Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Không muốn mất đi mối tình 4 năm đã vun đắp

Yêu nhau gần 4 năm rồi nhưng sao bây giờ mình thấy mệt mỏi thế. Anh nói mình trẻ con bướng bỉnh cố chấp. Mình biết điều đó nhưng thật sự chẳng thể làm khác được. Mình không thể lúc nào cũng răm rắp nghe lời anh được. Mình đâu phải là con búp bê đâu.

Anh không gọi điện, không nhắn tin khi 2 đứa giận dỗi
Anh không gọi điện, không nhắn tin khi 2 đứa giận dỗi

Mình yêu anh nhiều lắm, và mình biết anh cũng yêu mình nhiều. Nhưng anh ghen nhiều quá, nói đúng hơn là anh quá đa nghi. Mình thấy buồn và tủi thân khi anh không tin tưởng mình. Yêu nhau nhưng phải xa nhau, mỗi người một nơi, thì cần lắm sự tin tưởng nhưng sao mình thấy trong anh không còn sự tin tưởng với mình. Tại sao mình có thể tin tưởng anh mà anh lại không thể? Thật ra khi mới yêu anh được nửa năm mình cũng đã cảm nắng một người khác. Đó là một sai lầm đối với mình. Nhưng biết sao được, ai mà chẳng có lúc say nắng. Mình đã nói cho anh và mong sự tha thứ từ anh, vì mình biết đó chỉ là say nắng thôi chứ người mình yêu luôn là anh. Có lẽ vì thế mà anh mất đi sự tin tưởng với mình. Ban đầu, mình luôn nghĩ như thế và mỗi lần anh mắng mỏ mình, anh nhắc lại chuyện cũ mình đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Anh dày vò mình vì những lỗi lầm cũ. Đôi khi 2 đứa tâm sự thẳng thắn với nhau mình có nói những suy nghĩ của mình. Anh cũng bảo “anh cũng không biết vì sao anh lại như thế. Anh biết như thế là không tốt nhưng lại không biết làm sao?”. Chẳng biết đó có phải những lời nói ngọt lạt cho qua chuyện mà anh dành cho mình. Thời gian này anh đã tốt hơn, không nhắc tới chuyện cũ nhưng anh lại thường xuyên cáu gắt với mình. Nhiều khi mình biết lỗi là do mình nhưng anh đâu cần phải như thế. Mình trẻ con, anh biết điều đó, vậy thì tại sao không thể bao dung hơn với mình. Trước kia mỗi lần giận hờn anh luôn là người làm lành nhưng bây giờ anh còn làm căng hơn mình. Không gọi điện, không nhắn tin. Mình nhớ anh phát điên nhưng hình như cái tôi của mình không cho phép. Mình vẫn cứ ương bướng nhưng sao anh cũng như thế, anh không thể nhường mình một chút sao?  Mình mệt mỏi, mình muốn buông tay nhưng lại không muốn mất đi mối tình 4 năm đã vun đắp. Mình phải làm sao đây!

luyenphuong87 - 17/06/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Người yêu em đang nghĩ gì?
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu

Bình luận

  1. Lan đã bình luận

    19/06/2013 at 10:23 Sáng

    Hãy suy nghĩ thật kỹ để không phải hối hận hay nuối tiếc điều gì bạn nhé. Có thể anh ý cũng yêu bạn rất nhiều, có tính ghen tuông, bạn cảm thấy chấp nhận được thì coi như 1 phần thiếu xót trong tính cách của anh ý để học cách chấp nhận, bỏ qua. Còn bản thân bạn khó lòng chấp nhận quá thì hãy dứt khoát để bản thân đỡ đau khổ nhé.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình