Tôi hận đến nỗi muốn anh phải trả giá. Tôi yêu anh bằng tình yêu trong sáng nhưng anh lại lừa gạt tôi. Giờ đây, tới cơ quan anh vẫn ghé vào phòng và nhìn tôi rồi đi ra nhưng tôi ghê tởm con người anh.
Tôi rất đau khổ mỗi khi đến cơ quan. Trước khi cưới tôi đã vào làm một cơ quan nhà nước và gặp anh là cấp phó của tôi, anh có vợ và một con gái. Tôi đã có người yêu ở quê nhưng khi mới vào làm gặp anh, anh tâm sự về gia đình anh rất nhiều, rằng gia đình anh không hạnh phúc, anh và vợ không ngủ chung, rằng vợ anh không xứng đáng làm vợ, rằng vợ anh và anh không cưới vì yêu nhau mà cưới chạy tang……. Tôi và anh cứ nhắn tin, anh tâm sự, tôi chia sẻ dần dần dẫn đến có tình cảm, tôi yêu anh thật lòng nhưng tôi không thể biết được anh có yêu tôi không. Khi gặp tôi, anh nói yêu nhưng khi về nhà anh chỉ biết về gia đình của anh.

Thời gian trôi qua tôi biết được anh và vợ anh sống hạnh phúc, không như anh đã tâm sự với tôi, tôi buồn và tuyệt vọng nhưng rồi anh an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào nên tôi bỏ qua và quên đi câu hỏi ‘Anh có yêu mình thật không?’. Dần dần anh mời tôi uống cà phê ở quán không có ánh đèn, có mấy cái chòi nho nhỏ. Anh bảo tôi vào đó, tôi không chịu và tỏ ra không thích nhưng anh nói ngồi đây lỡ ai thấy sẽ không tốt cho anh, thế là tôi theo anh vào cái chòi tối tăm đó anh ép tôi “quan hệ” với anh. Tôi không chịu nhưng cũng không cưỡng lại được sức mạnh của anh tôi không đẩy anh ra được. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh cứ hẹn hò rồi hứa hẹn những lời tốt đẹp rằng muốn li dị để được ở bên tôi… Một hôm tôi bắt gặp anh chở vợ và con gái đi dạo trong buổi chiều chủ nhật, lòng tôi đau như cắt, tôi nhắn tin hỏi anh đang làm gì anh trả lời rằng “lúc trưa đi đám cưới say giờ mới ngủ dậy”. Lòng tôi càng đau đớn hơn bắt cứ nỗi đau nào, tôi tuyệt vọng không ngờ anh lừa dối tôi đến như vậy. Tôi yêu anh, tôi muốn làm tất cả những gì tốt đẹp cho anh nhưng anh thì lợi dụng tôi. Sau 1 năm đi làm và gặp anh, gia đình người yêu ở quê xin cưới trong lúc buồn chán, tôi đã đồng ý. Thế là đám cưới diễn ra sau 2 tháng kể từ khi tôi đồng ý vì tốt ngày. Cưới xong chồng tôi vẫn ở quê, tôi thì lên Kon Tum làm lại, tôi thuê một căn nhà để ở mà không có chồng. Anh đã ghé nhà tôi và làm chuyện vợ chồng. Tôi đau khổ vì phản bội chồng nhưng tôi yêu anh và cũng rất hận anh. Anh ghé nhà tôi, tranh thủ làm chuyện đó xong là về liền, điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng và hận anh rất nhiều nhưng rồi tôi cũng bỏ qua. Chỉ cần anh biết nghĩ đến tôi là tôi bỏ qua hết.
Cứ như thế chúng tôi lén lút với nhau gần 2 năm trời thì chồng tôi lên đây làm việc cùng tôi. Bây giờ chúng tôi toàn nhắn tin cho nhau nhưng dần dần tôi nhận ra con người đểu cáng của anh. Tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa nhưng anh cứ nhắn tin nói vợ anh thế này thế nọ, răng anh rất thích tôi, rằng anh chỉ hạnh phúc khi được nằm bên tôi. Giờ đây, tôi yêu chồng tôi, tôi không muốn duy trì quan hệ với anh nhưng con tim không điều khiển được. Ngoài miệng anh nói vợ chồng anh không còn tình cảm nhưng thật ra vợ chồng anh rất yêu thương nhau. Nhiều lúc tôi hận anh vô cùng nhưng cũng ghét bản thân mình. Giờ đây anh sắp chuyển công tác, tôi buồn vì không được gặp anh hàng ngày, buồn vì phát hiện ra anh yêu thương vợ vô cùng. Tôi nguyền rủa người đàn ông đểu cáng như anh sẽ mất hạnh phúc.
Từ ngày yêu anh, anh chưa cho tôi được cái gì, tôi không đòi hỏi anh bất cứ cài gì, dù là món quà nhỏ. Giờ đây tôi yêu chồng tôi nhưng tôi lại nhớ anh mỗi khi đến cơ quan, tôi không biết mình phải làm gì để quên anh, tôi hận anh, tôi muốn anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Anh là người đàn ông đa tình, tôi biết không có tôi, anh vẫn lăng nhăng với người khác. Tôi hận đến nỗi muốn anh phải trả giá. Tôi yêu anh bằng tình yêu trong sáng nhưng anh lại lừa gạt tôi. Giờ đây, tới cơ quan anh vẫn ghé vào phòng và nhìn tôi rồi đi ra nhưng tôi ghê tởm con người anh. Bây giờ tôi đau lòng mỗi khi biết anh làm gì cho vợ, anh chở vợ đi đâu, anh mua gì đó cho vợ. Trong cơ quan mấy chị đang rủ nhau thêu tranh, anh thấy vậy về nói vợ và vợ anh bắt anh đi mua về để thêu thế là anh gọi điện thoại hỏi chỗ để mua, tôi nghe mà đau nhói tim. Mỗi lúc tôi đau là tôi hận anh. Cũng may tôi có người chồng rất yêu thương tôi và vì thế nên tôi thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Mong các bạn cho tôi lời khuyên, hiện nay tôi đang rất khổ tâm.
Kon Tum, xin giấu tên
Mai đã bình luận
Chào em. sao em yêu anh ta một cách mù quáng thế. Em nên xin chuyển cơ quan hoặc chuyển hẳn nơi công tác để đoạn tuyệt hẳn với con người đểu cáng ấy đi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu chồng em biết thì như thế nào? anh ấy rất đau khỏ vì bị tổn thương. Em hãy suy nghĩ và nhanh chóng rời xa con người đểu cáng ấy, hãy tự cứu lấy mình
Ngọc Sơn đã bình luận
Đây là câu chuyện để thăm dò ý kiến hay là câu chuyện có thật? Nếu là câu chuyện diễn ra đời thực thì người con gái, nhân vật chính trong câu chuyện thật là vô liêm sỉ. Cô gái này không những tiếp tay cho những người đàn ông lăng nhăng có cơ hội bộc lộ bản chất mà cô gái này còn đang tâm lừa dối chồng cô ta. Lối thoát duy nhất là hãy tạ lỗi với chồng cô ấy và ăn chay, sám hối cho tội lỗi của mình.
Gia Hưng đã bình luận
Tôi đồng ý với quan điểm của bạn Ngọc Sơn… Cô ấy thật vô liêm sỉ…
muathu đã bình luận
đọc tâm sự của bạn, tôi không thấy bạn có ý gì sám hối cho việc làm tội lỗi của bạn mà chỉ muốn mang hận thù và bất hạnh đến cho người khác? Bạn không nhìn thấy mọi thứ đều bắt đầu từ bạn sao? Bạn không làm chủ được bản thân mình thì bạn làm sao có được HP thực sự?
Buồn!
luyến đã bình luận
chẳng biết thật hay giỡn mà lạic ócngừoi như thế nhỉ
huyền đã bình luận
bạn làm ngừoi khác đau khổ thì bi h đến lươt bạn , ở đời có luật nhân quả mà bạn.những loại đàn ông mà bỏ vợ thì cũng có thể làm lại như vậy nhiều lần.
nhung đã bình luận
Bạn mới đúng là … Ai lại đi gen với vợ người ta.hãy chấm dứt khi còn người chồng bên cạnh.đừng để anh ấy cũng mất nốt.
lynh đã bình luận
Ngta bao gai di gia mom cam co sai.hai that
Hienkssc đã bình luận
Tom lai nguoi ngu ngoc va don mat nhu ban k dang duoc hanh phuc
hienmai (PH 081204) đã bình luận
Cho bạn lời khuyên gì đây khi chính bạn đã biết mình nên làm gì. yêu là gì, đó là sự lẳng lơ thì đúng hơn, đưng tham lam đến vậy, đó là nhân quả thôi, đừng mong mình có được điều gì khi đi đánh cắp cái của người khác,
Tuấn Nguyên đã bình luận
bó tay!
giang phan đã bình luận
quên đi tất cả và hãy giữu lấy hạnh phúc mà mình đang có.bạn đang có một người chồng đang rất yêu thương bạn.hẫy trân trọng nó bạn ạh.nếu như người đàn ông đó (chồng bạn)mà mất di thì chẵng có ai yêu thưong bạn nữa đâu
Thu Ha đã bình luận
bạn hãy lấy một số điện thoại lạ nhắn tin vào máy anh ta rằng bạn là bạn của vợ anh ta và bạn đã biết hết mối quan hệ của anh ta và bồ anh ta, bạn dẫn chứng ra một vài ví dụ đã nhìn thấy anh ta đi đến đâu làm gì cho anh ta tin và dọa rằng nếu ko chấm dứt với bồ thì sẽ nói với vợ con anh ta biết, cách đó cũng là để thử lòng đàn ông thôi, một khi anh ta sống hạnh phúc với vợ thì anh ta sẽ rất sợ mất gia đình nên anh ta sẽ không dám làm phiền bạn nữa đâu, nếu anh ta vẫn đến bạn lại tiếp tục nht dọa rằng sẽ nc với vợ anh ta để cho anh ta biết là anh ta đang bị theo dõi như vậy tự động anh ta sẽ bỏ bạn thôi. đấy là với điều kiện bạn phải muốn chấm dứt hẳn với anh chứ còn đã có người chồng thương mình như thế mà bạn còn tiếc cái loại đàn ông khốn nạn đó thì tôi cũng hết cách.
Mua buon đã bình luận
Biết tình ngang trái sao nỡ chen vào ! Yêu Đàn ông có vợ còn tồi tệ hơn . Bạn lừa dối người – Gã đàn ông đó lừa dối bạn – Vợ a ta, con a ta không còn hp . Tại sao thế ? Nếu tiếp tục bạn nhận thêm được gì ? Bao dung và quên hết mọi đau buồn đi bạn …Trong hoàn cảnh này ai cũng chịu tổn thương cả không chỉ một mình bạn đâu . Chồng bạn , vợ a ta ,con a ta , Nỗi đau của bạn lớn bao nhiêu so với nỗi đau của những người kia cộng lại ? Cố Lên bạn trước khi quá muộn ..
xiu_lovely đã bình luận
nhiều lúc đọc tâm sự, tôi hoang mang ko biết đâu là thật đâu là chuyen hư cấu? Nếu đây là tâm sự có thật thì tôi thấy bạn thật là bỉ ổi vô liêm sĩ, bạn muốn người khác khuyên bạn ư? Bạn muốn khuyên gì đây trong khi bạn là người như thế! bạn biết rõ ng ta đã có gia đình, chỉ là muốn lợi dụng trên xác thịt của bạn thôi, bạn biết mà bạn vẫn làm…. thật đáng thương cho người chồng mới cưới của bạn, bị bạn cắm sừng mà ko hề hay biết. Bạn hãy tĩnh lại đi khi còn có thể, đừng để chồng bạn phát hiện ra rồi cầu xin anh ấy tha thứ nhé! Tôi thấy bạn thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bạn bảo rằng bạn hận người ta, ghê tởm ng ta nhưng tôi thấy có như bạn nói đâu? Bạn đang bị những ích kỉ của bản thân làm cho mờ mắt, bạn đang iu mù quáng quá, người ta qtam vợ của mình mà bạn cũng ghen, cũng đau khổ. Hết thuốc chữa rồi!
lethanh đã bình luận
Ban that co phuoc ,duoc nguoi chong hien lanh ma k biet tran trong . Dung nhe da ca tin ,hay quay ve ben chong .