Chào Hạnh phúc gia đình! Tôi năm nay 30 tuổi, lập gia đình cũng gần 7 năm, có 2 công chúa rất xinh xắn. Tôi rất buồn lo vì dạo gần đâu tôi và chồng hay tranh cãi về chuyện gia đình (chồng tôi phải nói là một con người rất có hiếu và không tính toán thiệt hơn với nhà anh ấy).
Tiền bạc hoặc bất cứ thứ gì, theo như anh ấy nói với tôi, là kiếm tiền ở ngoài đường chứ không phải ở gia đình. Trước đây, tôi cũng đồng quan điểm với anh, nhưng bây giờ tôi thấy có hiếu với gia đình như anh liệu có hơi quá hay không khi mà gia đình nhỏ của chúng tôi cũng đan cần tồn tại, 2 con của chúng tôi cũng cần có một tương lai tốt hơn, chúng cũng cần tiền để ăn học sau này. Và chúng tôi cũng cần lắm một khoản tiền tiết kiệm để nếu có chuyện gì không hay xảy ra còn có cái mà dùng… Tôi không cấm anh có hiếu với gia đình anh, ngay cả với gia đình tôi cũng vậy, tôi cũng không giấu anh để cho cha mẹ mình tiền hay làm điều gì sai trái cả. Khi gia đình 2 bên cần, tôi vẫn giúp hết mình. Ngày lễ, ngày tết tôi vẫn làm tròn trách nhiệm vì tôi nghĩ chỉ có một mình anh đi làm mà phải lo cuộc sống gia đình của tôi thì cũng phải thật tiết kiệm mới có thể có chút để dành, chúng tôi nào có khá giả gì. Tôi vẫn to nhỏ chuyện này với anh nhưng hễ anh nói chuyện điện thoại với ai, nghe than thở là anh lại hứa giúp. Điều đó khiến mẹ con tôi cảm thấy anh chẳng cần nghĩ đến ngày mai làm gì, sống ngày nào biết ngày đó cho xong. Tôi bây giờ phải sống cho chính mình, tôi đã có con và phải sống thực tế hơn. Tôi không mơ mộng được như anh, không tin sẽ trúng số hay bất cứ thứ gì. Tôi tin chỉ có lao động mới có tiền và đồng tiền có được cần được chi tiêu hợp lý cho những dự định tương lai.

Các bạn biết không, nhà chồng tôi đâu đến nỗi gì, đâu phải chúng tôi để thiếu thốn đâu. Gia đình chống có 3 miếng đất nằm rải rác ở các quận, xây 2 căn nhà cấp 4 và 1 nhà 2 lầu. Hỏi như vậy có khó khăn không? Còn anh chị em chồng tôi: anh lớn thu nhập ít nhất 10-15 triệu/tháng cũng đã có 2 con, có nhà cửa đàng hoàng, thậm chí là “nhà lầu – xe hơi”; người còn lại thì ít nhất thu nhập cũng 7-8 triệu, không có con cái, như thế chẳng lẽ không đủ sao? Vậy mà lễ tết chồng tôi vẫn cho tiền họ để gọi là lấy hên, cái đó tôi không chấp làm gì, đằng này càng ngày anh ấy càng quá trớn.
