Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Yêu người bố mẹ không ưng, tôi phải làm sao?

Mẹ nói yêu thì yêu nhưng mẹ sẽ không đồng ý cho cưới, do anh cũng một phần và một phần là do bon mình không hợp tuổi và mẹ không đồng ý cũng 1 phần nhỏ vì anh không còn bố.

Yêu người bố mẹ không ưng, tôi phải làm sao? 1
Mẹ nói yêu thì yêu nhưng mẹ sẽ không đồng ý cho cưới

Mình đang học năm thứ 2, chỉ còn 1 năm nữa là ra trường. Mình và anh yêu nhau đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Anh là bạn của anh trai mình, chúng mình yêu nhau cũng chỉ là lén lút yêu như thế thôi vì mình biết bố mẹ mình không thích anh. Mình biết và hiểu tại sao bố mẹ lại có ác cảm với anh nên chẳng thể trách bố mẹ được. Trước khi yêu mình, anh cũng là người nghịch ngợm, chơi bời, đã từng gây gổ đánh nhau, cũng đã từng bài bạc. Nhưng kể từ khi yêu mình, anh đã bỏ hết những tật xấu đó. Không phải do mình bắt hay ép anh phải làm như thế, chỉ là do bản thân anh cảm thấy những việc làm đó không tốt cho anh và cả cho tình yêu của bọn mình nên đã tự động bỏ. 3 năm yêu anh, mình tin là mình hiểu anh, anh đã không còn như trước nữa. Anh cũng đã 27 tuổi rồi, anh cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, anh cũng đã biết lo cho tương lai của bọn mình. Nhiều khi mình nản không muốn học nữa nhưng 0anh vẫn động viên mình, ở bên cổ vũ cho mình. Bọn mình cũng đã tính đến chuyện tương lai, sau khi minh học xong sẽ về xin bố mẹ cho chúng mình được cưới nhau. Thế nhưng mới đây, mình đã tâm sự với mẹ là mình đang yêu anh. Mẹ nói yêu thì yêu nhưng mẹ sẽ không đồng ý cho cưới, do anh cũng một phần và một phần là do bon mình không hợp tuổi và mẹ không đồng ý cũng 1 phần nhỏ vì anh không còn bố. Bố anh cũng mới mất cách đây vài năm thôi. Mình cũng đã nói hết lời với mẹ nhưng mẹ vẫn không thay đổi ý kiến. Thật sự mình không biết phải làm sao bây giờ nữa. Mình yêu anh và không muốn mất anh nhưng lại không biết phải làm sao với bố mẹ nữa? Các bạn cho mình một lời khuyên được không?

luyenphuong87 - 10/06/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Người yêu em đang nghĩ gì?
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu

Bình luận

  1. Tường Vy đã bình luận

    11/06/2013 at 7:15 Chiều

    Bạn này
    người lớn họ có lí do đấy
    có những cái họ nhìn được nhưng người trong cuộc không nhìn được.Ngày xưa mình lấy chồng , bố mẹ mình phản đối kịch liệt vì biết và hiểu hết về anh ta.Bố mình bảo anh là người chơi bời ,nhưng lúc yêu mnìh anh ta ngoan như con cún ấy .Nên mình đã bất chấp và lấy anh ta, kết quả là khi về sống một thời gian anh ta bản chất nào trở về như vậy.Bây giờ mình đã ly hôn .Còn chị gái mình thì cũng yêu một tên ,bố mẹ mình phản đối vì tên này ngày xưa chơi bời và chị mình snág suót hơn mình nên đã chia tay , giừo lấy chồng sướng lắm.Còn cái anh người yêu cũ kia thì lấy vợ một thời gian là li dị vì vợ nah ta không chịu nỗi tính gái gú của anh ta .Người ta nói giang sơ dễ đổi bản tính khó rời ,họ thay đối chỉ tạm thời vì người mình yêu thôi bạn à.Nói chung là cần xem xét .Mình chứng kiến mấy trường hợp -kể cả mình khi lấy bố mẹ anh em phản đối đều khổ cả
    Mong bạn đừng vì yêu mà lú lẫn như mình .Nên tiếp thu ý kiến người lớn và tìm hiểu kỹ bạn nha

    Trả lời
    • Bích Thảo đã bình luận

      17/07/2013 at 3:49 Chiều

      bạn Tường Vy nói đúng đó bạn. Mình cũng vậy nè, lúc mới quen thí thấy anh ta ngoan hiền cái gì cũng chiều mình. nhung lấy về thì chứng nào tật nấy. cái tính cờ bạc thì ko bao giờ bỏ được đâu. Bạn ma ko nghe lời mẹ bạn thì sau này bạn về sống với chồng bạn quanh năm suốt thang chỉ biết làm trả nợ cho chồng thôi, cuộc sống lúc nào cũng cãi vã, chửi bới nhau, chán lắm bạn ơi. có con chung rồi khó bỏ nhau được lắm. mà sống chung thì cứ như bị tra tấn ý.
      khuyên bạn một câu chân tình là bạn nên bỏ cái cậu người yêu có tính cờ bạc đó đi. thế gian còn nhiều người đàn ông đàng hoàng đấng để bạn yêu hơn đó. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn nhá.

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình