cố gắng rất nhiều để con có cha mẹ. Rồi anh lại xa tôi vì bạn gái biết chuyện, đòi tự tử. Tôi ra ngoài thuê nhà để ở, sau đó sinh con. Tôi gần như chỉ có một mình, ngay cả gia đình tôi cũng không chấp nhận.

Đến khi con được 5 tháng tuổi, gia đình anh làm đám cưới cho anh và bạn gái vì cô bé đã có thai được 2 tháng. Tôi bị sốc nặng khi nhìn thấy hình cưới thông qua Facebook, người tôi vừa nóng vừa lạnh vừa run rẩy. Anh vẫn chu cấp hàng tháng, thỉnh thoảng đến thăm bé. Sau này lớn lên, tôi sẽ nói với con rằng con được sinh ra có ba mẹ, ba mẹ đều yêu con, chỉ có điều không hợp nhau nên không sống chung thôi.

Tôi rất muốn được bạn đọc góp ý về việc có nên để bé về thăm gia đình nội? Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới việc về thăm gia đình ấy, mặc dù không còn trách móc gì nữa để cho lòng thanh thản, không hận thù hay nói nặng nói nhẹ. Tôi không có cảm giác đó là một phần gia đình của tôi, nhưng tự thâm tâm tôi hiểu mình đã chọn bé, điều gì tốt cho bé tôi sẽ làm. Tôi mong con mình lớn lên lành mạnh, làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì. Rất may bé khỏe mạnh, đã gần 2 tuổi và biết làm mẹ cười, biết gọi mẹ ơi.

violet7905 - 26/06/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Làm cha mẹ , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Người yêu em đang nghĩ gì?
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu

Bình luận

  1. kaome(kaocon_mecao@yahoo.com) đã bình luận

    26/06/2013 at 8:00 Chiều

    Tôi cũng làm mẹ đơn thân như vậy chị ạh,con trai tôi gần 6 tuổi rồi,chúng ta giống nhau mà cũng khác nhau..nhưng thôi cùng là mẹ đơn thân tôi khuyên ban..cho con cách xa cái gđ ấy và người đàn ông ấy,dù sao anh ta cũng đã có gđ..nghĩ đơn giản vậy thôi,mọi chuyện đã là quá khứ..đỡ phức tạp về sau,nếu muốn chia sẻ làm bạn cùng nhau nuôi dạy và chăm con thì cùng tâm sự với tôi nhé,chúc mẹ con bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn,ok?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình