… chúng mình đã vào khách sạn cùng nhau, giờ mình thấy có lỗi với chồng của mình, còn anh ấy kể từ hôm đó anh không còn gặp mình thường xuyên nữa chỉ lúc nào có việc thì anh đến tìm mình thôi. Anh không còn giành cho mình thời gian riêng nữa, còn mình thì rất muốn gặp anh nhưng vì tự trọng của người con gái mình không bao giờ nói ra điều đó với anh. Mình không biết là dạo này anh bận công việc hay là anh cố tình tránh mặt mình kể từ hôm đó mình đã thấy anh thay đổi. Có phải đàn ông có vợ rồi luôn nói dối không các bạn?
Mình năm nay 28 tuổi là người đã có chồng và một đứa con, chồng mình là 1 người rất tốt, anh ấy rất yêu vợ và con mình, chúng mình sống với nhau rất hạnh phúc (cũng có những lúc cãi nhau nhưng rồi cũng qua). Lúc trước anh có đi làm ở một công ty nhưng giờ đã nghĩ và ở nhà. Còn mình là một nhân viên văn phòng. Giờ đây, mọi chi tiêu trong gia đình điều dựa vào mình, đôi lúc rất khó khăn. Trong thời gian đi làm mình đã nhận những công việc làm thêm ngoài giờ và cũng từ đó mình đã quen biết người ấy. Anh là cấp trên của mình (anh cũng đã có vợ và con), anh không giống như những người sếp khác, anh luôn quan tâm hỏi thăm mình rất nhiều từ công việc cho đến những lúc thấy tâm trạng mình buồn và mình nghĩ anh cũng làm như vậy với tất cả những nhân viên khác của mình.Lúc đầu mình nghĩ anh là người rất dễ gần và luôn biết cách chia sẻ, anh cũng rất trọng dụng mình vì mọi việc anh giao em điều làm rất tốt.

Thế rồi tình cờ trong một lần mình cùng anh đi công việc của công ty, khi xong việc chúng mình vào quán ăn uống xong khi ra về anh ấy đã ngỏ lời yêu mình, mình đã nói em và anh giờ đã có gia đình chúng ta không còn độc thân nữa, anh nói anh và em không bỏ gia đình nhưng chúng ta hãy giành cho nhau một chút tình cảm, quả thật lúc đó mình rất bối rối không biết phải cư xử như thế nào nữa vì mình cũng có tình cảm với anh. Mình về nhà mà suy nghĩ rất nhiều, vài ngày sau mình gặp anh và nói chuyện với anh về công việc, mình cũng tỏ vẻ rất bình thường nhưng nhìn vào mắt anh mình thấy tâm trạng anh không như thế.
Và rồi điều không muốn đó đã xảy ra, chúng mình đã vào khách sạn cùng nhau, giờ mình thấy có lỗi với chồng của mình, còn anh ấy kể từ hôm đó anh không còn gặp mình thường xuyên nữa chỉ lúc nào có việc thì anh đến tìm mình thôi. Anh không còn giành cho mình thời gian riêng nữa, còn mình thì rất muốn gặp anh nhưng vì tự trọng của người con gái mình không bao giờ nói ra điều đó với anh. Mình không biết là dạo này anh bận công việc hay là anh cố tình tránh mặt mình kể từ hôm đó mình đã thấy anh thay đổi. Có phải đàn ông có vợ rồi luôn nói dối không các bạn? Hãy cho mình một lời khuyên các bạn nhé để giúp mình có suy nghĩ tỉnh táo hơn vì mình không biết chia sẽ cùng ai hết các bạn ạ.
Chao ban đã bình luận
Con ong da to tuong duong di loi ve roi thi bay.
Thao đã bình luận
Dan ong co vo roi rat khôn ngoan va doi tra . .
hương giang đã bình luận
BẠn hãy tỉnh lại đi đừng lên say nắng nữa nếu ko bạn sẽ mất hết tất cả đấy. chúc bạn hạnh phúc