Thật sự tôi đang bất lực một số điều trong cuộc sống và tôi cảm thấy sự đổ vỡ hạnh phúc đang trong bờ vực thẳm. Tôi viết bài tâm sự này, lá thư này cho người phụ nữ tôi yêu, thương và mong bài của tôi được đăng để cô ấy có thể đọc được bài viết này và tôi thực sự cần lời khuyên, đóng góp ý kiến của Quý độc giả khác. Xin hãy đăng bài của tôi, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Toà soạn sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Xin cảm ơn nhiều.
Em à ! Anh biết rằng anh là một người đàn ông hoàn hảo. Trước khi quen nhau, anh đã sống có thể nói đó là lối sống sai lầm. Nhưng quen em quyết định trọn em, anh đã thay đổi nhiều. Anh không còn đi chơi nhiều và chú tâm làm để có thể lo cho em và cái gia đình nhỏ của mình. Sau khi anh và em cưới nhau, anh càng hạ quyết tâm hơn. Nhất là khi em mang thai Cu Tin, anh đã từ bỏ hết ít đi cafe, nhậu nhẹt, chú tâm làm hơn . Chủ yếu anh muốn dành hết thời gian cho em. Anh luôn có một suy nghĩ anh là đàn ông anh không cho vợ mình hạnh phúc thì còn là đàn ông hay không. Riêng đối với em, anh chỉ mong em tin anh, yêu anh và đừng phạm 2 điều, được anh xem đó là nguyên tắc của anh:
Thứ nhất em không được ngoại tình.
Thứ hai anh mong em yêu thương, tôn trọng gia đình anh. Nhất là ba mẹ anh.
Còn nhưng sai lầm khác anh đều bỏ qua được hết. Anh đòi hỏi em như thế thì anh cũng sẽ làm những điều đó cho em, thậm chí còn hơn nữa kìa.

Nhưng anh và em được hạnh phúc được bao lâu hả em? Sau khi sinh Cu Tin, mọi thứ thay đổi hết. Anh luôn luôn muốn anh, em và con được gần nhau. Không muốn em và con ở một nơi, anh ở một nơi. Nhưng vì cha mẹ em lên xin ba mẹ anh để em về quê 1 tháng cho cha mẹ em chăm sóc em và Cu Tin. Anh dù không bằng lòng nhưng nghĩ tới cha mẹ em vì thương em và cháu nên anh chấp nhận. Nhưng sau 1 tháng em quay về rồi em ở chưa tới 1 tuần lễ em đòi về dưới đó với ly do là ở đây Cu Tin không hợp khí hậu. Vậy em có hiểu được cảm giác anh như thế nào không? Em hiểu được ba mẹ anh nghĩ như thế nào không? Và em biết em có suy nghĩ đó sai như thế nào không? Em là vợ anh, đã có 1 gia đình rồi vậy mà em không ở lại với cái gia đình nhỏ cuả mình và lo cái gia đình mình, mà em lại muốn về nhà mẹ em.
Anh đã nói cho em hiểu nhưng em không hiểu. Vậy mà em còn xin ba mẹ anh cho em về. Anh là chồng em mà em không tôn trọng quyết định của anh. Vậy có tôn trọng anh không em?Nếu ba mẹ anh cho em về nhưng anh không cho em bồng con về nhà cha mẹ em thì em vẫn cứ bồng về hả em? Đằng này ba mẹ anh và anh đều không cho em về, em lại tự ý bồng con về cha mẹ em. Vậy em xem ba mẹ anh ra gì hả em? em có tôn trọng anh và ba mẹ anh không em? Vậy mà em cho là em bồng con về nhà ba mẹ em không là gì to tát cả. Cha mẹ em cũng có suy nghĩ như vậy là sao em?
Đúng là ba mẹ anh sai có những từ ngữ nói nặng. Kêu em mất dạy trước mặt cha mẹ em vì thái độ của em, lỗi là của em mà em còn cãi lại. Anh không nghĩ đó là đúng, và ba mẹ anh bắt anh từ bỏ em. Anh đã cãi lại ba mẹ anh như thế nào em cũng thấy mà. Nhưng còn em, sau mọi chuyện anh muốn giàn xếp để mọi chuyện êm thắm và gia đình mình lục đục. Cho dù anh giận em nhiều lắm vì hành động em không tôn trọng anh mà bồng con về quê. Nhưng mẹ em nói với anh rằng không bao giờ cho em quay về nhà anh. Vậy là muốn anh và em chia tay hả em? Nhưng anh không giận mẹ em nhiều lắm, cho tới lúc em đồng tình với ý nghĩ của mẹ em. Anh đã thất vọng nhiều. Tình yêu em dành cho anh được bao nhiêu đó thôi sao? Nhưng về nhà anh suy nghĩ lại có thể trước mặt cha mẹ em nên em không dám cải. Nhưng không ngờ rằng về sau e cũng như vậy. Em bắt anh phải dọn ra ngoài ở với em nếu muốn sống với em và con. Anh làm được hả em?
Thứ nhất em bồng con bỏ đi là em sai với anh với gia đình anh, vậy mà em không quay về còn kêu anh ra ở riêng với em nếu muốn sống với em và con. Vậy đồng nghĩa rằng những hành động đó của em là đúng. Và e con uy hiếp anh nếu anh muốn sống vơi em và con thì anh phải dọn ra ngoài ở, vậy còn em không muốn ở với anh nữa nếu anh không dọn ra thì em sẽ không bao giờ quay lại hả em? Và em hiểu lý do em đưa ra quyết định như vậy, em có hiểu cảm giác của anh rằng anh đồng tình hành động đó của em, thì một lúc nào đó em lại đưa ra 1 lý do để đi nữa hả em?
Thứ hai anh là con 1 cũng là trụ cột cái gia đình này. Anh dọn ra ngoài ba mẹ anh ai lo, công việc của nhà ai lo hả em? mẹ thì đau ốm nếu bị sốc thị bị tai biến, ba thì đã già rồi. Em có hiểu câu nói anh từng nói em không. “Hãy thay anh báo hiếu ba mẹ anh, anh cùng vì em ma anh sẽ làm cho em hay không. Ba mẹ không còn sống được bao nhiêu năm hãy vì thương anh mà nhịn dù ba mẹ có mắng oan cho em. ”
Em là vợ anh em cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh anh như vậy và em cũng biết anh là người con có hiếu. Vậy tại sao em lại bắt anh trọn anh và ba mẹ anh như vậy hả em? Tình yêu em dành cho anh chỉ có bao nhiêu đó thôi hả em? Em thà mất anh chứ em không muốn hiểu và nghĩ cho anh hả em?
Em lấy ý do là chuyện đã xảy ra em không thể sống trong nhà anh, vì những câu nói của mẹ anh. Vậy chị em chửi anh như thế nào ba mẹ em còn khăng định chị em chửi anh là đúng. Vậy nếu như theo lối suy nghĩ của em thì anh sẽ không bao giờ tha thứ gia đình em. Vậy mình sống chung với nhau được không em?
Ở đây anh không nói ai sai ai đúng hết mình muốn ở với nhau thì phận làm con mình như thế nào. Mình phải đứng chính giữa để làm cầu nối cho 2 bên gia đình của anh và em. Chứ không phải cái gì mình cũng nói ra để hai bên gia đình hiềm khích nhau. Em có biết rằng những điều mẹ em nói chị em chửi anh không dám nói cho gia đình biết nếu biết thì sẽ lớn chuyện thêm, nên anh đã tự ngậm đắng nỗi đau bị sỉ nhục như vậy em biết không. Mong em hiểu và biết cần phải làm gì nếu tình yêu em dành cho anh lớn hơn cái tôi của em để mình còn có cơ hội quay lại.
tram đã bình luận
A thật tôt ươo gi chong e duơc mot chut của a thoi.chi ạ neu chi đoc bai viet nay chi hay suy nghi lai.o đoi thuòng co cau .nhug thu minh co minh thuog ko bit quy.chi dung de minh mac sai lam.chi se hoi han do.
nguyenlong đã bình luận
người chồng tốt như thế này h đốt đuốci tìm cũng khó. sao người vợ lại không biết trân trọng nhỉ.
ngoc đã bình luận
Đọc nhung loi cua ban toi co cam giac hoi so neu co mot nguoi chong va gd nhu vay. hang loat cau hoi ha em, he em tuy ben ngoai la em em nhung dem den cho con nguoi ta su so hai. Toi cung k phu nhan dieu vo ban tu y di trong khi xin ma ban va ba me ban k cho di la sai, nhung co le vo ban muon duoc o nha ba me thoai mai hon. Voi tu tuong va suy nghi cua ban thi cuoi mot nguoi khong phai de làm vo vi tinh yeu thuong ma cuoi mot nguoi giup viec nha va lo cho ba me ban. Cai toi cua ban moi la qua lon khi trong loi noi cua ban day su ich ky va mau thuan chi nghi cho gia dinh va ban than cua ban. Vo ban da lon len nhu the nao ai nuoi day. Vay ma me ban chuoi mat day chang khac nao mot loi chuoi vao mat thong gia. Nhu the la k dung.Ban lai cang k dung khi bat nguoi ban yeu phai chiu dung khi me ban la oan tai sao? That su neu la me ruot thi da rat thuong yeu con minh, du con co lam sai cung chi day va bo qua trong khi me chong thi luon tim nhung cho sai va bat be ghi nho nhung loi lam cua con dau. Đo la su khac biet me ruot me chong.Trong bai viet ban chi thay vo ban gd ban sai thoi con ban va gd ban la dung k thoi………
nguyễ tuấn anh đã bình luận
Bạn ah!! Bạn đã không hiểu hết rồi.Cũng là do mình cả.
Thứ 1 mình không kể hết,mình không muốn mình nói hết người đọc và vợ mình sẽ nghĩ mình kể công của mình.
Thứ 2 trong bài viết của mình,mình có nói rằng mình không nói gia đình mình là đúng,nhưng khẳng định với bạn từ lúc quen đến lúc lấy vợ mình chưa từng làm mất lòng ai bên gia đình vợ,thậm chí giòng họ bên vơ.Và còn nhiều người bên vợ thích mình.
Thứ 3 tại sao mình nói hãy nhịn ba me mình mình cũng sẽ làm như vậy đói với cha mẹ bên vợ thậm chi người thân bên vợ.Vì mình cũng hiểu người lớn co những cái suy nghĩ khác với mình.Không còn phù hợp nữa nhưng mình làm con hay nghe đi rồi trọn lọc cái nào đúng hay sai,tốt hay xấu.Tốt thì mình nên học hỏi,còn cái nao sai minh nghe xem như là mọt ý kiến,chứ đùng nên cải tay đôi với người lớn.
Mình tâm sự với bạn để bạn hiểu rầng.Mình láy vợ chứ không phải la lấy 1 osin như bạn nghĩ.Khi vợ mình về nhà mình ba mẹ mình không muốn vợ đi làm mà phụ việc kinh doanh của nhà.Nhưng mình biết rằng một người đi học hành nhưng rốt cuộc lại về làm việc nhà không làm những việc minh yêu thích thì thiệt thòi những năm tháng đã cố gắng trên giảng đường.Mình Thuyết phục gia đình để vợ đi làm còn mình thì vừa đi làm vừa phụ việc kinh doanh cho gia đình.Vợ mình về nhà chồng khi làm gì mình chưa bao giờ để vợ làm một mình.Luôn luôn mình làm hơn.Thậm chí nấu cơm giặt đồ.Còn ba mẹ mình,khi nấu cơm hay làm gì mình không hiểu thậm chí làm không được.Ba mẹ mình vẫn xuống làm cho vợ mình mà.
Ba mẹ mình chỉ có tật rằng sai gì thì chửi,nhưng câu chửi không để ý nặng nề hay không.nhưng xong rồi thôi không bao giờ để bụng.Bạn co biêt răng ổng bả đi đâu thấy gì ngon hay đẹp đều nhớ đến vợ mình.Nhưng khi xảy ra chuyện mẹ vợ mình nói gì không.ba mẹ mình mua đồ ăn cho vợ mình là vì cháu của ổng bả chứ khong là gì hết.Mình nghe mà mình phải giật mình mà.
Nhưng mong bạn hiểu rằng minh nói ra đây để mọi ngượi hiểu rằng minh mong muôó gì đúng hay sai.Khi mình mong vợ hiểu và thông cảm cho mình.yêu thương ai đó hãy sống vì người đó một tí.Minh nói vậy vì.Gia đình vợ chửi mình như thế nào,mình cũng vì vợ mình sẽ bỏ qua mong vợ mình cũng như mình hãy bỏ qua nhưng gì của người lớn nói.Quan trọng 2 vợ chồng yêu thương nhau,tôn trong nhau,tin tưởng lẫn nhau.Chư đùng đẩy nhau váo sự phải lựa trọn bên hiếu và bên tình
hoa đã bình luận
Bạn luôn cho vợ mình là người có lỗi nhưng lỗi chính ở bạn, bạn không tự đặt ra câu hỏi vì sao cô ấy lại cứ khăng khăng về nhà mẹ đẻ mình để chăm con cho dù gia đình bạn không đồng ý, phải chăng sống ở gia đình bạn quá hà khắc với cô ấy, chẳng cần nói gì cứ như bạn nói mẹ chồng mà chửi nàng dâu mất dạy trước mẹ đẻ của cô ấy thì cũng đủ biết là một bà mẹ chồng ghê ghớm cớ nào, k tôn trọng thông xa thì lấy đâu xem con gái của họ ra gì. Tôi mà có bà mẹ chồng vậy tôi cho về vườn lâu rồi, bạn thử dặt vào tình huống ngược lại giả dụ bạn có em gái và em gái của bạn bị chửi mất dạy trước mạt mẹ bạn thì phản ứng của bạn thế nào, con nhà người ta nuôi từ nhỏ đến lớn chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ gả về nhà mình hầu hạ bố mẹ mình rồi đến khi bị chửi thế thì ai mà chịu được, bố mẹ người ta còn chứ có phải mất đâu mà thậm chí có mất rồi cũng đừng nên chửi như vậy.gia đình bạn như vậy nên cô ấy không sống được mà phải bỏ về nhà mẹ đẻ để bà chăm cho khi sinh nở là đúng rồi.ai dám nhờ một bà mẹ chồng như vậy chăm khi sinh nở.vì thế bạn đừng nên than nữa nhé xấu mạt đàn ông lắm
lan đã bình luận
cuoc song that la co nhieu van de de noi, khong phai ai lon la nhan cach dao duc cua nguoi do cung lon theo, nguoi an noi dang hoang tu dong se duoc trong ne con noi sai noi bay ma doi nguoi khac phuc thi do la vo ly vi ai cung da lon roi. Nguoi viet bai nay vo ly va mau thuan trong loi noi qua, tuc la noi thi tot muon nguoi khac lam mot viec ma ban than nguoi viet bai cung khong lam duoc.
khanh đã bình luận
chong nhu vay thi bo di la vua. bao thu, gia truong, hep hoi. Toan doi hoi vo phai the nay the khac, phai hi sinh mot cach vi dieu kien cho gia dinh minh. Noi that, toi ma co mot nguoi chong nhu anh, toi li hon lau roi. Dung o do ma len tieng day vo.
linh đã bình luận
Anh va gia dinh anh ma tot, co ay da khong phai bong con bo ve nha me. Dao duc gia.
Phuong đã bình luận
Vợ là con của 2 nhà, cháu là cháu 2 nhà. Việc xin về nhà bốmẹ đẻ để ông bà chăm cháu thì có gì mà gđ bạn không cho??? Nhà bạn mua con nhà người ta hay sao??? trong khi bạn nói bố mẹ bạn già yếu, bệnh??? Bạn gia trưởng chỉ nghĩ cho bạn và gđ bạn thôi. Bạn chưa hiểu được tâm lý người phụ nữ khi mang thai và sau khi sinh con nhạy cảm như thế nào cả!
tin lầm anh đã bình luận
Cố ấy giống hoàn cảnh của mình quá .Nhưng ở đây có một số cái khác khác ,Chẳng biết đấy có phải tâm sự của chồng không nhỉ ?Nhưng nếu là của chồng thì vợ quá thất vọng vì chồng vẫn cho là chồng đúng .Còn vợ sai ,thế thì ko được rồi
đồng cảm với ng vợ đã bình luận
hình như anh chồng hơi cứng nhắt, chắc vợ anh cũng có rất nhiều tâm sự ko nói ra thôi, lúc nào cũng áp đặt như vậy thì hoảng lắm, thà thiếu thốn về mặt vật chất một chút còn hơn thiếu thốn tình cảm và sự chia sẻ, chẳng thấy có tý nào là sự sẻ chia? giống hệt chồng mình, trong nhà mà xảy ra việc gì câu đầu tiên ah sẽ hỏi là em yêu anh chỉ có như vậy thôi sao, chẳng nhẽ mấy năm chung sống tình cảm em dành cho anh chỉ có đến thế. Chịu thật.
Mình là ng cũng rất chịu nhịn và kiên trì, thậm chí chiều lòng bố mẹ chồng đến mức lấy chồng sau 3 năm m mới đc ăn tết ở nhà bố mẹ đẻ khi con đc 3 tuổi. Đến khi không thể chịu được cái sự gọi là áp đặt phải sống vì người này người khác, phải nghĩ vì người nhà họ, làm gì cũng phải nhịn phải nhường, kể cả em chồng có mất dạy nói năng bỗ bã cũng phải nhịn, còn họ thì cười, thậm chí mấy đứa cháu hư đốn ăn nói xấc xược cũng cười nhưng oái oăm thay khi con dâu nói những lời khuyên bảo thì lại bị ăn mắng.
Sợ lắm, làm gì cũng phải ý tứ, nhất là sợ kiểu bố mẹ già hay suy luận lắm, việc bé xé ra to, rồi con trai đi làm về là bố mẹ anh chị em nhà chồng xúm lại kể tội con dâu rồi tăng thêm vấn đề, thế là khó sống lắm, chồng chẳng hỏi vợ đầu cuối như thế nào cứ mắng bô bô vào mặt vợ. Ôi tủi thân lắm. M nghĩ anh chồng này giống chồng m, nên xem xét lại.