Tôi muốn nhờ Quý báo trả lời về tâm lý đàn ông: Có phải anh ấy đang nuối tiếc vì đã bỏ rơi người phụ nữ tốt và giỏi giang hơn tôi rất nhiều không (vì tôi tự nhận tôi không bằng chị ấy, và nhiều khi tôi cứ nghĩ vì sao chồng tôi có thể bỏ một người tốt như vậy)?
Chào Ban Biên tập và bạn đọc!
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, tôi có một người chồng tốt và hai con ngoan. Chúng tôi sống hạnh phúc đã 18 năm bên nhau. Chồng tôi là một người đàn ông bản lĩnh và có trách nhiệm với vợ con, anh ấy là công chức nhà nước. Cuộc sống của chúng tôi tuy không khá giả nhưng ổn định.

Khoảng gần 3 tháng trước, một buổi tối sau khi đi làm về tôi thấy anh ấy hơi say, không ăn cơm và có vẻ rất bồn chồn. Anh ấy đi ngủ sớm nhưng tôi phát hiện anh ấy không ngủ mà trằn trọc đến gần 3g sáng. Khi anh ấy thiếp đi tôi lục túi quần mà anh ấy treo trên tường thì tôi phát hiện có bức thư dài 5 trang, nét chữ rất đẹp, lời văn hay và giọng văn rất nhẹ nhàng. Đó là bức thư của một người phụ nữ gửi cho anh ấy, nội dung thư kể về mối tình của chồng tôi và chị ấy. Theo đó, chồng tôi là mối tình đầu của chị, qua tâm sự tôi thấy chị ấy là người có vẻ là người nghiêm túc. Chị ấy tâm sự rằng khi chị ấy và chồng tôi đang quen nhau, mặc dù chưa nói là yêu nhưng chồng tôi chăm sóc chị ấy rất kỹ lưỡng, hai người đã hẹn hò khoảng 1 năm, chồng tôi đã về thăm bố mẹ chị ấy và cũng đã đưa chị ấy về thăm bố mẹ chồng tôi. Vì yêu chồng tôi nên chị ấy đã bỏ qua và từ chối rất nhiều người đàn ông có địa vị, kinh tế vững vàng theo đuổi chị mà chị yêu chồng tôi một người cũng nghèo như chị. Chị ấy nói rằng đã có lần chồng tôi nói với chị ấy nếu hai người đều là công chức thì sẽ rất khổ, con không ai nuôi vì vào những năm 90 rất nghèo nhưng khi đó chị không nghĩ là sẽ tan vỡ tình yêu đầu. Sau đó, chồng tôi lặng lẽ rời xa chị và sau 6 tháng chồng tôi kết hôn với tôi (đúng là tôi và anh ấy chỉ quen nhau khoảng 8 tháng thì kết hôn – tức là tôi là người đến sau). Chị ấy đã đau khổ trong suốt 8 năm sau khi chúng tôi kết hôn. Mãi đến năm chị ấy 36 tuổi chị ấy mới lấy chồng. Bây giờ chị ấy rất thành đạt, có gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan. Nhưng chị ấy viết thư cho chồng tôi vì chị ấy không quên được mối tình đầu, chị ấy luôn băn khoăn là có phải chồng tôi đã không chọn chị ấy vì chị ấy nghèo, trong thư chị ấy có nói là chị ấy chỉ mong chồng tôi trả lời câu hỏi đó và sẽ xem chồng tôi như người xa lạ, không quen biết, mặc dù thỉnh thoảng hai người có gặp nhau chỉ gật đầu chào nhau như bạn cũ. Theo nội dung thư tôi mới biết là chồng tôi bỏ chị ấy vì khi đó gia đình tôi khá giả, kinh tế vững vàng.
Khi đó tôi rất buồn nhưng tôi không làm ầm lên mà chỉ âm thầm theo dõi chồng, với mối quan hệ rộng tôi biết được nơi công tác của chị ấy, qua một người bạn thân (thì ra bạn thân của tôi cũng là bạn thân của chị ấy, bạn tôi ở sát nhà chị ấy) tôi được biết chị ấy đã đau khổ trong 8 năm sau khi chúng tôi kết hôn như chị ấy nói. Chị ấy là người phụ nữ đoan trang, nghiêm túc và rất thành đạt, chị ấy quán xuyến gia đình, là người phụ nữ thông minh, giỏi giang hơn tôi rất nhiều. Chị ấy lo lắng và quan tâm chăm sóc chồng con mình vì bạn tôi khẳng định điều đó. Tôi cũng đã có dịp đi uống cafe 4 lần cùng chị. Đúng như tôi và bạn tôi nhận xét về chị ấy: chị ấy duyên dáng, thông minh, giỏi giang, thành đạt nhưng gần gũi, nói chuyện rất chân thành, chu đáo với mọi người. Về chồng mình, sau vài ngày nhận được thư của chị thì tôi có tò mò xem di động của anh ấy thì tôi thấy anh ấy có nhắn tin nói với chị ấy là đúng là hai người đã yêu nhau nhưng chồng tôi khuyên chị hãy quên chồng tôi đi vì đúng là chồng tôi đã bỏ rơi chị ấy, chồng tôi khuyên chị hãy sống với hiện tại. Chị ấy trả lời tin nhắn của chồng tôi là xem như chưa nói gì với anh ấy và hai người cùng thỏa thuận sẽ xóa số điện thoại, không liên lạc nữa. Một thời gian từ đó đến nay, tôi thấy chồng tôi không có biểu hiện gì khác, chỉ có đôi lúc tôi thấy anh ấy thở dài, có vẻ tiếc nuối (mặc dù anh ấy không biết là tôi đã đọc thư, kiểm tra máy di động và theo dõi anh ấy).
Tôi muốn nhờ Quý báo trả lời về tâm lý đàn ông: Có phải anh ấy đang nuối tiếc vì đã bỏ rơi người phụ nữ tốt và giỏi giang hơn tôi rất nhiều không (vì tôi tự nhận tôi không bằng chị ấy, và nhiều khi tôi cứ nghĩ vì sao chồng tôi có thể bỏ một người tốt như vậy)? Trong lòng tôi thấy buồn và ghen nhưng tôi không muốn làm mất hạnh phúc mà mình đã và đang có. Tôi định nói chuyện với anh ấy là hãy xin chị ấy tha thứ vì đã làm tan vỡ mối tình đầu và làm chị lỡ làng cả tuổi xuân. Xin quý báo cho tôi lời khuyên!
cún con đã bình luận
Phút xao lòng mà bạn ơi, quan trọng bạn là người hiện tại có được anh ấy .như tôi đây này , giừo cũng tiếc vì không chọn người tốt hơn chồng mnìh, nhưng tiếc thì có làm được gì.Bạn phải khôn khéo và rộng lượng.Đừng để anh ấy chán và ân hận khi lấy bạn
Một người đàn ông đã bình luận
Chào chị !
Trước tiên tôi có một lời khuyên cho chị là chị đang có một gia đình, một người chồng tuyệt vời. Chị hãy cố sống đúng là một người phụ nữ VN, người vợ, người mẹ tốt để gìn giữ hạnh phúc gia đình mà chị đang có.
Tôi cũng là một người đàn ông cũng đã trải qua nhiều mối tình sâu nặng trước khi kết hôn cùng vợ tôi bây giờ. Cũng giống như hoàn cảnh của chồng chị, thỉnh thoảng cũng gặp những cuộc gặp không mong muốn và cũng đã xẩy ra một số trục trặc trong gia đình nhưng rồi mọi việc đều qua đi. Tôi muốn chị hiểu rằng tâm lý của đại đa số đàn ông chúng tôi là luôn làm tất cả để bảo vệ mái ấm gia đình, con cái. Chúng tôi không ngại khó khăn, vất vả chỉ mong cho vợ, con mình được hạnh phúc, sung sướng được người ngoài xã hội coi trọng. Khi chúng tôi lấy vợ là chúng tôi đã “chấp nhận” những thói xấu, những cái chưa hoàn hảo ở người phụ nữ đó chứ không phải hoàn toàn vì một tình yêu cao cả hay vì người phụ nữ đó đẹp, giầu sang… Vì vậy, trong cuộc sống gia đình hàng ngày, những gợi ý, hướng dẫn mà có thể là những cuộc cãi vã chẵng qua là chúng tôi muốn thay đổi những vấn đề chưa hợp ở người phụ nữ của mình cho đồng thuận với lối sống của gia đình mình cùng xây dựng hạnh phúc dài lâu. Là con đực đầu đàn nên chúng tôi luôn ý thức bảo vệ gia đình mình và càng không thể lắt léo tình cảm với những người tình cũ để phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ rồi chính mình sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Chúng tôi thừa nhận là chúng tôi cũng có nhiều những quan hệ lăng nhăng khác ngoài xã hội ngoài vợ nhưng đó chỉ là những cuộc vui trong ngẵn hạn nhưng tôi dám khẳng định việc này chỉ làm cho chúng tôi thêm trân trọng cái mái ấm gia đình mà mình đang có. Tất nhiên những người phụ nữ mà chúng tôi quan hệ lăng nhăng bên ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả, chẳng bao giờ lưu lại cho chúng tôi những tình cảm đặc biệt, lâu dài nếu như người vợ của mình luôn là người phụ nữ tốt trong suy nghĩ của mình. Chỉ trừ khi chúng tôi hoàn toàn thất vọng về người vợ của mình thì hình ảnh của người phụ nữ khác mới có thể xuất hiện trong trái tim của chúng tôi, chị hãy nhớ đến điều này để điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp. Chúc chị thành công và hạnh phúc !
LAN đã bình luận
Chào bạn Cún con và một người đàn ông,
tuy chỉ mới nhận được ý kiến đóng góp của hai bạn nhưng tôi cũng cảm ơn rất nhiều.
Tôi nghĩ, nếu chồng tôi có tiếc thì anh ấy chẳng bao giờ nói ra, vả lại hai người đấy đã chẳng làm gì đi quá giới hạn vì họ đã không còn liên lạc. Cả hai đều ý thức được phải gìn giữ gia đình( tôi tin là như thế). Vì vậy, tôi mới hành xử tế nhị như thế.
Tôi cũng có mối tình đầu và tan vỡ như chị ấy, nên tôi hiểu cảm giác của chị ấy.
Tôi thừa nhận ý kiến của các bạn rất quý báu đối với tôi trong việc gìn giữ gia đình. Tôi sẽ không nói với anh ấy về chuyện ấy nữa và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ chồng tôi và bạn Một người đàn ông là những người tốt. Chị ấy cũng là người tốt.
Chân thành cảm ơn hai bạn.