Mới đây nhất, tôi và anh lại cãi nhau vì khi anh nghe điện thoại của gia đình, nghe nói xui gia bên nhà anh có người nằm bệnh viện mổ, anh hỏi chị gái anh có cần giúp gì không. Tôi nghe mà tưởng mình đã giầu rồi chứ, đúng là có hiếu thì tốt nhưng như vậy là hơi quá đà, tôi thấy mệt mỏi quá (các bạn biết tại sao mà anh có ‘bệnh’ này không? vì anh có mác là một Việt kiều Canada thứ thiệt nữa). Trong khi con chúng tôi phải nhận phúc lợi từ chính phủ, tiền ăn hàng ngày do chính phủ cho tiền mua đồ để nấu ăn, tiền học không phải đóng, tiền bảo hiểm sức khỏe không phải trả… Tôi phải tự đi chợ, tự nấu ăn để tiết kiệm hơn so với việc phải ra ngoài ăn. Vậy mà anh không biết đến, tôi nói hoài với anh mà anh không chịu hiểu, nói lại là giận với hờn, mệt ơi là mệt…
Còn tôi từ ngày đâu có được cho đi học nghề gì đây mà đi làm, tôi năn nỉ hoài, anh hứa sẽ cho đi học mà chưa thấy. Có nhiều lúc tôi nghĩ hay mình cứ để mặc cho ngày mai ra sao thì ra nhưng không được, tôi mệt mỏi quá, mong bạn đọc cho tôi lời khuyên! Con tôi ngày một lớn, nó sẽ cần tiền, để vào đại học chẳng hạn, tôi cũng cần tiền tiết kiệm để mua một căn nhà trả góp chứ lẽ nào nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia hoài, chẳng bảo đảm gì cả.
meongoan đã bình luận
Chồng có hiếu thì con của bạn , tương lai cũng có hiếu vơi vo’j chồng bạn . Mở lòng để thanh thản đi bạn . Con bạn là con gái nên sau này cũng theo chồng . Kô cần phải bận tâm nhiều như con trai đâu. Chồng bạn là người có nghĩa ,chắn chắn chồng bạn đã có những kế hoach ,sự chu đáo lo tương lai cho 2 cháu sau này mà . thân mến .
meongoan đã bình luận
Bạn còn lệ thuộc chồng vào kinh tế thì phải chịu thôi, chỉ có thể làm công việc bán thời gian thì mới giải quyết được vấn đề . Lúc đó ích nhất thì bạn cũng co khoản tiền riêng để lo cho 2 cháu . Chớ khi còn phụ thuộc kinh tế , dù bạn có nói bao nhièu lời đi nưac cũng kô thay đổi được gì .
ngoclinh đã bình luận
“Chồng quá hiếu thảo” ban ko thay doi dc j ca tru khi troi sap . tot nhat la ban hay co phuong an kiem tien rieng va co ke hoach tiet kiem lap so tiet kiem rieng “quỹ den ” phong khi sa cơ .tôi khuyên bạn vậy vì vợ tôi cũng như chồng bạn tôi nghiệm ra chỉ có biện pháp đó là tối ưu .
anna đã bình luận
em cũng giống chị ,nhưng em chưa có con ,và muốn ly hôn đây ,sống không nổi
levohongtrang đã bình luận
Chao ban , doc qua tam su of ban , minh cung voi di duoc it noi buon vi cung co nguoi cung hoan canh voi minh , cung khong biet lam cach nao , kho lam ban oi, vi khi nguoi ta co hieu thi vo luc nao cung dung thu hai sao gd ho , minh noi ra chi thiet thoi cho ban than minh , mat hfuc , minh cung trong hoan canh ban day, cu chau , roi ba , roi me bat cu ai deu ra tay nghia hiep , cu noi minh no ho bgio tra lai , song ma luc nao cung no , nghe tuc lam ban oi , minh bgio buon lam khong biet gq ra sao , ko noi thi se tiep dien , ma noi thi mat hfuc , minh cam thay met moi lam, ko le buon xui , khi minh kho khan can giup do thi ngo qua lai chang co ai , khi minh co chut dinh de du fong cho con thi ra tay nghia hiep , minh suy sup tinh than lam , mong ban hieu va voi bot di noi buon vi cung co nguoi going ban ma chua thoat khoi dc day
lehaiyen đã bình luận
Toi cung nhu vay day. Chong toi chieu chuong e gai con hon con trai cua minh. Toi co 2con trai cuoc song Chung Vo van vay va toi ko co tieng noi trong Gia ding chong cai toi cung ko con. Nha Chong toi rat phuc tap