Tôi chẳng biết phải làm thế nào, mấy hôm nay tâm trạng tôi rối bời. Ghen tuông, nghi hoặc và những bất an trong lòng khiến tôi thấy thật khổ sở cho bản thân mình.Và có lẽ cũng làm anh buồn, giận tôi nhiều lắm. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì để vượt qua điều này, không làm ảnh hưởng đến tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi.
Cách đây hơn một năm, tôi gặp anh – người yêu tôi bây giờ – khi vừa mới kết thúc mối tình đầu của tôi trong đau khổ và tuyệt vọng.

Lúc đầu tôi thấy anh bình thường, anh không có gì để tôi ấn tượng. Nhưng dần dần khi tiếp xúc với anh, tôi thấy ngạc nhiên vì sự thông minh hài hước của anh, và mặc dù mới 25 tuổi nhưng anh là con người chín chắn, hiểu biết và từng trải. Anh quan tâm đến tôi thật nhiều, và luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ tôi mọi khó khăn trong đời sống. Những yêu thương chân thành anh đem đến đã khiến tôi rung động, và vết thương lòng của tôi cũng lành dần. Tôi đem lòng yêu anh và tôi thật sự hạnh phúc khi có anh, ở bên anh, tôi luôn được cười. Anh đã tâm sự với tôi rất nhiều, về cuộc sống của gia đình anh, của anh và kể cả mối tình đầu của anh với một người con gái nào đó và lí do chia tay chủ yếu là từ phía cô ấy. Anh đã cho tôi xem hình chụp 2 người lúc còn yêu nhau. Có chút hờn ghen nhỏ thoáng qua lòng tôi.Nhưng rồi tôi chấn an lại là ai cũng có quá khứ, và không có gì phải bận tâm. Thời gian cứ thế trôi đi, và tôi rất hạnh phúc bên anh. Nhưng rồi một ngày anh làm tôi rất buồn và giận.Đó là khi tôi phát hiện ra anh làm clip có bức hình anh và người yêu cũ và trong đó là một bài hát thể hiện tình yêu của anh với cô ấy. Tôi hỏi thì anh nói mới làm – tức là thời gian sau khi anh chia tay và lúc mới quen tôi. Tôi đã khóc và giận anh rất nhiều. Sau đó anh đã giải thích để tôi hiểu và tôi cũng dần quên chuyện đó.
Nhưng rồi lại một lần nữa tôi lại phát hiện anh làm thêm một clip nữa đó là một bài hát thể hiện tình yêu của người con trai dành cho người con gái là không thay đổi và trong đó có hình hai người hôn nhau, tôi nghĩ là để dành cho người yêu cũ, anh ấy đưa lên mạng và cũng cho tôi xem. Lần này tôi đã rất giận anh, và tôi nghĩ rằng anh vẫn còn yêu và quan tâm đến cô ấy.Chúng tôi đã giận nhau một thời gian, và thực sự lúc này đây tôi không thể nào tin anh được nữa. Anh nói với tôi rằng đó chỉ là quá khứ và anh bảo với tôi những điều anh làm đó chỉ vì lời hứa. Mặc dù hiện tại anh rất quan tâm đến tôi và lo lắng cho tôi, nhưng tôi tôi luôn tự hỏi vì sao không còn yêu cô ấy nữa, anh còn làm những clip đó làm gì, tại sao anh phải đưa cái clip đó lên mạng lên mạng để cho mọi người biết. Thực sự là lúc này đây tôi rất đau khổ và hoang mang. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì sao anh làm điều đó, mà không nghĩ cho cảm nhận của tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao, cái cảm giác anh không tôn trọng làm tôi mất hết lí trí. Lúc này đây dù đã làm lành, nhưng dường như mọi chuyện không như lúc đầu nữa. Tôi rất sợ trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi lại vỡ vụn thêm một lần nữa.
hxl đã bình luận
Có thể đúng như bạn nhận định, người yêu của bạn vẫn chưa thể quên đi người yêu cũ
Tường Vy đã bình luận
cảm ơ bạn nha .Vậy mình phải làm thế nào đây ?
bình đã bình luận
Trời ơi, minh ghét con bé đó…
chúng mình chia tay khi vẫn còn yêu đã bình luận
Vậy là sao hả Bình ,mình ko hiểu bạn nói gì ?Hi